Ca sĩ Tùng Dương: Divo ư? Thôi, xin trả lại…

27/08/2012 13:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau "ghế nóng" của SM-ĐH, ca sĩ Tùng Dương lại đang tất bật chuẩn bị cho live show Tùng Dương - Hát tình ca sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào tối 15/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong đêm này, lần đầu tiên Tùng Dương sẽ “ngọt bùi” trong những tình khúc chưa bao giờ hát của các nhạc sĩ: Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Ngô Thụy Miên... Tùng Dương nói rằng mình cũng muốn được yêu nồng cháy như giai điệu những ca khúc mà anh sẽ thể hiện trong live show này…

Nghệ thuật thụt lùi vì truyền hình thực tế

* Là một ca sĩ trưởng thành từ SM-ĐH, lại vừa ngồi “ghế nóng” của chương trình năm nay, anh nghĩ sao trước sự cạnh tranh của các cuộc thi ca hát trên truyền hình hiện nay?

- Tôi cảm thấy lo ngại khi những show truyền hình thực tế với tính chất kinh doanh của tư nhân lại hút rất nhiều khán giả. Xem qua một vài chương trình tôi lại thấy tính "thực tế" ở đó lại chẳng "thực tế" chút nào khi mà họ đang cố gắng gồng lên để "diễn". Họ có thể bật khóc, pha trò, cười, khen chê quá lời, tạo kịch tính cho chương trình hay gây những “chiêu trò” gay cấn, các "thảm họa" xuất hiện, những scandal, nằm ngoài chuyên môn...

Có những tiết mục chưa xứng đáng để nhận được những lời khen "có cánh" như vậy vì thế các bạn trẻ trong cuộc chơi ấy dễ bị ảo tưởng và ngộ nhận về bản thân. Tôi không chạnh lòng nhưng rõ ràng những chương trình đó chỉ mang tính giải trí nhất thời mà không có ý nghĩa nào giúp nghệ thuật phát triển, lại còn khiến khán giả mất dần sự định hướng nghiêm túc và trở nên hoang mang. Điều nguy hiểm và đáng báo động là càng xuất hiện nhiều những show truyền hình thực tế như vậy thì nghệ thuật càng thụt lùi.


* Mất 3 năm để có "Tùng Dương và những chuyến đi". Khi đó anh cũng tính đến thời điểm của "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Vậy, liveshow Tùng Dương hát tình ca tiêu tốn của anh bao nhiêu thời gian? Và tính "thiên thời, địa lợi" ở đây được anh xét theo những tiêu chí nào?

- Bất cứ một dự án âm nhạc nào mới cũng cần phải được lên kế hoạch cụ thể trước đó với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Theo tôi sự chuẩn bị càng lâu, càng kỹ thì sẽ càng đạt tới kết quả chất lượng tốt nhất như mong muốn. Gây dựng đã khó, phải luôn cẩn trọng và kỹ tính để gìn giữ thương hiệu. Với nghệ sĩ có lòng tự trọng cao thì họ không thể làm ẩu hay nhắm mắt làm liều được.

Nghệ sĩ thường nhạy cảm, trực giác sẽ mách bảo họ đến thời điểm nào nên thực hiện nó, nhưng cũng có lúc trường hợp "người tính không bằng trời tính", tính toán quá có khi lại bị đẩy vào thế bất lợi. Chẳng hạn như thời điểm mình làm lại diễn ra quá nhiều những sự kiện ngoài mong muốn và không lường trước được... Tôi nghĩ sự thành công của một dự án cũng vẫn phải có yếu tố may mắn.

* Live show"Tùng Dương - Hát tình ca"sẽ chỉ khác với "Những chuyến đi" ở sự lãng mạn, ngọt ngào hay còn gì nữa?

- Khác hoàn toàn về tính chất âm nhạc. Tôi chưa có một đêm nhạc nào để hát những bản tình ca pop lãng mạn, để được tri ân với những khán giả ngày ngày gửi thư cho tôi bày tỏ cảm xúc của họ khi nghe tôi hát tình ca. Bên cạnh đó, tôi sẽ thay đổi nhận định của một vài khán giả vẫn nghĩ tôi chỉ hợp với những sân khấu thử nghiệm hay phá cách, thậm chí dị biệt. Lần đầu tiên tôi sẽ hát "ngọt lịm như mía" trong suốt cả chương trình (cười). Vẫn đầy ắp sự phiêu linh và hết mình trên sân khấu. Có những bài hát mà tôi chưa bao giờ hát của các nhạc sỹ như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Ngô Thụy Miên...

* Điều gì khiến anh muốn chinh phục khán giả ở khía cạnh lãng mạn khi mà mọi người vẫn biết anh gắn liền với chất "quái"?

- Tôi nghĩ đã là con người thì luôn phải thể hiện nhiều những cung bậc cảm xúc... Với một nghệ sĩ nhạy cảm như tôi luôn muốn bản thể mình phải thay đổi nhận định về chính mình. Nhìn lại chặng đường đi, thấy được mình đã cũ so với mình của hiện tại... Qua mỗi biến cố trong cuộc đời mỗi người lại thấy mình trưởng thành hơn.

Tôi đã học cách để cân bằng chính mình! Và giờ nếu khi hát về thân phận con người trong Những ô màu khối lập phương thì tôi sẽ hát ở tâm thế thanh thản hơn và "dịu" hơn ... Tôi cũng muốn mình được yêu nồng cháy, được mãnh liệt, được nhẹ nhàng... Chính những sự đối lập đó giúp tôi hoàn thiện những góc khuất của mình, để mỗi lần bước lên sàn diễn lại một lần thấy bất ngờ về chính mình.

 “Cháy” một đêm cho đỡ mất thiêng!

* Chỉ diễn một đêm duy nhất là vì anh sợ trong thời buổi suy thoái này sẽ không đủ sức bán hết vé hay đấy là cách để anh chọn lọc khán giả?

- Tôi " trên mây" lắm ! Đâu có tỉnh táo được mà tính toán. Tôi làm show với một khát vọng là được hát, được công hiến... Cũng có thể đó là cái sự "gàn" của bản chất nghệ sĩ - khi mà tôi chỉ muốn làm một đêm thôi. Được cháy một lần để "yêu" cũng thú vị chứ... Chứ cháy nhiều lần thì "mất thiêng" (cười).

* Khi một số ca khúc có chiều dài về thời gian, vô hình trung nó đã được định hình một cách thể hiện và khán giả cũng mặc định cho mình một cách thưởng thức. Họ cảm thấy các ca sĩ khi hát lại những ca khúc này không cần phải làm mới hay phá cách. Anh có cùng quan điểm này không? Nhất là với những ca khúc anh lựa chọn trong live show tới?

- Tôi lại nghĩ khác! Thời thế luôn thay đổi, "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" ... Đừng quá mặc định và đóng đinh mọi giá trị. Thế hệ đi trước đã rất thành công với cách thể hiện của họ và phù hợp với người nghe của thế hệ ấy… Còn ngày nay sự cảm nhận chắc chắn đã thay đổi... Tôi vui vì có hai người bạn sẽ xuất hiện trong chương trình này với tư cách khách mời đó là NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Nguyên Thảo. Hai giọng ca với phong cách đối lập nhau sẽ tạo những điểm nhấn thú vị cho đêm diễn. Và lần đầu tiên, họa sĩ tài hoa Lê Thiết Cương sẽ cùng cộng tác và dành hết tâm huyết của anh trong các mảng màu của sân khấu.

* Anh nói mình có nhiều "duyên nợ" với TT&VH với những giải  thưởng tại Cống hiến. Vậy, theo anh thì duyên này nhiều hay nợ này nhiều? Anh có cảm thấy áp lực với mối nhân duyên này không?

- Đã có "duyên" thì ắt hẳn phải có "nợ " rồi (cười). Nhưng cái sự "nợ" ở đây chẳng biết bao giờ trả được hết và cá nhân tôi cũng sẽ muốn chúng ràng buộc với nhau mãi... Cảm giác như khi được cầm trên tay một sản phẩm nóng hổi do chính mình tạo ra... Hân hoan lắm đấy nhưng cũng vẫn lo ngại vì cái đỉnh sâu hun hút kia... Cứ leo mãi leo mãi thôi (cười).

* Tùng Dương sau quái là trữ tình. Và sau trữ tình sẽ là gì tiếp theo? Nếu được chọn một tính từ khác để nói về mình, anh muốn mọi người gọi mình là một Tùng Dương như thế nào? 

- Vậy thì sẽ là... "quái tình " nhỉ? (cười lớn). Tôi tin chắc càng về già, tôi sẽ càng "tinh quái", mà "quái" vẫn phải có tư tưởng lớn đấy nhé !!!    

* Trước đây anh từng từ chối danh xưng Divo. Còn bây giờ, anh đã tự tin để mọi người gọi mình như vậy chưa?

- Divo à? Cũng thú vị đấy nhỉ? Để được làm đối trọng với Diva à? Ôi thôi xin trả lại chị, tôi vẫn chưa dám nhận đâu, vì tôi mới vừa hết tuổi "bẻ gãy sừng trâu" của nghệ thuật mà!!!

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lam Ngọc (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm