Kate Moss - Đằng sau cánh cửa đóng kín

01/12/2012 15:14 GMT+7 | Người đẹp


(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần 25 năm tính từ ngày cô bé 15 tuổi Kate Moss bước những bước chân đầu tiên trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Ở tuổi 39 nhìn lại, Kate Moss thầm cảm ơn Thượng đế vẫn mang đến cho cô hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ như trái tim nhỏ bé của cô. Ở đó cô có người yêu mình, có đứa con gái xinh xắn và cả một sự nghiệp lẫy lừng.

Vai diễn ám cả cuộc đời

Kate Moss ít nói và ít kể về mình. Nhưng một khi cô đã nói thì mọi thứ xung quanh phải dừng lại. Nhà thiết kế lừng danh John Galliano kể: “Tôi nhớ hôm đó là tiệc cưới của Kate Moss, tôi đến dự và nói chuyện với cô đến nỗi khi về tới khách sạn tôi chẳng nhớ nổi nhà hàng đó tên gì. Trong đầu tôi toàn hiện mỗi cái tên Kate Moss mà thôi. Cô ấy thu hút ghê gớm lắm, bao nhiêu năm làm việc cùng nhau lúc nào tôi cũng bị vẻ đẹp và con người cô ấy xâm chiếm và chẳng nghĩ được gì ngoài cô ấy”.

John Galliano chính là người đầu tiên đưa Moss lên sàn catwalk trong một buổi trình diễn của ông tại London vào năm 1989. Năm ấy, Kate Moss chỉ mới 15 tuổi và đó là lần đầu tiên cô biết thế nào là sàn diễn thời trang. “Môi đỏ hồng, dáng người gầy gò, mắt long lanh, khi thấy cô ấy lần đầu tiên tôi biết ngay mình đã tìm được viên kim cương của mình. Lúc ấy tôi rất cần một cô gái mới, một nhân vật mới có thể mặc những trang phục đầu tiên của tôi và đột ngột Kate Moss xuất hiện. Khi cô ấy mặc thử trang phục thì gần như cả phòng bất động, cô ấy quá đẹp với những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Vừa hoang dã, vừa khiêu khích. Tuyệt vời”, Galliano nhớ lại. Chính ông là người đã vẽ Kate Moss trở thành một nhân vật nổi loạn “hãy nhớ rằng cô là một cô nàng hoang dại, luôn ngậm điếu thuốc trên môi và để gió thổi phần phật khi đang ngồi ôm eo sau lưng một gã lái mô-tô phong trần”, Kate Moss nhớ lại. “Tôi trở thành một nhân vật như dự tính ban đầu của ông ấy và rồi vai diễn ấy đã ám cả cuộc đời tôi”.

Vào ngày mà Kate Moss lên sàn diễn trình diễn trang phục của Galliano, cả nhà cô còn chưa hết sửng sốt. Năm trước đó (1988), khi Moss mới 14 tuổi, cô được Sarah Doukas, người sáng lập của Công ty người mẫu Storm, phát hiện và mời đến Mỹ để chụp hình thử, chẳng ai nghĩ Moss sẽ… đi luôn. Tiễn con ra phi trường, mẹ cô bảo: “Nếu con thích thì hãy cố gắng nhé”. Hôm ấy Moss vẫn còn mặc đồng phục học sinh, cô mỉm cười: “Ok, tốt thôi mẹ”.

Moss cũng không nghĩ mình sẽ gắn với nghiệp thời trang. Khi cô đi chụp mẫu thử, cả lớp cô chẳng ai biết. Moss chỉ nghĩ chụp xong sẽ về nhưng không ngờ rằng buổi chụp thành công đến độ cô trở thành người mẫu trẻ nhất của Storm và cuộc đời lật hẳn sang trang khác.

“Tôi vốn chẳng lạ với những chuyến đi. Bố tôi làm ở hãng hàng không Pan Am nên tôi hay được ông cho đi đây đó nhưng tôi không nghĩ mình có một chuyến đi dài đến vậy. Cuộc đời tôi thay đổi và nó còn thay đổi rất nhiều lần nữa”, Kate Moss nhớ lại.

Thật ra, nói công bằng, ngay từ bé Kate Moss đã tỏ ra là người rất hợp với thời trang. Cô nàng chuyên tết tóc đuôi sam, mặc đồ jeans hầm hố, cổ chân còn đeo thêm dây da đến nỗi mẹ cô phải năn nỉ con gái hãy trở thành một cô gái bình thường. Kiểu thời trang của Kate Moss lúc ấy được xem là dị hợm ở khu Croydon (London, Anh). “Nhưng tôi thích thế, lúc đó ở Croydon toàn là đánh nhau, đi công viên cũng gặp cảnh đánh nhau, vào rạp chiếu phim cũng thế. Bọn con trai thích thể hiện sức mạnh của mình như thế. Tôi thì thấy chán ốm”.

Kate Moss là một vẻ đẹp tượng trưng của “phong trào hoài nghi”- Los Angeles Times

Kate bảo rằng những chuyến đi cùng bố đã thay đổi cô rất nhiều. “Mỗi lần đến New York hay San Francisco cùng bố, khi trở về và nhìn thấy chiếc xe hơi nhà mình thậm chí còn không có cả điều hòa thì tôi đã nghĩ rằng sau này mình sẽ không ở đây mãi mãi”. Và sự mãi mãi bắt đầu đến khi Moss 14 tuổi.

Vẻ đẹp của sự hoài nghi

Hào quang bắt đầu chiếu sáng sự nghiệp Kate Moss khi cô đến phi trường J.F.K (Mỹ) và bắt đầu chụp ảnh thử cho Storm. Buổi chụp thành công rực rỡ, Kate Moss được chọn và ngay sau đó cô được tay máy nữ nổi tiếng Corinne Day chụp một bộ trắng đen đăng trên tờ The Face. Bộ ảnh gây được chú ý và sau đó Kate Moss được một loạt các hãng thời trang danh tiếng chào mời mà hợp đồng đầu tiên chính là buổi ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế John Galliano.

Ở New York có đủ mọi thứ Moss cần: danh vọng, tiền bạc, ngoại trừ tình yêu. Mới đây cô đã kể cho tạp chí Vanity Fair rằng màu hồng bắt đầu trở thành xám xịt khi cô được yêu cầu chụp quảng cáo đồ lót cho CK. Đó là vào năm 1992 và người ta yêu cầu cô phải để ngực trần chụp cùng nam diễn viên Mark Wahlberg. Kate Moss lưỡng lự và cuối cùng cũng chấp nhận. Moss kể lại rằng cô đã rất sợ hãi và suy sụp. Lúc ấy cô vừa 18 tuổi.

Kate Moss với bức ảnh năm 14 tuổi (1988) được chụp bởi David Ross

Bộ ảnh thành công ngay sau đó, nhưng với nhiều tầng nghĩa. Người khen độc đáo, người bảo chẳng khác gì hành hạ trẻ em. Tổng thống Mỹ khi đó, Bill Clinton, đã yêu cầu các hãng thời trang, các nhiếp ảnh gia không được đưa các người mẫu tuổi teen vào những bức ảnh như thế.

Nhưng nhiếp ảnh gia Herb Ritts tuyên bố rằng chưa ai làm ông bị cuốn hút mạnh như vậy, nếu không phải là Kate Moss. Nhà thiết kế Calvin Klein, đáp lại lời than phiền của tổng thống, ký ngay một hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD với Moss. Ai than phiền thì cứ mặc, phụ huynh la làng cũng chẳng quan tâm, Kate Moss nhanh chóng trở thành cô nàng siêu mẫu được lăng-xê nhanh nhất, cô trở thành người hùng của xu hướng “Heroin chick” (vẻ đẹp nghiện ngập), xu hướng mà bây giờ nhiều người đã rất quen, đặc trưng bởi làn da nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt và gầy giơ xương. Xu hướng này chống lại cái nhìn khỏe mạnh như kiểu tứ đại siêu mẫu Elle Macpherson, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford. Tờ Los Angeles Times khi đó nói rằng Kate Moss là một vẻ đẹp tượng trưng của “phong trào hoài nghi”.

Sau đó, cuộc đời của Kate Moss thăng hoa. Cô là một trong số ít những người mẫu được tất cả các nhiếp ảnh gia danh tiếng chụp hình. Tạp chí W từng đau đầu không biết chọn ai chụp Moss đẹp nhất. “Chúng tôi đều muốn Moss đẹp nhất như thể chúng tôi chẳng làm được gì nếu không có cô ấy. Cô ấy là nàng thơ của chúng tôi, một chủ đề liên tục suốt 15 năm”, Dennis Freedman, giám đốc sáng tạo của W nhớ lại.

Kate Moss có mặt trong các chiến dịch thời trang của các hãng thời trang danh tiếng và có tên trên các bảng xếp hạng người đẹp của các tạp chí thời trang (cả của PETA cho danh hiệu Người đẹp xấu nhất vì Kate Moss rất thích mặc áo lông thú).

Nhà thiết kế Galliano nói rằng Kate Moss đã đóng một vai diễn xuất sắc. Vẻ đẹp của cô, ánh mắt, thân hình, tâm tính toát lên một vẻ kỳ ảo, hư hư thực thực và các nhà thời trang tranh nhau mời cô ký hợp đồng. Họ cần vẻ đẹp ấy, họ cần vẻ đẹp đại diện cho sản phẩm mà cả nam hay nữ nhìn vào là muốn mua ngay cho mình.

Kate Moss đại diện cho một dòng xoáy đó và cuộc đời cô cũng bị xoáy theo nó. Sau vụ chụp ảnh hở ngực năm 18 tuổi, Kate nhớ lại: “Tôi thực sự thấy khổ sở, trong những ngày tháng bất an đó, có lần nghiêm trọng nhất tôi đã nằm lì trên giường trong hai tuần. Tôi đã nghĩ mình đang nằm chờ chết”. Sau đó cô đã định tìm bác sĩ tâm lý nhưng rồi nhiều người khuyên rằng tất cả chỉ là do những nỗi lo lắng đang ám ảnh và hành hạ tâm trí. “Không có ai quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho tôi nên mới thành ra như vậy. Khi đó tôi còn quá trẻ, quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, còn áp lực thì liên tiếp đè xuống”. Và thế là sau đó, Kate bắt đầu có tình yêu (cuộc tình 4 năm với Johnny Depp có thể viết thành phim), bắt đầu liên quan đến ma túy (để giảm cân) và thả lòng mình. Kate Moss thả lỏng đến mức những lần chè chén của cô đều trở thành scandal. Moss nhậu nhẹt, quậy phá (từng bị khách sạn Hotel du Cap ở Pháp tống cổ), nghiện ngập, thay người tình như thay áo, vào trại cai nghiện như cơm bữa... Kate Moss nhanh chóng nhận ra mặt trái của thế giới thời trang, và buồn thay, cô chính là nạn nhân tiêu biểu của nó.

Kate Moss và Johnny Depp năm 1997. Johnny là người mà Kate Moss hết mực yêu thương nhưng rồi họ chia tay vào năm 1998 và sau đó Kate Moss thật sự sa ngã.

Những định mệnh cuộc đời

Nếu mọi chuyện chỉ đến vậy thì không có gì đáng bàn nhiều nhưng sự kiện Kate Moss dính đến ma túy bị phát hiện đã gây chấn động. Ngày thứ Năm, 15/9/2005, tờ Daily Mirror đưa tít ngay trang bìa, “Kate chơi hàng trắng” kèm theo 6 tấm hình siêu mẫu chân dài ngồi chéo đùi lên ghế, lim dim “bắn hàng” và ngất ngư say. Chưa đầy 24 tiếng sau, cả làng giải trí lên cơn động đất khi hàng loạt các đại gia thời trang cắt ngang xương những hợp đồng đã ký với Moss; những show trình diễn thời trang cũng vội vã gạch tên Moss khỏi danh sách; bảng hiệu được gỡ xuống; show truyền hình, quảng cáo trên ti-vi mau mắn đưa người khác vào thế chỗ... Đến lúc ấy, Kate Moss, cái tên đáng yêu nhất của làng mẫu, hiểu rằng cô đã mất cả.

Mãi sau này, khi mọi thứ có vẻ bình yên trở lại, Kate Moss mới thổ lộ rằng mọi thứ scandal mà cô vướng phải một phần là do cô đã để mất Johnny Depp (1998), nhất là khi anh ngả mũ chào tạm biệt khi Moss còn đang đi cai nghiện. Năm 2005, nghiệp mẫu lúc đó của Moss đang đến hồi sung sức nhất bỗng dưng chết đuối và chẳng có chiếc phao cứu sinh nào quăng xuống cho cô bám lấy. Khi Johnny bỏ đi theo bóng hồng khác, Moss chìm vào rượu. Cô chán nản và muốn bỏ quên tất cả.

Cứ tưởng cờ đã hạ và chẳng còn cơ hội phất nhưng hơn một năm sau khi hạ sinh bé Grace đẹp như thiên thần thì một loạt các hãng thời trang, nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng nhất mời Moss về cộng tác lại. Các tạp chí cũng đua tranh nhau có được chữ ký của cô. Lúc ấy Kate 28 tuổi.

Thế rồi (cái “thế rồi” định mệnh) Pete Doherty xuất hiện. Đến bây giờ nhiều người cho rằng Chúa ban cho Moss một cơ hội nhưng cũng bắt cô phải nhận quả đắng cân bằng. Bởi scandal ma túy mà Moss vướng lại do chính Doherty hà hơi tiếp sức (cữ của Kate đốt gần 200 bảng/ngày). Có Pete bên cạnh, sự nghiệp mẫu của Kate xem như phất cờ trở về... vạch xuất phát.

Cuối cùng thì Moss cũng chia tay Doherty và tìm mọi cách trở lại với làng thời trang. Năm 2007 cô yêu Jamie Hince, tay guitar của nhóm The Kills, hai người đã đám cưới vào năm ngoái.

Làng thời trang tiếp tục mở rộng vòng tay với cô, không ai đủ can đảm nhìn đứa con cưng của mình sa sút. Bây giờ, ở tuổi 39, Kate Moss vẫn có thể kiếm 400 nghìn USD một ngày chỉ bằng việc chụp ảnh quảng cáo.

Những người bạn cũ, người còn, kẻ mất, Kate Moss vẫn hết lòng thương yêu họ như ngày đầu. Nhà thiết kế John Galliano giờ bị thất thế khi lỡ mồm tuyên bố bài người Do Thái. Những lúc khó khăn nhất, Kate Moss vẫn ở bên cạnh ông. Tháng 7/2011 khi John vẫn còn bị bài xích, trong đám cưới của mình, Kate Moss đã mặc chiếc váy cưới của ông, như cách thể hiện tình bạn mãi mãi.

Một người sống như vậy, ai có thể quay lưng?

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm