Hội nghị...nguội

28/09/2011 10:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngày mai (29/9), Hội nghị Chủ tịch 28 CLB chuyên nghiệp và hạng Nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của VFF. Dư luận có còn quan tâm nữa không và quan trọng hơn, VFF sẽ thu hoạch được gì?

Giá như…

Giá như, thời điểm tổ chức Hội nghị diễn ra ngay sau lễ tổng kết, thì chắc chắn sẽ nhận được sự háo hức của các Chủ tịch lẫn dư luận. Chúng ta nhớ rằng, vì sao lễ tổng kết mùa giải 2011 vắng bặt các ông Chủ tịch?  Để chen chân được vào phiên quan trọng nhất của buổi lễ và cướp diễn đàn tung “quả bom”, thì bầu Kiên đã phải vắt óc, thậm chí “dùng mưu” để đạt cái nguyện vọng chính đáng của mình.

Điều đó chứng tỏ, đa số các Chủ tịch, đều nhận ra vấn đề: nếu đi dự lễ tổng kết chỉ mang lấy sự thất vọng, căn cứ vào tiền lệ. Với họ, bóng đá chưa đẻ ra tiền, mỗi giây phút là vàng bạc ở thương trường nên họ không tham dự các hội nghị, tổng-sơ kết mang tính bay phấp phới, là chuyện cần ủng hộ.


Bầu Kiên liệu có còn hưng phấn để phát biểu như hồi đầu tháng? Ảnh: Quang Nhựt

Hôm qua, chúng tôi nhận được bức thư điện tử của ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB K.KH (độc giả TT&VH có thể theo dõi toàn văn lá thư này trên TT&VH Online), đọc kỹ mới thấy rõ ràng vẫn có những ông Chủ tịch thực sự tâm huyết với bóng đá nước nhà. Bầu Kiên từng thách bất cứ “quan VFF nào” đối thoại với ông về luật, các văn bản pháp quy. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, ông Kiên yêu bóng đá thật. Nếu không thì lọ mọ làm gì với một mớ văn bản rất  đau óc. Việc ông chủ 3 CLB là HA.GL, ĐT.LA, B.BD bỏ phiếu trống, kiên quyết không đề cử ông TTK Trần Quốc Tuấn ngồi ghế trưởng giải, chứng tỏ họ nhận ra vấn đề.

Nói thế vì thực tế, rất nhiều quan chức CLB, kể cả các ngài Chủ tịch CLB khả kính, đều rất lơ mơ  các văn bản pháp quy. Do vậy, dự hội nghị họ rất sợ phát biểu gai góc vì sai thì “toi”. Thế nên, cứ “ngậm tăm” hoặc ra ngoài hùa theo là an toàn nhất. Khi BTC đề nghị phát biểu, thì tim đập chân run, nói vo tròn bởi sợ mang họa cho CLB sau này. Đa số đều không nắm luật. Ai đời lại bỏ phiếu tín nhiệm TTK (không là Ủy viên BCH VFF) ngồi ghế trưởng giải, đúng là sự hài hước đáng buồn lòng!

Hội nghị sẽ thành… hội nguội?

Theo chúng tôi được biết, không ít Chủ tịch CLB sẽ từ chối chuyến ra Hà Nội dự Hội nghị vào ngày mai. Mẫu số chung, ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cũng có lý, bởi nếu Đại hội bất thường, hay Đại hội thường niên, thì những ý kiến lẫn phản biện của các Chủ tịch mới đủ gây ép phê, thậm chí rung rinh một số cái ghế. Còn đơn thuần là Hội nghị, thì dù có phát biểu gai góc, tinh thần xây dựng cỡ nào cũng chỉ là lời nói.

Với một người trình độ bóng đá tầm trung, sau khi thấy động thái của VFF không tổ chức Đại hội bất thường, vẫn giữ nguyên mốc Đại hội thường niên vào cuối tháng 12, thì cũng thừa sức cảm nhận cái ghế trưởng giải và trưởng ban Trọng tài sẽ được bổ nhiệm, chỉ định. Mà đã như thế, căn cứ lâu nay, thì việc bỏ phiếu tín nhiệm hay các ngài Chủ tịch có góp ý vang trời ngày mai cũng chẳng thay đổi được chủ ý của VFF. Tức là, cũ vẫn hoàn cũ.

Khổ thật, Chủ tịch nào “có chất” không đi thì mang tiếng “nổ” , tâm huyết nhưng đến khi VFF mời nghiêm túc thì trốn tránh. Nếu đi, thì chắc chắn lại mang về cảm giác thất vọng bởi đã có thể biết trước số đông Chủ tịch các CLB khác đã mang sẵn “kẹo” để đến ngồi lắng nghe và thông qua chủ trương của nhà tổ chức rồi về.

Giá như ngày mai, thay vì Hội nghị Chủ tịch các CLB là Đại hội bất thường, Đại hội thường niên thì có ích cho bóng đá VN biết mấy. Chắc chắn, các Chủ tịch sẽ ra Thủ đô với tâm trạng háo hức.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm