Bỗng dưng có lỗi

01/05/2014 08:08 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Buổi sáng, gần ngày lễ, lực lượng giữ trật tự hè phố hoạt động mạnh hơn ngày thường. Bà chủ quán nước vỉa hè, sáng nay có đến 3 lần phải thu ghế khi một nhân viên đeo băng đỏ đi qua. “Em xin lỗi...!”, bà nói vậy, đã xin lỗi thì ai nỡ mắng mỏ…

Nhân viên đeo băng đỏ đi qua, ghế lại về chỗ lúc nãy, chỗ mà chủ của nó trước khi xin lỗi đã la liệt bày ra.

Tại sao bà cứ xin lỗi thế? Một ông khách hỏi.

Thì tôi có lỗi mà. Đặt ghế ở đây là lấn chiếm vỉa hè. Tôi cứ xin lỗi, cho lành, rồi các ông ấy cho tồn tại. Chuyện nộp phạt tôi thực hiện đều hàng tháng, nên tôi xin lỗi là bình thường...

Nghe đúng là rất... bình thường!

Đã đến lúc chúng ta thấy rằng, bình thường nhất trên đời là chuyện dân có lỗi. Chuyện bình thường này được nhắc đến nhiều nhân mùa dịch sởi - Ừ thì đã được nói là có dịch - Dân xem ra có lỗi đến mức kêu cũng ngượng. Lỗi đầu tiên là lười đi tiêm phòng. Tại sao lười? một số dân nói rằng niềm tin của họ với vắc xin giảm sút quá nhiều. Mấy năm nay, trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin không phải chuyện hiếm nữa. Bộ Y tế bảo rằng vắc xin nhập về là tốt. Tốt thì vẫn có trẻ tử vong sau tiêm. Mấy ai dám đem con mình ra thử trong công cuộc tiêm vắc xin này chứ, nhớ đâu rơi vào cái tỷ lệ rất thấp ấy… Một trường hợp trong cả vạn trường hợp, ngay cả thế, vẫn cần có thông tin rõ ràng, lý do, nguyên nhân, trách nhiệm..., tất thảy đều được nói ra một cách minh bạch trên báo chí, nhưng sau nhiều thời gian, tất thảy đều mờ mịt. Những đứa bé vô tội có thể đã đầu thai sang kiếp khác, các kết luận về chuyện chúng vì đâu mà tử vong thì vẫn còn rất tù mù.

Về chuyện này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về dân, là đã không mang trẻ con đi tiêm các mũi phòng dịch cơ bản, trong đó có mũi sởi. Dù dân lâu nay không tin lắm về việc tiêm chủng, nên không tiêm, 87% trẻ em mắc sởi là do không được tiêm vắc xin phòng ngừa - bất cẩn thế đấy! Lỗi không đi tiêm là ở dân, Bộ Y tế khẳng định như vậy. Nghe cái bọn truyền thông vớ vẩn, sợ tiêm chủng thì sởi đến bất kỳ, kêu ai? Không tiêm thì mắc dịch, mắc dịch lại dẫn nhau nhập viện đông đến mức quá tải, ai đời Viện Nhi, Viện Các bệnh nhiệt đới... đầy ắp bệnh nhân,  3 - 4 trẻ em một giường. Thế là đâm lây nhiễm chéo. Không vào viện có phải an toàn hơn không? Lỗi đưa nhau nhập viện quá đông rõ ràng là lỗi tại dân. Nếu biết nghe lời quan chức Bộ Y tế, là có con cháu mắc bệnh, họ cũng không cho vào bệnh viện, thì đâu đến nỗi. Khổ cái, dân dễ hoang mang, thấy con ốm không đưa vào viện thì biết đưa đi đâu. Y tế, dịch vụ y tế, cũng như tiêu dùng, đòi hỏi người ta phải biết cách thông thái. Không biết thì chết là đúng, đừng kêu!

Tóm lại, trong cái vụ dịch sởi tệ hại đến hiện nay, dân chịu ba lỗi, lỗi không đi tiêm chủng, lỗi kéo nhau vào ùn tắc bệnh viện trung tâm, lỗi tự ý lây bệnh... Trời cũng có lỗi một phần, do thời tiết xấu. Nếu còn trẻ em tử vong nữa, có thể dân còn chịu thêm vài lỗi nữa, biết làm sao được. Dân cũng biết lỗi nên đã tranh thủ góp tiền mua máy thở cho vài bệnh viện. Nhưng như thế chưa đủ chuộc lỗi, vì dân đưa con cháu vào bệnh viện đông quá... cứ ngồi lảm nhảm tính, thấy đúng là lỗi tại dân, không đổ cho ai được...

Chết bao nhiêu trẻ con rồi, mà lỗi vẫn loanh quanh trong dân. Thế nên, xin lỗi ngay lập tức khi phải dẹp mấy cái ghế nhỏ vỉa hè đáng  gì đâu.

Quan trọng là dân biết lỗi!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm