Arsenal: Thay đổi được chưa, HLV Wenger?

29/08/2011 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Với Arsenal, thất bại lịch sử 2-8 trước M.U là một nỗi đau tột cùng. Nhưng nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh để buộc đội bóng của Arsene Wenger buộc phải có những sự thay đổi trước nguy cơ sụp đổ của một đế chế ở sân chơi Premier League.

 

8-2, nếu che lấp cái tên Arsenal trên bảng tỷ số ở Old Trafford, bạn sẽ nghĩ ngay đó sẽ là một đội bóng hạng dưới nào đó. Với những ai không xem trực tiếp trận đấu và hôm sau mở máy tính để tìm tỷ số, chắc chắc sẽ nghĩ mình đang còn mơ ngủ. Một đội bóng vừa nằm trong nhóm “hạt giống” của vòng bảng Champions League như Arsenal đã vỡ vụn trước một đội “hạt giống” khác, Manchester United. Càng khó tin hơn trong suốt hơn một thập kỉ vừa qua, Arsenal đã luôn là một trong những đối thủ cùng M.U thực hiện những cuộc đua marathon tới chức vô địch Premier League. Vậy mà chỉ sau 3 vòng đấu của mùa giải mới, Arsenal có 1 điểm và đứng ở khu vực nguy hiểm. Đối lập với họ là M.U với 9 điểm tuyệt đối và ngự trị trên đỉnh cao của bảng xếp hạng.

 

Wenger đang nghĩ gì sau trận thua tủi nhục trước M.U? - Ảnh Getty

Có thể tất cả những gì tốt đẹp nhất của M.U vẫn chưa được thể hiện tại Old Trafford hôm 28/8, song với Arsenal họ đã tụt xuống tận cùng của nỗi đau, điều mà chính HLV Wenger phải thừa nhận đó là một sự kinh hoàng, là một đòn trừng phạt. Huyền thoại một thời của Arsenal Paul Merson còn chua chát nói rằng Arsenal như một đội bóng hạng ba và điều mà ban lãnh đạo của Arsenal cần phải làm lúc này là xem lại năng lực của Arsene Wenger. Merson có thể đã hơi quá khi phủ nhận tất cả những gì Wenger đã làm cho Arsenal, song chính HLV người Pháp cũng phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này của Arsenal.

Hãy cùng nhìn lại trận đấu kinh hoàng của Arsenal. Nếu như M.U chọn cách tấn công từ những phút đầu tiên cho tới những giây cuối cùng thì nỗ lực của Arsenal chỉ đáng được ghi nhận trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp hai, sau bàn thắng thứ hai của Wayne Rooney, tất cả đã an bài. Arsenal chỉ còn biết gồng mình lên đỡ đạn. Không có một động lực, không còn một chút phản kháng dù là nhỏ nhất, cái cách mà Arsenal chịu trận thực sự là một nỗi hổ thẹn với số CĐV đã theo họ tới thành Manchester.  Một số ôm đầu, một số gục xuống, một số không dám nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra trên sân nữa.

 

* Thay đổi hoặc là "chết"?

 

Sự ảo tưởng về một thế hệ trẻ tài năng khác của Arsenal sẽ ra đời khiến cho HLV Wenger không vội vàng. Ông đôn những cầu thủ trẻ như Francis Coquelin, Frimpong lên đội một, sử dụng những tân binh chỉ mới chân ướt chân ráo về Emirates như Jenkinson, Chamberlain trong những trận đấu có tính chất quyết định. Trận thua 0-2 trước Liverpool, Frimpong thể hiện sự non nớt bằng việc truất quyền thi đấu, trước M.U, đến lượt Jenkinson chịu chung cảnh ngộ. Những cái tên khác như Coquelin hay Chamberlain không để lại bất cứ dấu ấn nào.

 

Theo bạn mùa tới Arsenal sẽ kết thúc với vị trí nào ở Premier League?


Wenger bảo rằng hãy chờ phán quyết cuối cùng ở cuối mùa giải. Thua một trận đấu (dù có thua đến 20 -30 bàn đi nữa) cũng chỉ đơn thuần là một thất bại và nó không thể quyết định đến sự thành bại của cả một cuộc đua. Nhưng từ nay cho đến hết mùa giải với 35 vòng đấu nữa, phía trước Arsenal sẽ còn rất nhiều những thử thách khác và điều kiện bắt buộc là Arsenal sẽ phải có những sự bổ sung lực lượng. Trớ trêu thay, 3 ngày cuối cùng của TTCN mùa hè là quá ít và quan trọng hơn là Arsenal vẫn chưa có được mục tiêu nào có thể coi là khả thi.

Quy luật bất thành văn trong bóng đá: có bán đi thì sẽ phải có sự bổ sung. Arsenal bất lực trong việc giữ chân Samir Nasri, Cesc Fabregas và Gael Clichy, nhưng bù lại họ thu được tổng cộng gần 70 triệu bảng.  HLV Wenger nói rằng Arsenal sẽ có thêm ít nhất 3 cầu thủ nữa. Những cái tên ấy có thể là trung vệ Gary Cahill từ Bolton, là tiền vệ M’Villa của Rennes, hoặc tiền đạo Eden Hazard của Lille. Để có được những cầu thủ này, Arsenal sẽ cần phải chi đậm (không dưới 40 triệu bảng) nhưng điều này lại đi ngược lại với tôn chỉ chuyện nhượng “mua rẻ bán đắt” của Arsenal. Nên nhớ, bản hợp đồng kỉ lục của Arsenal hiện nay là tiền đạo Andrey Arshavin, người được mua từ Zenit hồi năm 2009 với mức phí 17,5 triệu bảng.

 

Đã qua rồi cái thời Arsenal "làm mưa làm gió" với các cầu thủ trẻ. Các CĐV của Arsenal càng có cớ để chỉ trích chính sách mua sắm của HLV Wenger. May mắn cho Arsenal là họ vẫn còn ít nhất 3 ngày để thay đổi. Còn nếu không thay đổi thì có lẽ đã đến lúc các CĐV của Arsenal phải tập quen nhiều hơn với những thất bại cay đắng như thế này....

 

Hằng Thu

 

 

Những thất bại nặng nhất của Arsenal dưới thời của HLV Wenger :

Tháng 8/2011: M.U – Arsenal 8-2 (Premier League)

Tháng 1/2008: Tottenham – Arsenal 5-1 (League Cup)

Tháng 2/2001: M.U – Arsenal 6-1 (Premier League)

Tháng 11/2000: Spartak Moscow – Arsenal 4-1 (Champions League)

Tháng 11/1999: Arsenal – Chelsea 0-5 (League Cup)


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm