Inter Milan đã trở lại

13/01/2013 10:03 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Stramaccioni đã tự tin khẳng định như vậy sau chiến thắng 2-0 của Inter Milan trước Pescara. Trước trận đấu này, Inter gây thất vọng với 3 trận liền không thắng (thua 2,  hòa 1) ở Serie A. Thế nên, dễ hiểu vì sao Stramaccioni cảm thấy vui mừng khi đội bóng của anh bỏ túi 3 điểm trước Pescara.



Niềm vui của HLV Stramaccioni

Trước đối thủ họ từng đè bẹp 5-1 hồi đầu mùa và hiện đang xếp gần khu vực xuống hạng, Inter chiến thắng là chuyện rất bình thường. Họ không thắng mới đáng báo động ở cấp cao nhất. Nhưng Stramaccioni vẫn ca ngợi học trò: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tìm lại được sự cân bằng. Inter Milan đã trở lại. Chiến thắng và sự hợp lý trong lối chơi. Tôi không mong đợi gì hơn thế”.

Ở trận này, Cassano đã tỏ ra khá bực bội sau khi bị thay ra ở hiệp 2 nhưng Stramaccioni lập tức trấn an rằng phản ứng của Antonio là hết sức bình thường. “Có thể hiểu được vì sao Antonio lại phản ứng như vậy. Anh ấy muốn ghi bàn. Chỉ thế thôi. Không có chuyện gì ở đây cả. Tôi chia sẻ với nỗi thất vọng này nhưng tôi muốn trao cho Rocchi cơ hội chơi trận ra mắt trên sân nhà (vào thay Cassano) và chúng tôi còn phải chuẩn bị cho trận đấu ở cúp Italia nữa”.

Thách thức vẫn đang chờ Inter Milan phía trước. Sau đây 3 ngày là cuộc chiến ở Bologna ở cúp Italia và tiếp đó là chuyến làm khách ở Roma. Lượt đi, khi Inter đang bay bổng với chiến thắng hoành tráng trước Pescara, Roma đã đưa họ trở lại mặt đất ngay ở Meazza bằng cách đánh bại đội chủ nhà 3-1. Bây giờ là cuộc chiến ở Olimpico. Sau quá nhiều nỗi thất vọng, bây giờ người ta chỉ có thể xem Inter đá từng trận một xem họ đáng tin tới mức nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm