Quả Bóng Vàng 1958, Raymond Kopa: “Real vẫn ở cấp độ cao hơn Barca”

07/01/2013 15:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Pháp đã sản sinh ra những cầu thủ kiến tạo lối chơi xuất chúng như Platini, Zidane và trước đó là Raymond Kopa. Họ chia sẻ những đặc điểm tương đồng: cùng vô địch Cúp C1/Champions League, cùng giành được danh hiệu QBV và cùng sở hữu kỹ thuật cá nhân siêu hạng.

Kopa (trái) và Platini, hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Pháp.

Kopa có thân hình nhỏ bé, với chiều cao khiêm tốn (1m68) nhưng rất tài năng, và nổi bật với khả năng qua người. Cầu thủ gốc Ba Lan giúp Reims giành 4 chức vô địch Ligue 1, vào tới chung kết Cúp C1 trước khi chuyển tới Real và cùng “Kền kền trắng” giành 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp (1957-1959). Ông cùng tuyển Pháp dự World Cup 1958, Pháp bị Brazil của Pele đánh bại tại bán kết nhưng Kopa năm ấy vẫn được trao danh hiệu Quả Bóng Vàng, vượt qua người đồng đội ghi 13 bàn tại Thụy Điển Just Fontaine. Kopa nay đã 81 tuổi vừa có bài trả lời phỏng vấn trang web FIFA.com.

- Raymond, cuộc sống của ông hiện nay thế nào?

Kopa: Mọi thứ rất tuyệt vời. Tôi vẫn còn mạnh khỏe và minh mẫn.

- Ông vẫn còn giữ niềm đam mê với bóng đá chứ?

Kopa: Tôi vẫn quan tâm theo dõi các tin tức bóng đá, thú thực là tôi thích chơi bóng hơn là xem bóng đá. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi nhận chức chủ tịch danh dự CLB Reims. Đó là đội bóng tôi từng có 5 năm gắn bó.

- Sau Reims, ông chuyển tới chơi cho Real. Ông có thể nói về vụ chuyển nhượng ấy?

Kopa: Những vụ chuyển nhượng theo kiểu của tôi rất hiếm gặp vào thời điểm ấy (năm 1956 - TT&VH). Tôi được bán với giá rất cao - 52.000 franc. Không biết số tiền ấy ứng với bao nhiêu ở hiện tại nhưng ngày ấy nó tương đương 3 căn nhà. Reims đã dùng tiền bán tôi để mua 3 tuyển thủ Just Fontaine, Roger Piantoni và Jean Vincent. Mặc dù vậy vẫn có rất nhiều người chỉ trích tôi, họ cho rằng tôi phản bội CLB. Sự thực thì tôi rất yêu Reims, đội bóng lớn thứ hai khi ấy. Real là đội duy nhất vượt trên Reims và tôi đã chọn họ. Đó là quyết định đúng bởi tôi đã có 3 năm tuyệt đẹp ở Madrid.

Danh hiệu ý nghĩa nhất là Quả Bóng Vàng

- Ông đã gia nhập một đội bóng toàn những ngôi sao Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Francisco Gento... Ông ấn tượng mạnh nhất với cầu thủ nào?

Kopa: Thần tượng của tôi luôn là Ferenc Puskas. Ngay từ khi còn ở Reims tôi đã được thấy ông ấy. Khi chúng tôi vô địch Ligue 1 lần đầu năm 1953, CLB thưởng cho mọi người chuyến du lịch tới London xem trận đấu giữa Anh và Hungary (Puskas ghi cú đúp giúp Hungary thắng 6-3 trong “Trận đấu thế kỷ” - TT&VH). Ở đó tôi đã nhìn thấy Puskas. Ông ấy đã gặp khó khăn khi chuyển tới Madrid. Puskas cần thời gian thích nghi nhưng báo chí TBN không kiên nhẫn, họ chỉ trích ông ấy. Tôi thường nói: “Hãy cứ kiên nhẫn, tài năng không ngủ quên mãi mãi” và quả thực sau đó ông ấy là vua săn bàn. Mọi thủ môn đều khiếp sợ khi thấy ông ấy ở cách 35m. Ông ấy không chỉ có những cú sút tuyệt diệu mà còn khiến trái bóng bay với độ chuẩn xác khó tin. Tôi cũng không thể quên Di Stefano. Mọi người vẫn nhắc tên ông ấy ở khắp mọi nơi.

- Ông giành QBV năm 1958, 3 lần vô địch Cúp C1, 2 lần vô địch Liga cùng một số danh hiệu tại Pháp. Đâu là danh hiệu có ý nghĩa lớn nhất?

Kopa: Giành QBV là một đỉnh cao. Đó là giải thưởng quan trọng nhất bởi nó khép lại một năm với nhiều danh hiệu khác. Tôi đã vô địch Liga, vô địch Cúp C1, xếp hạng 3 World Cup. 1958 là năm của tôi.

- Là một cựu cầu thủ Madrid, ông vẫn quan tâm tới bóng đá TBN chứ?

Kopa: Dĩ nhiên rồi. Tôi đặc biệt quan tâm tới ai sẽ giành QBV bởi nó là câu chuyện của 3 cầu thủ ở Liga. Tôi nghĩ Messi sẽ thắng, nhưng đừng quên rằng anh ấy không làm điều đó một mình. Để chơi tốt, bạn cần những cầu thủ giỏi khác xung quanh. Đó là thực tế xảy ra với tôi và cũng là với Messi.

Real của tôi mạnh như Barca ngày nay

- Giữa ông và Messi không chỉ có điểm chung là QBV. Giống như ông, Messi cũng thấp nhỏ nhưng sở hữu kỹ thuật rê dắt hoàn hảo.

Kopa: Đúng, có những điểm chung giữa chúng tôi. Chúng tôi có cùng chiều cao, và điểm mạnh của tôi là rê bóng, tốc độ và sự chính xác. Thật vinh hạnh khi được so sánh với Messi. Tôi có thể nói Real của tôi ít nhất mạnh như Barca ngày nay. Đừng quên rằng tôi chỉ thua duy nhất một trận trong 3 năm ở Madrid. Thật tệ khi đó lại là trận thua 0-1 trước kình địch Atletico nhưng rõ ràng Real thời điểm ấy không thể đánh bại.

- Suy nghĩ của ông về tương quan giữa Madrid và Barcelona?

Kopa: Real vẫn ở cấp độ cao hơn và Barca cần thêm vài năm để san bằng khoảng cách về danh hiệu. Tôi phải thừa nhận rằng hiện nay đội bóng Catalunya chơi đẹp mắt hơn nhưng họ không ngăn cản được mùa giải siêu phàm của chúng tôi năm ngoái.

- Ông dùng từ “chúng tôi”, phải chăng trong trái tim ông vẫn xem mình là cầu thủ Real Madrid?

Kopa: Đúng vậy, tôi vẫn còn yêu Real. Tôi sẽ lên máy bay sớm nhất có thể khi nhận được lời mời từ Madrid. Tôi luôn cảm thấy mọi người hạnh phúc khi thấy tôi.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Real biến Busquets thành “Figo mới”?

Một yếu tố then chốt giúp Florentino Perez giành chiến thắng trước đối thủ Lorenzo Sanz trong cuộc bầu cử chủ tịch Real năm 2000 là lời hứa đưa Luis Figo về Bernabeu. Sanz khi ấy là đương kim chủ tịch và đã giúp “Kền kền trắng” giành 2 chức vô địch Champions League 1998, 2000 nhưng vẫn bị Perez đánh bại bởi cái tên Figo có sức cám dỗ quá lớn. Ông trùm xây dựng giành chiến thắng và giữ đúng lời hứa với vụ chuyển nhượng trị giá 58,5 triệu euro, Figo là viên gạch đầu tiên xây dựng lên triều đại “Galacticos”.

Sau 13 năm, Flo Perez lại chuẩn bị đối mặt với một cuộc “tổng tuyển cử” mới. Thành tích của Real trong triều đại thứ hai của vị chủ tịch 65 tuổi không thực sự thuyết phục, danh hiệu đáng chú ý duy nhất của Club Blanco là chức vô địch La Liga 2012, hoàn toàn lép vế trước Barca trong khi “La Decima” vẫn còn là giấc mơ xa vời. Với nguy cơ thất bại, Perez không ngoại trừ khả năng sẽ dùng lại chiêu bài quen thuộc: chiêu mộ một ngôi sao của kình địch Barca. Theo tờ Sport, “Figo mới” của Perez chính là tiền vệ Sergio Busquets. Tiền vệ 24 tuổi đã chơi hơn 200 trận cho Barca và là một trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở Camp Nou. Messi là không thể đụng đến, trong khi Xavi, Iniesta đã luống tuổi nên Busquets là một lựa chọn hợp lý cho ông chủ “Nhà trắng”. Cầu thủ sinh tại Sabadell, Catalunya còn hợp đồng với Barca tới năm 2015.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm