Ánh Tuyết và hai chàng Tây hát nhạc Trịnh ở Hà Nội

22/03/2012 09:34 GMT+7 | Âm nhạc

Cùng 2 ca sĩ Lee Kirby và Kyo York, nữ danh ca lưu diễn tại thủ đô trong 3 đêm. Chuyến đi là sự nối dài đêm nhạc kỷ niệm ngày sinh Trịnh Công Sơn diễn ra thành công trước đó ở TP HCM.

Ca sĩ Ánh Tuyết chia sẻ, sau các đêm diễn mừng sinh nhật lần thứ 73 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở TP HCM, chị được nhiều khán giả nhắn tin, gửi lời chúc mừng vì đã thực hiện một không gian âm nhạc đầy tâm huyết, nhiều cảm xúc. "Trong suốt 3 đêm liên tiếp vào ngày 28-29/2 và 1/3 vừa qua, người xem đến chật kín phòng trà ATB", chị khoe.

Sau chương trình, khán giả còn nán lại chia sẻ tâm tư về đêm diễn. Sự khích lệ của mọi người khiến Ánh Tuyết mạnh dạn mang "quân" ra Hà Nội. Thêm một lý do để nữ ca sĩ lưu diễn lần này là khi biểu diễn trong chương trình Ru tình ở Cung văn hóa Hữu Nghị vừa qua, chị cảm nhận được khán giả thủ đô rất say mê nhạc Trịnh. Họ cũng dành nhiều lời khen ngợi giọng hát giàu tình cảm của Ánh Tuyết.

Tại thủ đô, đêm nhạc Trịnh của Ánh Tuyết phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ, tổ chức vào các đêm 30-31/3, ở rạp Công Nhân. Với chủ đề "Cuối cùng cho một tình yêu", chương trình có sự tham gia của các gương mặt: Kyo York (Mỹ), Lee Kirby (Anh), nghệ sĩ Nguyễn Ánh 9, nghệ sĩ Thế Vinh và nghệ sĩ guitar Hoàng Minh, saxophone Quang Khải.

"3 đêm này là dịp để những người bạn tâm giao gặp nhau trong không gian nhạc Trịnh thật ấm cúng với phong cách acoustic nhưng vẫn đủ độ trang trọng, giản dị chứ không sơ sài", Ánh Tuyết nói.

 


Ánh Tuyết hát cùng Kyo York (trái) và Lee Kirby.

Lee Kirby và Kyo York dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn này. "Tôi sợ nhất là hát quên lời ca khúc của Trịnh, bởi mỗi từ trong đó đều chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc mà ông gửi gắm. Vì thế, tôi phải luyện thật nhiều và tập trung vào bài hát với cả tâm hồn mình", chàng trai Mỹ Kyo York chia sẻ.

Còn Lee Kirby, người được các bạn trẻ của cộng đồng mạng đặt tên là "Chàng Diễm xưa của xứ sương mù” nói: "Thật khó để hiểu hết âm nhạc và ngôn từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bởi đằng sau lời hát là nhiều tầng nghĩa. Tôi hiểu tiếng Việt, nhưng có lẽ phải mất cả đời để hiểu được đến tận cùng của cảm xúc Trịnh Công Sơn". Do đó, hễ cứ có thời gian rảnh sau công việc chuyên môn, Lee Kirby lại ôm đàn guitar sang phòng trà Ánh Tuyết để nhờ chị hướng dẫn luyện thanh, luyện bài hát. "Sau mỗi lần tập như thế, tôi lại càng thêm hiểu về con người, âm nhạc Việt Nam", anh chia sẻ thêm.

Cùng trong dịp kỷ niệm 11 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình ông cùng bạn bè thân hữu tổ chức chương trình âm nhạc "Để gió cuốn đi" lần một, chủ đề "Màu xanh trong lời gió". Đêm nhạc diễn ra vào 19h ngày 31/3 tại Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM.

Chương trình này quy tụ các ca sĩ như: Lan Ngọc, Trịnh Vĩnh Trinh, Trần Mạnh Tuấn, Đức Tuấn, Lan Nhã, Thùy Dương, Đình Nguyên, Mỹ Hạnh, Thụy Long, Minh Anh, Ngọc Mai, Xuân Phú. Tam ca Đôrêmi, tứ ca MQV, ban hợp xướng Nhạc viện TP HCM và ban nhạc Hoàng Minh... Tất cả nghệ sĩ đều tham gia tự nguyện. Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 20.000 người yêu nhạc tham dự. Toàn bộ vé mời được phát miễn phí.

Tiền thân của chương trình này chính là chương trình kỷ niệm ngày giỗ hàng năm của Trịnh Công Sơn được tổ chức ở làng du lịch Bình Quới 1. Gia đình, bạn bè thân hữu của cố nhạc sĩ cho rằng, Bình Quới đã rất nỗ lực khi thực hiện 10 chương trình nhạc Trịnh trong nhiều năm qua. Đến năm thứ 11, với những nỗi lo lắng về mưa gió, đường xa cách trở và nạn kẹt xe, nhà tổ chức quyết định mang chương trình về Phú Mỹ Hưng, một nơi có cơ sở vật chất tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả.
Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm