Ca sĩ Ánh Tuyết: "Rút ruột gan" để hát nhạc Trịnh

15/04/2011 13:30 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Làm một live show nhạc Trịnh xuyên Việt, trong thời điểm mà các show nhạc Trịnh tấp nập, nhân tưởng nhớ ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong đó có cả những live show miễn phí. Live show Có một ngày như thế của ca sĩ Ánh Tuyết đã diễn ra tại Hà Nội (2/4), Đà Nẵng (9/4), Hội An (11/4) và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả.

20h ngày 15 và 16/4/2011 là hai đêm cuối cùng của live show này tại Nhà hát TP.HCM. TT&VH có cuộc trò chuyện với ca sĩ Ánh Tuyết trước khi chương trình diễn ra.

* Cái tên Ánh Tuyết gần như “mặc định” với nhạc Văn Cao, lần này chị làm nguyên live show nhạc Trịnh Công Sơn, có khó khăn gì cho bản thân và sự tiếp nhận của khán giả thế nào qua 3 đêm diễn tại Hà Nội, Hội An và Đà Nẵng?

- Đối với Ánh Tuyết thật ra không có khó khăn gì, vì mình có thể thể hiện khá nhiều loại nhạc, chỉ có một ngại ngùng nhỏ là khán giả thường “đóng đinh” ca sĩ với một dòng nhạc nào đó. Qua 3 đêm diễn, những nhận xét có lẽ Ánh Tuyết không nên nói mà dành cho mọi người. Tuy nhiên phản hồi từ khán giả là rất lạc quan, sau mỗi đêm diễn khán giả đều bày tỏ thiện cảm và nấn ná chưa chịu ra về, đó là một niềm hạnh phúc đối với bất cứ ca sĩ nào. Tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Thụy Kha đã lên sân khấu chúc mừng và nói rằng đây là một trong những chương trình nhạc Trịnh Công Sơn cảm động nhất mà ông từng nghe.

Ca sĩ Ánh Tuyết trong chương trình Ru tình tại Hà Nội ngày 6-3 - Nguồn: Tuổi Trẻ

* Theo Ánh Tuyết điều gì đã làm nên thành công đó?

- Trước hết chương trình với những ca khúc nhiều sắc thái tình cảm, nhiều phương thức thể hiện, có khi với âm hưởng bluesjazz với giọng trầm đặc như với ca khúc Vết lăn trầm, Phúc âm buồn; có khi giai điệu với giọng vút cao như trong Hãy khóc đi em. Đặc biệt 2 ca khúc Đường xa vạn dặmTiến thoái lưỡng nan, Ánh Tuyết hát không nhạc đệm, người hát như một người kể chuyện, giúp khán giả có điều kiện tập trung vào nội dung và giai điệu mộc mạc nhưng sâu lắng giàu cảm xúc của ca khúc. Đường xa vạn dặm, một ca khúc nói lên tình cảm của người con đối với người mẹ yêu quý của mình, đêm nào hát bài này khán giả cũng sụt sùi và cũng chính bài này, trước đây có lần Ánh Tuyết biểu diễn tại Quán nhạc sĩ (TP.HCM) nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rơi nước mắt...

Với Ánh Tuyết, khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, không có gì khác là “rút ruột gan” mà hát, với tất cả tình cảm yêu mến đối với nhạc sĩ và những ca khúc của ông. Âm nhạc và ca từ của Trịnh Công Sơn đã nói lên tất cả, chỉ cần sự chân thành của người thể hiện, làm sao để hòa hợp mọi thứ và làm cho khán giả đồng cảm.

* Làm live show thời này, mọi người thường đầu tư “hoành tráng” cho thiết kế sân khấu, ánh sáng, còn live show của Ánh Tuyết có vẻ giản đơn?

- Thật ra ánh sáng và sân khấu là để hỗ trợ cho nội dung, phải có ý tưởng để khung cảnh sân khấu hợp với tinh thần của đêm nhạc. Khung cảnh trên sân khấu của live show này là những cây khô trụi lá được sơn trắng. Màu trắng biểu hiện sự thanh cao, tinh khiết, những cành cây trút bỏ hết lá biểu hiện cho sự dâng hiến những gì thanh xuân, đẹp đẽ cho đời, không giữ gì cho riêng mình. Những điều này cũng rất gần gũi với con người của Trịnh Công Sơn và đó cũng là khung cảnh để những giai điệu nhạc Trịnh vang lên.

Bên cạnh live show Có một ngày như thế, ca sĩ Ánh Tuyết cũng đã thực hiện album Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn. Album gồm 2 đĩa với 20 ca khúc, trong đó có 10 ca khúc biểu diễn trong live show, đang hoàn tất những khâu cuối cùng. Dự kiến album sẽ do Phương nam Phim phát hành vào tháng 5/2011.

* Hai đêm diễn tại TP.HCM có gì thay đổi so với biểu diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An?

- Về cơ bản thì không có gì thay đổi, chỉ có điều đáng tiếc là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đi Mỹ nên không thể tiếp tục tham gia chương trình. Ánh Tuyết hát khoảng 19 ca khúc như: Gọi tên bốn mùa, Rừng xưa đã khép, Đường xa vạn dặm, Tình xa, Xin mặt trời ngủ yên... Trong đó sẽ song ca cùng Quỳnh Lan 3 bài là: Ướt mi, Cát bụi Nắng thủy tinh. Quỳnh Lan sẽ hát đơn 2 bài Rồi như đá ngây ngôDấu chân địa đàng.

* Từng thành công với nhạc Văn Cao, nay đang tiếp tục chinh phục khán giả bằng nhạc Trịnh, chị có cảm nhận gì với các ca khúc của hai tác giả này?

- Đó là hai sắc thái tình cảm khá trái ngược nhau, dù chúng cùng xuất phát từ một tâm hồn lớn. Nếu nhạc của Văn Cao với đặc trưng bay bổng, liêu trai... thì nhạc của Trịnh Công Sơn gần gũi và “đời” hơn. Nếu chạm đến tận cùng của mỗi cảm xúc đều cho người nghe những thú vị riêng.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm