Ca sĩ Thanh Lam: Mong được hát thật nhiều bài của bố

16/09/2009 10:19 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chiều qua 15/9, ca sĩ Thanh Lam cùng em trai là DJ Trí Minh đã có cuộc gặp gỡ báo chí để chia sẻ về đêm nhạc: Thuận Yến - Tình yêu không lời sẽ diễn ra vào tối 25 và 26/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc do VTC phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN cùng các nghệ sĩ trong gia đình nhạc sĩ thực hiện. Với khoảng 20 ca khúc được tuyển chọn trình diễn, chương trình mong muốn đem đến cho khán giả những cảm nhận sâu sắc về âm nhạc cũng như con người của nhạc sĩ Thuận Yến.

TT&VH có cuộc trò chuyện với ca sĩ Thanh Lam.

* Là ca sĩ nổi tiếng và thường xuyên được mời tham gia các show diễn cũng như các chương trình ca nhạc lớn. Bây giờ tự đứng ra tổ chức một chương trình cho cha mình, chị có cảm thấy lo lắng?

- Không có gì sung sướng là nghệ sĩ được hát. Nhưng ở đây, tôi không chỉ hát mà còn cùng em trai tổ chức một chương trình dành tặng cha mình. Tôi vốn là người làm việc gì cũng căng thẳng và lo nghĩ. Mà bạn biết đấy, với người nghệ sĩ, hạnh phúc nhất là phải được công nhận và đêm diễn, khán giả phải chật kín phòng. Do vậy, bên cạnh nhiều khâu chuẩn bị khác, tôi cũng e ngại khán giả khó bỏ tiền ra để mua một cặp vé đi xem ca nhạc trong thời điểm hiện nay. Nhưng đến bây giờ, vé đã bán hết sạch và điều này khiến tôi rất vui!


Ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Thuận Yến

* Trong 2 đêm diễn chị hát rất nhiều bài. Chị gặp khó khăn trong việc mời ca sĩ hay muốn tự mình hát những bài của cha mình cho sâu sắc hơn?

- Bố tôi tự hào vì sinh ra 2 người con đều làm nghệ thuật và nổi tiếng. Tôi cũng tự hào đã hát rất nhiều tác phẩm đưa đến sự thành công cho bố. Tôi luôn mong muốn làm sao hát thật nhiều bài hát bố mình viết. Tôi may mắn sinh ra trong một một gia đình âm nhạc, và bố tôi cũng sẽ tự hào là có con gái hát xuyên suốt cả một chương trình của ông. Hy vọng chương trình sẽ diễn ra ăn ý và khán giả không chỉ thưởng thức mà còn được sống trong không khí gia đình ấm áp, xúc động, gần gũi. Vì đêm nhạc này không phải là một đêm nhạc thị trường với những hình ảnh choáng ngợp, ca sĩ thay quần áo rất nhiều lần. Đây là đêm nhạc của thị giác với tính nghệ thuật rất cao. Họa sĩ Trần Lương - đạo diễn hình ảnh của chương trình sẽ đưa vào những ý tưởng mới lạ với những hình ảnh thị giác chưa từng xuất hiện ở đâu.

     Nhạc sĩ Thuận Yến sinh năm 1932 tại Quảng Nam, nổi tiếng với những ca khúc đầy lãng mạn như : Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không lời, Tiếng đàn thập lục... Đặc biệt, ông cũng có nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ cô con gái Thanh Lam như: Khát vọng, Đợi chờ, Em tôi...
* Được biết, mẹ chị cũng là một nghệ sĩ, nhưng trong chương trình này hình như không có sự xuất hiện của bà?


- Bạn biết đấy, nghệ sĩ là phải văn ôn võ luyện. Hôm nay đây, tôi tự tin ngồi hát ở đây trước công chúng, nhưng 20-30 năm nữa, tôi sẽ không còn tự tin. Hơn nữa, mẹ tôi vốn là nghệ sĩ đàn tam thập lục, chuyên đệm đàn cho ngâm thơ, do vậy, xuất hiện trong một chương trình âm nhạc sẽ không tránh khỏi sự lúng túng trước công chúng. Vì thế, chúng tôi đang tìm cách sắp đặt để mẹ xuất hiện ẩn sau, chứ không phải biểu diễn. Tôi đang có ý tưởng để mẹ đánh đàn một số tác phẩm của bố và chúng tôi sẽ sắp đặt đưa vào chương trình.

* Còn bố chị, được biết ông đang có vấn đề về sức khỏe. Nhưng đây là đêm nhạc dành cho nhạc sĩ Thuận Yến, vậy ông có xuất hiện và có giao lưu với công chúng trong đêm nhạc này?

- Vâng, bố tôi đang có bệnh của người già. Nhưng hôm đó ông sẽ xuất hiện và có phần giao lưu với công chúng trong chương trình. Ngoài ra, một số nhạc sĩ đương thời và bạn bè ông cũng sẽ có mặt. Đêm nhạc này chúng tôi dành tặng ông và cũng là để tạo thêm niềm vui và sức khỏe cho ông!

* Xin cảm ơn chị!

Hoài Thương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm