Brazil 2014: Một trong những World Cup hay nhất lịch sử?

29/06/2014 18:56 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi khi, một vài khoảnh khắc nhỏ trong giải đấu lần này sẽ đọng lại mãi trong trí nhớ. Sự kiện tuần này là một ví dụ.

Bầu không khí sống động

Một nhóm hơn 20 người Mexico đi dọc bờ biển Copacaban, qua hàng loạt nhà di động tại đại lộ Atlantica, gọi mọi người mở cửa sổ. Nó gây ra một chút ồn ào nhưng không sao. Họ cởi trần, tay cầm bia, trông giống như ban nhạc rock Red Hot Chili Peppers, thu hút sự chút ý của mọi người. Họ hát quốc ca Mexico thật to, thật say mê mà những khán giả Mexico chưa từng nghe thấy trước đó.

Các bãi cát dài giống như những chiếc kính vạn hoa, với những lá cờ và áo thi đấu nhiều màu sắc xuất hiện trong vài tuần. Trẻ em đến từ các khu ổ chuột chào bán những túi lạc tự làm theo công thức caipirinha. Những người bán hàng rong đang rao bán thứ gì đó liên quan đến Neymar. Luôn luôn là Neymar. Thậm chí các chú chó ở Rio de Janeiro cũng mặc áo khoác Neymar.

Khi Jan Vertonghen đưa bóng qua vạch vôi cầu môn của thủ môn Hàn Quốc, Kim Seung-gyn, ở Arena Corithians vào thứ Năm, đó đã là bàn thắng thứ 136. Ở Nam Phi 4 năm trước, vào thời điểm đó là 101 bàn. Năm 2006 là 117. Năm 2002 là 130 và 126 là vào năm 1998. Trong lịch sử World Cup, số bàn thắng cao nhất được ghi khi giải đấu kết thúc là 171 bàn. Rất có thể giải đấu lần này sẽ lập nên kỷ lục mới về số bàn thắng.

Kịch bản nào cho vòng 1/8?

Giải đấu diễn ra khi mà Thomas Mueller, Robin van Persie và Arjen Robben đã khẳng định được danh tiếng của mình, James Rodríguez đang có phong độ đỉnh cao và Lionel Messi đã khiến cuộc tranh luận xem anh có xứng đáng sánh vai với Maradona hay Pelé phải ngã ngũ.

Tất cả mọi người đều biết, Messi đã khiến cho Argentina trở thành đối thủ đáng gờm như thế nào. Những gì chúng ta thấy khẳng định anh đang trở nên vĩ đại trong giải đấu này. Anh có thể vẫn chưa đủ tầm để so sánh với Maradona năm 1986. Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời và anh vẫn đang thể hiện tài năng của mình.

6 trong số 8 đội bóng Nam Mỹ đã lọt vào vòng knock-out, hoàn toàn phù hợp với lịch sử khi giải đấu được tổ chức trên lục địa này. Với việc dẫn đầu các bảng đấu của mình, Argentina và Brazil đã gợi lên giấc mơ về trận chung kết giữa họ vào ngày 13/7 tới.

Argentina sẽ đối mặt với Thụy Sĩ ở São Paulo vào thứ 3, với Bỉ hoặc Mỹ nếu vào vòng tứ kết, và đội tuyển của Alejandro Sabella sẽ khiến vài đội phải dừng chân. Brazil đã chơi với phong cách riêng và có lẽ tuần này họ sẽ có 2 chiến lược: “Đầu tiên là chuyền bóng cho Neymar. Tiếp theo là chuyền bóng cho Neymar.”

Thật may mắn cho Brazil, Neymar đã chơi như thể không hề có bất kỳ áp lực nào đè nặng lên vai, và họ đã sẵn sàng vượt qua Chile để đặt chân vào tứ kết, dù cho Chile đã vượt qua Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Chỉ có 6 trong tổng số 13 đội Châu Âu lọt vào vòng đấu này, và có nhiều điều quá khó tưởng tượng, như sự hiện diện của Hy Lạp và Thụy Sĩ thay vì Italy hay Tây Ban Nha.

Trong khi 5 đội bóng châu Phi thì chỉ có Nigeria và Algeria đi tiếp, nhưng 3 chiến thắng trong tổng số 15 trận đấu của họ thật giá trị. Tuyệt vời làm sao khi Ghana đã vươn lên dẫn trước Đức ở Fortaleza và bài hát olés đã vang lên trên khán đài.

Có vẻ như trận tứ kết giữa Đức và Pháp ở Rio vào thứ Sáu là rất dễ xảy ra. Khả năng họ vượt qua 2 đội châu Phi là rất cao. Hà Lan có lẽ sẽ có mặt ở bán kết. Đội bóng của Louis van Gaal sẽ đối đầu với Mexico ở Fortaleza vào Chủ nhật và đội thắng sẽ đối đầu với Costa Rica hoặc Hy Lạp ở tứ kết.

Luis Suárez đã theo chân Harald Schumacher năm 1982, Frank Rijkaard năm 1990 và Zinedine Zidane năm 2006 để rời bỏ World Cup với một vụ tai tiếng. Điều này đã mang đến may mắn cho khoảng 100 người, họ đặt cược 1 ăn 175 cho việc cầu thủ Uruguay này sẽ cắn ai đó.

World Cup đang diễn ra không thể thú vị hơn và còn nhiều điều tuyệt vời đang chờ chúng ta phía trước.

136 Đã có 136 bàn thắng được ghi ở World Cup 2014 cho tới thời điểm này

4 Có 3 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở World Cup 2014 với 4 bàn mỗi người là Neymar, Messi và Mueller

6 Đã có 6 HLV từ chức sau vòng bảng World Cup 2014. Họ là Susic (Bosnia Herzegovina), Cesare Prandelli (Italy), Alberto Zaccheroni (Nhật Bản), Sabri Lamouchi (Bờ Biển Ngà), Carlos Queiroz (Iran), Luis Fernando Suarez (Honduras).


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm