Tom Cruise “đủ hay” trong "Jack Reacher"

04/01/2013 14:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến nay, cái tên Jack Reacher có lẽ chẳng còn xa lạ đối với những độc giả yêu thích tiểu thuyết hình sự/ ly kỳ. Thế nhưng không phải ai cũng biết cái tên Jack Reacher lại bắt nguồn từ… siêu thị. Trong khi đang tìm tên cho nhân vật trong tiểu thuyết đầu tay của mình, nhà văn Jim Grant (bút danh Lee Child) tình cờ cùng vợ đi mua sắm và giúp đỡ một phụ nữ lấy đồ trên một giá cao. Vợ ông nói rằng “nếu việc viết lách không đi đến đâu, anh nên trở thành người với đồ (Reacher) trong siêu thị”. Cái tên Jack Reacher ra đời từ đó.

1. Sau khi ra đời vào năm 1997, ngay lập tức cuốn tiểu thuyết Killing Floor của Lee Child đã thu hút được một lượng lớn độc giả. Thành công của Killing Floor là động lực thúc đẩy để ông viết tiếp 17 cuốn tiếp theo. Tiểu thuyết về nhân vật Jack Reacher có nhiều chi tiết dễ dàng chuyển sang ngôn ngữ điện ảnh nên việc chuyển thể lên màn ảnh rộng là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên phiên bản điện ảnh Jack Reacher (Phát súng cuối cùng) do chính nam diễn viên Tom Cruise đứng tên sản xuất lại dựa trên tập thứ 9 - One Shot chứ không phải Killing Floor.

Vào một ngày bình thường tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, một tay súng bắn tỉa giấu mặt hạ sát liền năm thường dân mà không rõ nguyên nhân. Mọi chứng cứ đều dẫn đến cựu quân nhân James Barr. Lực lượng cảnh sát bắt James chẳng mấy khó khăn nhưng lạ một điều rằng, hắn không hề đòi hỏi luật sư bào chữa mà chỉ muốn gặp Jack Reacher (Tom Cruise).

Từng phục vụ trong quân đội, từng là điều tra viên xuất sắc, được phong tặng vô số huân, huy chương trong sự nghiệp, Jack Reacher lập tức “ngửi” thấy sự khác lạ của vụ án. Được sự giúp đỡ của luật sư Helen (Rosamund Pike), Jack dần khám phá một âm mưu thâm độc ẩn sâu bên trong. Điều này không chỉ liên quan đến số phận của James Barr mà còn ảnh hướng đến mạng sống của chính anh và Helen.

2. Năm 2012 có thể coi là năm thất bại trong sự nghiệp của Tom Cruise. Cả hai tác phẩm mà anh tham gia (Rock of Ages, Jack Reacher) đều không đạt thành công về mặt doanh thu. Rất may là trái ngược với Rock of Ages, Jack Reacher có chất lượng khá hơn nhiều.

Phải thừa nhận rằng, phong cách diễn của Tom Cruise trong phim chẳng có gì mới mẻ, thậm chí đã đi vào lối mòn như các tác phẩm hành động / ly kỳ gần đây như Mission: Impossible - Ghost Protocol, Knight and Day nhưng bù lại Jack Reacher có một kịch bản tốt, tạo không khí bí ẩn, hồi hộp rất riêng.

Đầu tiên, bộ phim không tiết lộ ngay tại sao Jack được James Barr yêu cầu gặp mặt. Thứ đến là thân thế của James, anh đến từ đâu, làm những gì, tại sao phải ẩn dật, tất cả điều đó luôn làm cho người xem phải tò mò. Cuối cùng là những âm mưu thực sự của vụ án. Mọi việc dần dần được hé lộ theo thời gian, nút thắt được tháo một cách từ từ nhờ công cuộc điều tra của Jack. Ở một vài trường đoạn, việc điều tra diễn ra hơi nhanh và dễ dàng. Giá như đào sâu hơn vào những chi tiết này, bộ phim sẽ hoàn hảo hơn.

Sự xuất hiện của đạo diễn lừng danh người Đức Werner Herzog trong Jack Reacher là điều bất ngờ thú vị. Trước đây, Werner Herzog vốn rất ít khi đóng phim vậy mà ông sẵn sàng đảm nhận vai phản diện The Zec. Gương mặt The Zec lạnh như băng không để lộ một chút cảm xúc, suy nghĩ và hành động của hắn làm khán giả phải rợn người. Có thể nói sự bí hiểm, độc địa của The Zec khiến bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

Jack Reacher chưa được xếp vào tầm xuất sắc nhưng đủ hay để bạn bỏ tiền ra rạp thưởng thức.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm