Bùi Anh Tấn trở về với đề tài đồng tính

13/07/2014 07:52 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết Thám tử yêu (ảnh, NXB Hội Nhà văn, 2014) mang đầy đủ hương vị trinh thám, vì có thám tử tư, có công an hình sự, có cướp, có vụ án và các quan hệ kiểu điều tra, rượt đuổi. Xét về thể loại và chủ đề, đây là một tìm tòi mới của nhà văn Bùi Anh Tấn, sau khi anh kinh qua các thể loại về chiến tranh, tôn giáo, lịch sử…


Thế nhưng trên hết, Thám tử yêu là cuộc trở về với chủ đề mà anh từng theo đuổi, rồi né tránh: đồng tính. Bởi từ tiểu thuyết về đồng tính, từng làm mưa làm gió là Một thế giới không có đàn bà (1999), bên cạnh những vinh quang và biết ơn từ bạn đọc là người đồng tính, anh cũng gặp không ít tình huống khó xử từ họ, nên muốn tránh né. “Tuy nhiên đến giờ mình vẫn trung thành với đề tài đồng tính bởi thật lòng quý mến các bạn đồng tính, nguyện cùng đi hết con đường với các bạn, vì tính nhân văn, vì con người, bởi đến tận thế kỷ 21 này mà vẫn còn những hiểu sai về đồng tính”, Bùi Anh Tấn chia sẻ.

VĂN BẢY


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm