Bùi Anh Tuấn nhận giải nhưng không được hát tại Bài hát yêu thích

04/03/2013 07:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua (3/3), tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô – Hà Nội, chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) đã trở lại với 11 ca khúc.

Ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu của nhạc sĩ Tiến Minh qua phần trình diễn của giọng ca Bùi Anh Tuấn đã chính thức trở thành Bài hát yêu thích của tháng 2.

Đây là kết quả có thể dự đoán từ trước, vì trong suốt nhiều tuần qua, Nơi tình yêu bắt đầu liên tục dẫn đầu bình chọn và bỏ xa số lượng các ca khúc còn lại. Đây là ca khúc duy nhất cho tới thời điểm này được trình diễn 2 lần tại BHYT (trước đó Phương Anh Idol đã biểu diễn trong liveshow BHYT Tháng 6/2012) và ở lần thứ 2 này, Nơi tình yêu bắt đầu đã đem lại vinh dự cho nhạc sĩ Tiến Minh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Bùi Anh Tuấn nhận giải BHYT tháng 2/2013

Tuy nhiên, tối qua Bùi Anh Tuấn chỉ đến nhận giải chứ không được hát ca khúc Phố không mùa (ca khúc đã đứng thứ 7 trong danh sách 12 bài hát được bình chọn cao nhất trên Bảng đề cử Tháng 3). Vì khi BTC chương trình thông báo lịch tập, lịch tổng duyệt tới từng nghệ sỹ, mặc dù nhận được thông báo cũng như các thủ tục liên quan khác như vé máy bay, phòng đặt khách sạn … song  ca sỹ Bùi Anh Tuấn đã không có mặt để tham gia lịch tập cùng ban nhạc vào chiều thứ Bảy (2/3) và lịch tổng duyệt chương trình vào 10h30 ngày 3/3/2013. Mặc dù ca sỹ Dương Trường Giang – người cùng song ca với ca sỹ Bùi Anh Tuấn trong ca khúc Phố không mùa – đã có mặt đúng thời gian BTC yêu cầu nhưng không thể thực hiện việc tập luyện và tổng duyệt. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng và sự nghiêm túc của chương trình, BTC chương trình đã quyết định Phố không mùa sẽ không biểu diễn trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 3/2013.

Như vậy, tối qua chỉ có 11 ca khúc được thể hiện trong chương trình:

Mở đầu cho liveshow là ca khúc Xin chào, xin chào của nhạc sĩ Đức Trí do Quốc Thiên trình bày. Với ca khúc này, Quốc Thiên đã làm chủ sân khấu và lấy được thế chủ động để làm nền cho sự tự tin.


Mừng năm mới là ca khúc mới mẻ và hiện đại. Người trình bày cùng Hoài Nam không phải là một cái tên xa lạ, thí sinh cá tính với số lượng fan rất lớn từ chương trình Giọng hát Việt, Dương Trần nghĩa. Vị khách mời bình luận là Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh cũng dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai này như rất nhiều khán giả nữ khác, chính vì vậy Mừng năm mới sẽ là ca khúc có thể gây bất ngờ trên bảng xếp hạng. 

Khi cái tên Hà Trần vừa được xướng lên, hàng loạt tiếng vỗ tay và gọi tên cô từ phía khán giả xuất hiện. Có thể nói Hà Trần là một cái tên luôn đảm bảo độ chắc chắn và vững chãi đối với khán giả trong nước dù hiện tại cô đang thành danh và phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Đôi tay mẹ là một trong những ca khúc trình diễn live khó nhất trong chương trình BHYT đêm qua, nhưng cái “lạnh” cũng như cái “điên” của Hà Trần là 2 yếu tố đảm bảo cho mọi phần trình diễn của cô đều hấp dẫn. Hà Trần chia sẻ rằng, khi làm một người con, cô chưa hiểu được đủ đầy tình cảm của người mẹ, nhưng khi đã trở thành một người mẹ, cô hiểu sâu sắc hơn hết tình cảm của người mẹ...


Với ca khúc Đất nước tình yêu của nhạc sĩ Lệ Giang, Lê Anh Dũng là một trong những cái tên hiếm hoi làm mới và nhận được sự công nhận của giới chuyên môn và vẫn làm khán giả hài lòng. Trên sân khấu của BHYT tháng 3, Lê Anh Dũng nhận được sự vỗ tay ủng hộ nhiệt tình của khán giả.


Tân Nhàn cũng như vậy, cô là một trong những giọng ca chịu khó thay đổi và tìm tòi nhất. Ca khúc Sông ơi đừng chảy thể hiện được tình cảm sâu sắc của cô và sự trân trọng khán giả đối rất da dạng so với cô.


Phần biểu diễn ca khúc Mùa yêu đầu của Đinh Mạnh Ninh được sự hỗ trợ “đắc lực” của một người bạn thân thiết với anh, nhạc sĩ phối khí trẻ Thành Vương.


Hoàng Quyên, cô ca sĩ có chất giọng “thổ” đã trình diễn thành công ca khúc “hit” của nhạc sĩ Đỗ Bảo Mùa cây trổ lá


Lần đầu bước lên sân khấu lớn, K300 đã rất khôn khéo khi chọn Cây đàn guitar của tôi” làm ca khúc mở đầu. Qua câu chuyện về chiếc guitar, K300 muốn nhấn mạnh hơn nữa một cách ẩn dụ những lối sống trong xã hội.


 Tôi là ai là Single đầu tiên và phần biểu diễn live của Đinh Hương chứng tỏ đây là ca khúc được “đo ni đóng giày” của cô. Chỉ trong vòng một ca khúc với âm hưởng Blue không hề đơn giản, Đinh Hương biến ảo với không dưới 3 màu giọng khác nhau và cô đều làm tốt, không bị chênh, phô và gượng.


Với phần đệm piano của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng, Trung Quân tìm được sự vững vàng khi xử lý một ca khúc không hề đơn giản: Trôi



Bài hát yêu thíchđang được kỳ vọng trở thành sân chơi âm nhạc hấp dẫn, phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc của số đông khán thính giả và góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm