Tân HLV Inter Stramaccioni: “Sống vô tư nhưng không muốn… chết từ từ”

02/04/2012 13:18 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online) – Inter đã thắng trận đầu tiên dưới triều đại Stramaccioni bằng thứ bóng đá của niềm vui, của sự sảng khoái mà nhà cầm quân trẻ măng này thể hiện. Nụ cười thường trực trên môi Stramaccioni trước, trong và sau chiến thắng 5-4 đầy kịch tính trước Genoa.



Nụ cười thường trực trên môi Stramaccioni - Ảnh Getty

Anh bảo điều quan trọng nhất là Inter chiến thắng và Chủ tịch Moratti lại cười. “Inter thắng là tốt rồi và Ngài Chủ tịch lại cảm thấy vui vẻ. Tôi đã nhìn thấy một Inter giàu sức tấn công, có những cá nhân tài năng và khát khao tìm lại những gì đã mất. Chúng tôi cần tiếp tục chơi với tinh thần thoải mái từ nay cho đến cuối mùa giải. Không nên tự tạo áp lực cho mình làm gì dù rằng tôi hiểu sức ép là có thật. Nhưng tôi muốn sống vô tư và thanh thản. Tôi cũng muốn chiến thắng nữa. Có thể nhiều người cho rằng khó mà dung hòa những điều đó vì để chiến thắng, bạn phải đốt cháy những nơ – ron thần kinh nhưng tôi thì vừa muốn chiến thắng, vừa không phải nghĩ ngợi nhiều”.

Như muốn tiếp tục khẳng định sự vô tư của mình, Stramaccioni khẳng định anh không nghĩ đến việc cuối mùa này có còn trụ lại trên ghế HLV Inter hay không mà chỉ nghĩ đến trận đấu tiếp theo với Nerazzurri. “Tôi không nghĩ đến tương lai. Chuyện đó xa xôi quá. Tôi chỉ nghĩ đến trận đấu tiếp theo của Inter mà thôi. Chúng tôi phải tính từng trận một còn chuyện tôi dẫn dắt Inter đến khi nào không phải là điều làm tôi bận tâm lúc này”. Stramaccioni nói trên truyền thông Italia sau khi Inter hạ Genoa 5-4 ở vòng 30 Serie A.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm