Ngô Thanh Vân: Angelina Jolie là một người đàn bà quyền lực!

15/03/2012 11:47 GMT+7 | Phim

Nàng 'Đả nữ' của điện ảnh VN tâm sự, vì quá yêu công việc nên mục tiêu lấy chồng, sinh con liên tục bị cô hoãn lại. Nữ diễn viên cũng khẳng định, mối quan hệ với Johnny Trí Nguyễn từ trước tới nay vẫn chỉ là bạn bè.

* Chị cảm giác thế nào khi có liên tiếp hai phim điện ảnh là "Ngôi nhà trong hẻm" và "Ngọc viễn đông" nối đuôi nhau ra rạp dịp đầu năm?

- Điều này khá bất ngờ vì Ngọc viễn đông được quay từ 2 năm trước. Khi hai phim liên tiếp ra rạp, tôi thấy đúng là "song hỷ" đầu năm. Cả hai phim, tôi đều nhận được phản hồi tốt về diễn xuất, nên tôi nghĩ có lẽ năm 2012 này sẽ là một năm may mắn và cần phải dốc sức, tận dụng nó. Tôi khá tham công tiếc việc nên càng nhiều việc tôi càng thích.



"Ngôi nhà trong hẻm" bị chê nhưng diễn xuất của Ngô Thanh Vân vẫn được đánh giá cao.

* Khi ra rạp, "Ngôi nhà trong hẻm" không được đánh giá cao về mặt nội dung. Chị có lường trước được điều này khi đọc kịch bản?

- Khi mới đọc kịch bản, cả tôi và đạo diễn Lê Văn Kiệt đều nghĩ, bộ phim này có thành công hay không là nhờ vào diễn viên. Ngôi nhà trong hẻm giống với những phim kinh dị kiểu Paranormal Activity hay The Exorcism of Emily Rose. Hai phần ba phim là nói về cuộc sống đời thường của một người nào đấy nhưng khi có sự việc xảy ra thì các chi tiết diễn ra dồn dập. Tuy nhiên, có lẽ khán giả Việt Nam chưa quen với dòng phim này.

Tôi thấy phim khá ổn. Có một vài điểm chưa đạt lắm nhưng với một người lần đầu làm dòng phim này như Lê Văn Kiệt thì tôi thấy anh là một đạo diễn giỏi. Đây giống như một thử nghiệm và tôi nghĩ các phim sau của anh ấy sẽ khá hơn.

* Vậy chị nghĩ sao về cơ hội của mình tại giải thưởng Cánh Diều sắp tới khi "Ngôi nhà trong hẻm" cũng tham gia?

- Tôi không nghĩ mình có duyên với giải thưởng và chỉ biết miệt mài cống hiến thôi. Tôi chưa có may mắn nhận giải thưởng nào cho riêng mình. Vài năm trước có Bông Sen Vàng với phim Dòng máu anh hùng, tôi cũng vui lắm nhưng năm đó giải thưởng bị chia đôi (với Đỗ Hải Yến trong Chuyện của Pao) nên niềm vui không trọn vẹn hẳn. Năm nay, Ngôi nhà trong hẻm tham gia Cánh Diều tôi cũng không mong chờ nhiều như những năm khác. Nhưng nếu có được một niềm vui nho nhỏ nào đó chắc cũng sẽ cho tôi nhiều động lực hơn cho những sản phẩm tiếp theo.

* Chị gặp khó khăn gì khi phải thể hiện tâm lý của một cô gái 19 tuổi trong chương "Trăng huyết" của "Ngọc viễn đông"?

- Trước đây tôi tham gia những vai đả nữ, ma nữ, đều là những người phụ nữ tự tin, biết họ muốn gì trong cuộc sống. Cô gái trong Trăng huyết thì chênh vênh một cách khó hiểu. Cô ấy cũng khiến tôi rất hoang mang. Tuy nhiên, sự ngây thơ, trong sáng lại khiến tôi yêu nhân vật này vì tôi được sống lại những năm tháng thời tuổi trẻ, khi tình yêu mới bắt đầu trỗi dậy. Đó là những cảm giác lạ lùng, gây cho tôi bao xao xuyến mà lâu rồi tôi không có.

Xem xong Ngọc viễn đông, tôi có thể tự tin thấy mình đóng được các phim nghệ thuật. Trong Trăng huyết, nhân vật của tôi không nói gì hết và thoạt nhìn tưởng bị câm. Tất cả cảm xúc đều phải thể hiện trên gương mặt. Tôi từng xem các phim nghệ thuật như của Trần Anh Hùng hay Kim Ki Duk và luôn sợ mình không thể đóng được các phim thế dù tôi rất ngưỡng mộ dòng phim này.

Khi đóng Trăng huyết, cả phim tôi đều không có thoại gì hết trong khi các phim trước thì hỉ - nộ - ái - ố đều được đẩy hết qua câu nói, tiếng la... Với vai diễn trong phim này, tôi rất thích và muốn đào sâu thêm các kỹ năng của mình.



Ngô Thanh Vân đóng vai một cô gái 19 tuổi thuần khiết, trong trẻo trong chương "Trăng huyết" của "Ngọc viễn đông".

* Bận rộn với công việc như vậy, chị đặt ra mục tiêu bao nhiêu tuổi thì lấy chồng, sinh con?

- Hồi xưa tôi cũng có đặt ra mục tiêu nhưng cái mục tiêu đó cứ bị hoãn lại mãi vì lúc nào tôi cũng bị cuốn vào công việc. Những chàng trai tìm đến tôi, một là sẽ phải chịu đựng, hai là cũng phải bận rộn như tôi thì mới cảm thông được. Giờ tôi cũng chẳng đặt ra mục tiêu lấy chồng nữa.

* Khán giả rất quan tâm tới chuyện tình cảm giữa chị và Johnny Trí Nguyễn. Sau khi có tin đồn chia tay thì chị và Johnny lại rất thân thiết trong buổi ra mắt "Ngôi nhà trong hẻm" tại TP HCM. Vậy mối quan hệ hiện tại giữa chị hai người là gì?

- Thực ra từ trước tới giờ tôi với anh Trí vẫn vậy. Mọi người thấy có lúc đi chung thì nói này, lúc không đi chung lại nói nọ. Bản thân tôi và anh Trí từ trước đến nay vẫn luôn là bạn bè thân thiết. Tôi với anh Trí chẳng khẳng định, nhưng cũng chẳng từ chối bất kỳ điều gì hết. Từ xưa tới nay có gì thì vẫn vậy thôi.

* Mẫu đàn ông nào sẽ khiến chị cảm thấy rung động?

- Đó là câu hỏi mà tôi chưa bao giờ trả lời được. Ở tuổi này, tôi nghĩ một người có trái tim nhân hậu và khiến tôi cảm thấy thoải mái sẽ chinh phục được tôi. Anh ta phải biết hiểu và thông cảm cho công việc của tôi vì tôi giống như một con thiêu thân trong làng giải trí. Tôi quá yêu nghệ thuật, cũng giống như cô Kiều Chinh trong chương Thời gian của Ngọc viễn đông vậy. Tôi nghĩ người đàn ông yêu tôi phải biết hỗ trợ để tôi có thể cháy hết mình vì niềm đam mê nghệ thuật.



Ngô Thanh Vân luôn xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Ảnh: Phạm Hoài Nam.

* Nếu có một ngày rảnh rỗi, chị thường làm gì?

- Tôi sẽ ra rạp hoặc ở nhà xem phim. Mặc dù gắn bó với phim trong công việc rồi nhưng khi rảnh tôi vẫn thích xem phim vì nó như một kho tàng kinh nghiệm mà mình thấy không bao giờ là đủ hết. Hồi xưa tôi hay đọc sách nhưng từ khi bước chân vào điện ảnh và ngày càng đam mê nó thì tôi xem phim nhiều hơn.

* Vậy dòng phim và diễn viên yêu thích của chị?

- Tôi thích phim hành động và thích nhiều phim ở thể loại đó như Resident Evil, Underworld... với các diễn viên như Milla Jovovich hay Angelina Jolie. Tôi rất thích những nữ anh hùng trong phim hành động và chỉ mong một ngày nào đó được tham gia dự án lớn mà mình có thể thực hiện đủ các pha hành động mạo hiểm.

* Từng tiếp xúc với Angelina Jolie, chị thấy cô ấy thế nào?

- Đó là một người đàn bà quyền lực, không chỉ vì cô ấy làm điện ảnh mà còn vì các hoạt động cho xã hội nữa. Ở gần sẽ thấy Angelina có một sức hút rất mãnh liệt. Cô ấy ngoài đời đẹp y chang như trong phim vậy. Hồi trước, tôi đứng cách Angelina 10 m mà cảm giác bị hút vào cô ấy như nam châm. Khi phỏng vấn mới thấy Angelina thực sự rất gần gũi và có cách nói chuyện rất thông minh.

* Chị có thể chia sẻ về dự án phim mới của mình?

- Hàng năm tôi đều làm công tác quyên góp từ thiện giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm nay, dự án phim ngắn Vết sẹo cuộc đời 3 của tôi sẽ bắt đầu từ tháng này. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với đạo diễn Cường Ngô trong một phim ngắn nói về hành trình của những em bé bị bệnh tim. Phim ngắn này có lẽ sẽ chiếu vào tháng 5.

Theo VnExpress




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm