Thành Long "săn lùng" người kế nghiệp

01/01/2013 06:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 58, ngôi sao võ thuật Thành Long thấy mình không còn trẻ nữa. Vậy nên, ông đang tìm kiếm tài năng trẻ thay thế mình: một thần tượng mới của dòng phim hành động Trung Hoa.

Thành Long vẫn nổi tiếng là người xả thân hết mình cho vai diễn. Nhiều người trong đoàn làm phim 12 con giáp (Chinese Zodiac 12) vẫn còn chưa hết “choáng” khi chứng kiến cảnh Thành Long đã gặp tai nạn “nghề nghiệp” trong một cảnh quay. Đó là cảnh ông phải nhảy qua một khung tranh treo trên trần, song thật không may là cú nhảy đó không thành công. Ông rơi xuống sàn nhà và bị thương ở thắt lưng.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cả ê-kíp làm phim sững lại và lặng người đi. Trước khi có người tới giúp ông, Thành Long nói: “Tôi đã chết đâu. Mọi người đừng im lặng thế”.

Và rồi, ông từ từ đứng lên rồi đi tới góc phòng, lưng ông bắt đầu rỉ máu. May sao chỉ trong một thời gian ngắn, Thành Long bình phục. Thế nhưng, vụ tai nạn đó khiến ông suy nghĩ. “Tôi tự nhủ rằng: mình không thể may mắn mãi được. Tôi phải thừa nhận mình không còn trẻ nữa. Đó là lúc tôi quyết định: phim 12 con giáp là phim hành động lớn cuối cùng của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim hành động, nhưng không mang quy mô lớn như vậy”.

Trong phim 12 con giáp, Thành Long vào vai một thợ săn kho báu, thám hiểm vòng quanh thế giới để tìm kiếm bức tượng đồng 12 con giáp. Được biết, dự án điện ảnh này được ông dày công chuẩn bị suốt 7 năm và quay ròng rã trong 1 năm tại 10 thành phố ở 5 nước. Chính vì vậy mà đây được coi là một trong những bộ phim quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông.

Lập 2 kỷ lục Guinness thế giới

12 con giáp là bộ phim thứ 101 của Thành Long. Sự nguy hiểm trong quá trình làm phim khiến ông vừa thấy sợ vừa thấy hấp dẫn, song đó chính là động lực để ông viết kịch bản, đạo diễn và thủ diễn chính trong bộ phim hài hành động này.

“Có thể bạn không tin, nhưng tôi vẫn có cảm giác sợ hãi trước khi quay các cảnh phim” - Thành Long giãi bày với tờ China Daily. “Song không phải ai cũng có cơ hội được bay trên cả một con đường đã được rào chắn. Khi quay phim Câu chuyện cảnh sát (Police Story), khi rơi từ trên mái một tòa nhà xuống, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều cô gái há hốc miệng đứng trước cửa sổ. Thật thú vị”.

Thành Long rất thích những pha mạo hiểm đầy tính sáng tạo. Trong phim 12 con giáp, ông đã mặc một bộ trang phục có gắn bánh xe và nằm trượt theo phương song song với mặt đất trên những con đường núi ngoằn ngoèo, hay ông cố gắng bay trên không trung mà không cần dùng động cơ… Đối với ông, khi quay phim, các vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, như những chiếc ghế sofa và bức tranh, đều trở thành vũ khí.

Bộ phim 12 con giáp đã mang về cho Thành Long 2 kỷ lục Guinness thế giới. Danh hiệu “diễn viên thực hiện nhiều pha mạo hiểm nhất” được trao cho ông kèm dòng “lưu ý”: “Không có công ty bảo hiểm nào sẽ bảo hiểm cho các sản phẩm của Thành Long mà trong đó ông tự thực hiện tất cả các pha mạo hiểm”. Và Thành Long còn đạt kỷ lục “người thực hiện nhiều vai trò nhất trong một tác phẩm điện ảnh”. Ông đã đảm nhiệm 15 vai trò trong phim, trong đó có cả cương vị đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chỉ đạo võ thuật.

Tuy vẫn “mạo hiểm” tự thực hiện các pha hành động của mình mà không sử dụng diễn viên đóng thế, song Thành Long đã sáng lập Hiệp hội Những người đóng thế Thành Long, đào tạo các diễn viên đóng thế và thanh toán hóa đơn y tế cho họ bằng tiền túi của mình.

Muốn được chết trên trường quay

Đã ngấp nghé tuổi “lục tuần”, song Thành Long chưa hề có ý định ngơi nghỉ. Ông nói rằng, cách tốt nhất để kết thúc sự nghiệp là chết ngay trên phim trường. “Cái chết của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long và tài tử điện ảnh Mỹ James Dean khiến họ trở thành những huyền thoại bất tử” - Thành Long bày tỏ. “Thực sự tôi chẳng nghĩ ra một cách nào hay hơn để chấm dứt cuộc đời và sự nghiệp của mình. Tôi không muốn mọi người thấy một Thành Long yếu ớt trên màn bạc. Song tôi lại không muốn từ bỏ việc làm phim. Vì vậy, cách tốt nhất là chết ngay khi trông tôi vẫn đang khỏe mạnh trong phim”.

Thành Long đã hoàn thành di chúc của mình từ cách đây 15 năm. Ông sẽ để lại toàn bộ tài sản, ước tính trị giá 340 triệu USD, cho vợ - bà Lâm Phụng Kiều - và làm từ thiện, còn cậu con trai duy nhất của ông không được hưởng một xu nào.

Thành Long không chỉ nổi tiếng với những “ngón võ” tinh nhuệ, mà ông còn “khét tiếng” với những quan điểm rất “khác người” về cuộc sống và cái chết. Thành Long đã rất đau buồn sau khi cha ông qua đời, song ngôi sao võ thuật này không hề đến thăm mộ cha và cũng không đốt tiền giấy (một phong tục tang lễ của Trung Hoa). “Quan trọng là tôi đối xử với ông như thế nào lúc ông còn sống. Còn khi ông đã khuất, tất cả những việc tôi làm đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi biết, nếu tôi có đốt tiền ông cũng chẳng nhận được” - Thành Long nói.

Điều “đặc biệt” nữa là Thành Long chẳng bao giờ kỷ niệm ngày lễ Tình nhân (Valentine’s Day), hay sinh nhật vợ và con trai. Ông từng rất bực mình khi cậu con trai Phùng Tổ Minh gọi điện thoại cho ông vào Ngày của Cha (Father’s Day”. “Tôi đã nói với con: đừng chỉ gọi điện cho cha vào Ngày của Cha hay vào sinh nhật cha, mà hàng ngày con hãy quan tâm tới cha nhiều hơn. Trước đây, mỗi năm tôi còn nhận được 2 cuộc điện thoại của con trai, song sau khi tôi nói như vậy thì cậu con trai chẳng hề gọi cho tôi nữa” - Thành Long nói trong tiếng cười vui.

Ông cũng chẳng hề khấn Trời Phật hay “dâng” thủ lợn thắp hương như hầu hết các nhà làm phim Hong Kong thường làm trước khi bấm máy quay. Thậm chí, Thành Long còn “nguyền rủa” ông Trời nếu như đoàn làm phim của ông gặp mưa khi đang quay một cảnh phim. “Người ta nói tôi là người sống trái với truyền thống, nhưng tôi không hề mê tín. Tôi tin vào những nỗ lực thực sự”.

Trong phim 12 con giáp, Thành Long thực hiện các pha mạo hiểm chẳng khác gì các diễn viên trẻ, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Và cũng giống hầu hết các bộ phim khác của ông, trong phim này sử dụng rất ít kỹ xảo điện ảnh. Ông không phải là người không ưa công nghệ, mà thực ra ông rất muốn được đóng trong những bộ phim sử dụng nhiều kỹ xảo điện ảnh như Người Dơi (Batman) hoặc Siêu nhân (Superman) vì chúng đơn giản và dễ hơn nhiều. Thành Long giải thích: “Đeo mặt nạ vào, “diễn” trước một tấm màn xanh mà vẫn nhận được thù lao tương đương, như vậy ai mà chẳng muốn làm? Chúng ta không thể cạnh tranh được với Hollywood về kỹ xảo hình ảnh. Chúng ta không thể bay siêu hơn Người DơiSiêu nhân. Điểm nổi trội của chúng ta là thực hiện các màn võ thuật thực thụ”.

Đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ

Ngôi sao võ thuật này đang hy vọng sẽ tìm được một “tiểu” Thành Long, song ông nhận thấy đây là điều mà một mình ông không thể làm được.

“Nhà đầu tư sẵn sàng rót 150 triệu NDT (24 triệu USD) trong một dự án điện ảnh có tôi thủ vai chính, song lại không hề muốn đầu tư 100 triệu NDT cho một bộ phim có 3 diễn viên trẻ đóng vai chính. Họ chỉ tin tưởng vào những tên tuổi lớn” - Thành Long chia sẻ.

Với thực tế đó mà trong các dự án điện ảnh của mình, Thành Long thường giao vai cho các diễn viên trẻ, trong đó có Ngô Ngạn Tổ - từng thủ vai chính trong nhiều bộ phim của ông như Tân câu chuyện cảnh sát (New Police Story)Đại náo Shinjuku(Shinjuku Incident).

Năm 2010, trong bộ phim Đại binh tiểu tướng (Little Big Soldier), Thành Long đã giao vai cho một gương mặt mới toanh, nhân vật đã chiến thắng xuất sắc trong Disciples of Jackie Chan, cuộc thi truyền hình do ông tổ chức nhằm tìm kiếm các ngôi sao hành động tiềm năng. Với ông “thật không thỏa đáng chút nào khi nhiều năm tới, Thành Long vẫn là thần tượng nổi tiếng nhất của dòng phim hành động Trung Hoa”- Thành Long chua xót nói.

Phúc Quyên
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm