Quách Kính Minh: Tuổi 29 “khuynh đảo” văn đàn Trung Quốc

08/03/2012 13:43 GMT+7 | Đọc - Xem


                                
(TT&VH) - Quách Kính Minh (29 tuổi) không chỉ là nhà văn bán được nhiều sách nhất Trung Quốc, mà anh còn là một doanh nhân thành đạt, một nhân vật danh tiếng trẻ trung.

Kể từ khi tung ra tiểu thuyết đầu tay City Of Fantasy hồi năm 2003, cho đến nay Quách Kính Minh đã xuất bản 6 tiểu thuyết và 2 tuyển tập tiểu luận. Tác phẩm mới nhất của anh - Tiny Times 3.0 - được phát hành hồi tháng 12/2011 và đến nay đã tiêu thụ được hơn 1,4 triệu cuốn.

Thống trị thị trường sách tuổi teen

Quách Kính Minh hiện là Phó Tổng biên tập của Nhà xuất bản Văn học và Nghệ thuật Changjiang. Anh có tới 4 trợ lý và điều đó cho thấy anh là người bận rộn và có đầu óc tổ chức như thế nào. Quách Kính Minh lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, nhưng cũng không hề ngại ngùng ca ngợi bản thân.

“Tôi đang điều hành một ngành kinh doanh mà nó có thể cứu được những cửa hàng sách đang chết và phục hồi được toàn bộ nền công nghiệp xuất bản”- Quách Kính Minh tự hào nói.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Quách Kính Minh nằm trong danh sách Top 30 doanh nhân Trung Quốc U30.

“Năm 2011, trong số Top 30 nhà văn best-seller Trung Quốc, ở hạng mục tiểu thuyết, thì công ty tôi chiếm tới 25 người. Và năm 2011, số lượng sách mà chúng tôi xuất bản đã thu về được 300 triệu NDT (47,6 triệu USD)” - Quách Kính Minh tiết lộ. 

Quách Kính Minh là một tác giả gây tranh cãi, một phần vì anh còn quá trẻ, trong khi hầu hết nhà văn Trung Quốc được ca ngợi đều đã cao tuổi. Anh còn bị cáo buộc đạo văn và còn bị “chê” là ngoại hình quá “nữ tính”. 

Dường như Quách Kính Minh không để tâm đến những lời bình phẩm đó, nhưng anh cảm thấy cần phải chứng minh, ở anh có những điều đáng nói hơn, đáng được ghi nhận một cách nghiêm túc, chứ không đơn thuần chỉ là chàng trai có một gương mặt đẹp. 

“Trước đây, tôi rất buồn khi nghe mọi người nói tôi chỉ là một nhà văn thành công thương mại, kiếm được nhiều tiền và có gương mặt xinh trai. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, lượng sách của tôi tiêu thụ mạnh chứng tỏ mọi người muốn đọc những gì mà tôi viết ra và điều đó giúp tôi tự tin và tiếp bước. Tôi đã trưởng thành từ những lời chỉ trích và sự ngờ vực” - Quách Kính Minh chia sẻ.

Quách Kính Minh là người mảnh dẻ, nhưng anh đang xây dựng một chiến lược kinh doanh lớn với 60 nhân viên dưới quyền, và 80 nhà văn cùng 20 tác giả truyện tranh khác đang làm hợp đồng. 

Quách Kính Minh tự hào khi đã thiết lập được một dây chuyền sản xuất tạo dựng được những nhà văn danh tiếng như mình. Anh tin rằng mình và các cộng sự đang lấp đầy được thị trường sách dành cho tuổi teen, khi trước đây thị trường này không được chú ý đến mấy.

“Thế hệ nhà văn lớn tuổi hơn thì viết về nạn đói, về “cách mạng văn hóa” (1966-1976). Nhưng thế hệ độc giả 8X và 9X không tìm được sự đồng cảm khi đọc đề tài ấy. Họ muốn đọc những tác phẩm viết về cuộc sống của họ” - Quách Kính Minh nói.

Lập thân và thành danh ở Thượng Hải

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Tứ Xuyên, Quách Kính Minh bắt đầu sự nghiệp viết văn sau khi đoạt giải Nhất tại cuộc thi sáng tác New Concept, lúc đó anh vẫn là một học sinh trung học. 

Cuộc thi này đã đưa Quách Kính Minh tới Thượng Hải lần đầu tiên, thành phố mà anh có thể “dễ dàng tìm được nhiều sách để đọc hơn ở nhà”. Bị choáng ngợp vì thành phố này, anh đã quyết định ở lại mà “chẳng có gì và không có một ai giúp đỡ, ngoại trừ chút tiếng tăm có được từ cuộc thi sáng tác”. Nhưng giờ anh đang sống tại một trong những khu chung cư sang trọng nhất Thượng Hải.

Thượng Hải còn là bối cảnh cho nhiều câu chuyện của anh, trong đó có serie truyện Tiny Times. Tiểu thuyết đầu tay của anh - City Of Fantasy - đã tiêu thụ được hơn 840.000 cuốn. Với thành công đó, ở tuổi 20, Quách Kính Minh đã gây xôn xao văn đàn Trung Quốc. 

Thành công của Quách Kính Minh đã khiến những người nghi ngờ anh phải im lặng. Tuy nhiên, anh lại bị cáo buộc đạo văn. “Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng lượng sách tiêu thụ mạnh chính là sức mạnh của tôi. Tôi không muốn bị hiểu sai, vì vậy tôi quyết định chứng minh là mọi người sai, thậm chí tôi có thể phải mất tới 5-10 năm”.

Rồi anh tham gia vào ngành kinh doanh giải trí, viết ca từ và hợp tác với nhiều nhân vật nổi tiếng như đạo diễn Trần Khải Ca và ca sĩ Hàn Hồng. Nhưng Quách Kính Minh vẫn tiếp tục viết văn và năm 2008, anh tung ra cuốn truyện đầu tiên của serie Tiny Times. Anh không còn viết những câu chuyện mang đề tài trường học mà đề cập đến những chủ đề người lớn hơn. Năm 2010, anh xuất bản cuốn Critical, tác phẩm đầu tiên trong serie truyện khoa học viễn tưởng gồm 8 cuốn.

Trong các câu chuyện của mình, Quách Kính Minh chú ý tới từng chi tiết và liên tục sửa lại bản thảo, nhờ vậy mà ngôn ngữ của anh đã tinh tế hơn. “Phong cách viết của tôi từng rất dài dòng, huyền ảo, phù hợp với tuổi trẻ, lãng mạn. Nhưng serie Tiny Times được viết bằng giọng văn dễ hiểu, súc tích”.

Anh thường làm việc đến 4h sáng và không hề có kỳ nghỉ nào trong suốt 5 năm, ngoại trừ 3 ngày Tết về quây quần bên gia đình ở Tứ Xuyên. Giờ anh dành 1/3 thời gian đi du lịch và đọc truyện của Tô Đồng, Mạc Ngôn và Nghiêm Ca Linh, tạp chí thời trang và sách tài chính. “Tôi thấy hơi thất vọng khi không dành hết thời gian để viết. Nhưng tôi không thể bỏ mặc công ty và các nhân viên của mình” - Quách Kính Minh bày tỏ.

Bảo Nguyên (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm