Ngôi sao thứ tư cho người Đức

14/07/2014 05:05 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng châu Âu vô địch ngay tại châu Mỹ. Đó là tuyển Đức, với chiến thắng sát nút 1-0 trước Argentina để lần thứ tư lên đỉnh thế giới.

Di Maria vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương, và việc anh không có mặt ở đội hình xuất phát của Argentina là một minh chứng. Đó bị xem là một bất lợi của đội bóng xứ tango vì Messi  không có người lôi kéo hậu vệ, tích cực di chuyển tạo khoảng trống.

Quyết tâm của Albiceleste

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp một cho thấy đội bóng Nam Mỹ đã tính rất kỹ cho phương án này. Mặc dù giữ bóng ít hơn, song Argentina mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, mà nếu như tận dụng được thì thế trận có lẽ đã rẽ theo một hướng khác thuận lợi hơn rất nhiều. Cầu thủ cảm thấy tiếc nuối nhất là Gonzalo Higuain, người đá cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ tango.

Phút 21 của trận đấu, rất nhiều CĐV Argentina trên khán đài đã đứng cả dậy để chuẩn bị ăn mừng sau khi Higuain có được cơ hội trời cho khi nhận được cú đánh đầu chuyền về của Toni Kroos để đối mặt với thủ thành Manuel Neuer, nhưng chân sút 27 tuổi này đã gây thất vọng tràn trề bởi một cú đá quá thiếu chính xác, dù anh có rất nhiều thời gian để khống chế và chỉnh tư thế. Không lâu sau đó, Higuain đã đưa bóng vào lưới bằng một cú đệm lòng cận thành chính xác nhưng rồi chưng hửng vì bị thổi phạt việt vị.

Mãi đến phút 37, Đức mới tạo ra được cơ hội đầu tiên khi cầu thủ vào thay người Schuerrle đệm lòng rất nguy hiểm, nhưng Romero đã xuất sắc cản phá. Tình huống ấy đã khiến những phút cuối hiệp một diễn ra hấp dẫn hơn với những tình huống hãm thành liên tiếp. Các CĐV Argentina một lần nữa mừng hụt khi Messi đi bóng tốc độ bên cánh phải, vượt qua Hummels, và dứt điểm qua người thủ thành Neuer, nhưng rất may Jerome Boateng đã kịp lui về để giải nguy trên vạch vôi. Ngay trước giờ nghỉ, đến lượt người Đức mừng hụt khi Howedes băng vào đánh đầu đầy dũng mãnh sau đường tạt bên cánh phải, nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc.

Goetze đã trở thành người hùng của đội tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết World Cup 2014

Khác biệt từ băng ghế dự bị

Messi, người đã ghi 4 bàn ở vòng bảng nhưng tịt ngòi tại vòng knock-out, dĩ nhiên vẫn nhận được sự kỳ vọng lớn nhất. Ngay đầu hiệp hai, “số 10” đã xuất sắc phá bẫy việt vị để đối mặt với Neuer nhưng anh đã quá cầu toàn khi cố nhắm vào góc xa để gây khó dễ.

Đó có thể coi là một biểu hiện của áp lực tâm lý trong trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp Messi. Và không chỉ có anh và Higuain gây thất vọng, các cầu thủ Đức cũng chẳng hơn gì. Pha chạm bóng thiếu cảm giác của Oezil, tình huống xử lý vụng về của Schuerrle và những pha dứt điểm thiếu lực của Toni Kroos là minh chứng. Cùng với sự xuất sắc của hai thủ môn, hai đội đã kết thúc 90 phút của trận chung kết với tỷ số 0-0.

Sabella đã tung hết những con bài có thể vào sân, và suýt chút nữa ông đã thành công. Phút 97, Palacio (thay Higuain) đã có cơ hội cực tốt khi nhận bóng trong tư thế thoải mái và đối mặt với Neuer, nhưng anh này đã lóng ngóng lốp bóng thiếu chính xác. Giống như Higuain, Palacio chắc chắn sẽ cảm thấy rất dằn vặt sau pha bỏ lỡ ấy, bởi sang hiệp phụ thứ hai, Argentina đã phải trả một cái giá rất đắt. Schuerrle là người tạt bóng và Goetze có pha đỡ ngực trước khi tung cú volley chân trái đẹp mắt hạ gục Romero. Cả hai cầu thủ Đức vào sân đều lập công, trái hẳn với những Aguero, Gago, và Palacio.

Mùa hè này là của người Đức! Của Miroslav Klose, với kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup (16 bàn), của Mueller - một Klose thứ hai, của Manuel Neuer, bức tường thành vững chắc, của Goetze, người hùng từ băng ghế dự bị, và của Joachim Loew, kiến trúc sư của một thế hệ thành công. Đêm Maracana huyền ảo, người Đức đã cài lên ngực của mình ngôi sao thứ tư!

Clip bàn thắng của Goetze


Đội hình ra sân

Đức: Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Howedes - Kramer (Schuerrle 32’), Schweinsteiger - Mueller, Kroos, Oezil - Klose (Goetze 88’).

Argentina: Romero - Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo - Lavezzi (Aguero 46’), Mascherano, Biglia, Perez (Gago 86’)- Messi, Higuain (Palacio 78’).

Ghi bàn: Goetze 113’

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm