Đội Trần Lập mộc mạc vụt sáng, Thu Minh kiểm soát thí sinh “làm màu”

17/12/2012 00:40 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) – Sự “một màu” của đội Trần Lập suốt từ đầu cuộc thi Giọng hát Việt đến giờ khiến nhiều người lo, nhưng tối qua (16/12) đội của anh đã bật lên. Còn đội của Thu Minh sau nhiều tuần chiếm cảm tình của khán giả, tối qua đã tự tin tiến hành thử nghiệm cho riêng mình.

Trong live show 9 diễn ra tối qua, đội của HLV Thu Minh và Trần Lập mỗi bên chỉ còn 3 người. Do đó mỗi thí sinh phải hát 2 bài, cuối chương trình mỗi đội sẽ phải loại đi 1 thí sinh. Đội Thu Minh đã loại Xuân Sơn, đội Trần Lập đã loại Thùy Linh. Kết quả này không gây bất ngờ vì cả 2 thí sinh đều có phần trình diễn mờ nhạt.



Xuân Sơn...

Ca khúc Những ngày đẹp trời (Behind you) mà Xuân Sơn hát tối qua rất có thể sẽ thành hit nếu sau này anh ra CD. Sơn hát với tình cảm dạt dào, đem lại những cảm xúc thật lãng mạn. Chỉ tiếc phần cao độ Sơn thiếu tiết chế dẫn đến âm thanh hơi căng, nghe rất mệt tai. Tới ca khúc quốc tế Without you Sơn lại trở về với hình ảnh cũ, nên có phần nhàm chán.


...và Thùy Linh phải chia tay Giọng hát Việt tối qua (16/12)

Thùy Linh thất bại với cả hai ca khúc Câu trả lời (Đỗ Bảo), Fly Me To The Moon. Không hiểu sao HLV lại để cô hát với tông trầm hơn khiến các nốt trầm Linh hát bị xỉn màu. Nhưng nếu gạn đục khơi trong, vẫn có thể thấy đây là một giọng ca tốt, có tố chất Jazz - thể loại mà không phải ca sĩ Việt Nam nào cũng dám hát.

Trúc Nhân và Hương Tràm không ngại thử nghiệm

Chọn ca khúc Hush Hush và trình diễn cùng vũ đoàn, sau đó là hát nhạc Trịnh - những thử thách không đơn giản với một giọng ca trẻ chuyên ballad như Hương Tràm. Thế nhưng nhìn Hương Tràm trên sân khấu không ai nói cô đang mạo hiểm. Với Hush Hush cô được HLV Hồ Ngọc Hà khen về phần vũ đạo và với Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô dám hát một đoạn đầu không nhạc (sẽ là mạo hiểm nếu không chắc về kĩ thuật). Thế nhưng cả hai tiết mục Hương Tràm đều thể hiện rất tốt, đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật khắt khe của HLV đề ra. Dù không phải màn trình diễn bùng nổ, nhưng xứng đáng được ngợi khen. Với năng lực và sức hút của mình Hương Tràm tiếp tục là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đội Thu Minh.



Hương Tràm luôn xuất sắc

Trúc Nhân tối qua có tự nhận mình đã hát bằng cả trái tim, nhưng người nghe thì không thấy vậy. Cả hai tiết mục Đông (Vũ Cát Tường), Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong – Bùi Công Kỳ) đều đậm màu “toan tính” phô diễn nội lực, kĩ thuật hát và khả năng trình diễn. Nên điểm trừ lớn nhất đối với Nhân chính là anh đã để lý trí che mờ con tim. Còn về cơ bản, Trúc Nhân vẫn xứng đáng được đi tiếp, vì chẳng ai dại loại sớm một giọng ca đầy màu sắc, sáng tạo như thế.


Trúc Nhân không ngại thử nghiệm

Kim Loan, Kiên Giang tỏa sáng bằng sự mộc mạc, chân thành

Hai thí sinh này là đại diện cho “style” của HLV Trần Lập: mộc mạc, giản dị và chân thành. Nhiều khi họ mộc mạc quá khiến khán giả phát lo, nhưng thật may vì cuối cùng sự mộc mạc cũng đã được khán giả đón nhận.

HLV Trần Lập đã ghi điểm khi cho Kim Loan và Kiên Giang trở về với dòng nhạc truyền thống. Phần thể hiện Đất nước lời ru (Văn Thành Nho) của Kim Loan hơi cứng nhưng ở một khía cạnh nào đó chị đã được khán giả đón nhận vì hát với tình cảm của một người mẹ. Mặt khác Kim Loan cho thấy chị đã dám mạo hiểm để thử nghiệm phong cách mới. Sau khi cho khán giả “ăn món lạ” chị lại trở về với “bản năng gốc” với ca khúc đầy máu lửa – Phép lạ (Tuấn Khanh). Lúc đó khán giả hứng khởi vỗ tay rần rần, vì với họ đây mới là Kim Loan.



Kim Loan lôi cuốn khán giả bằng sự tự nhiên, mộc mạc

Còn Kiên Giang tối qua đã trình diễn một hình ảnh hợp nhất với anh từ trước đến giờ. Hát Nơi đảo xa (Thế Song) trong trang phục lính hải quân, Kiên Giang đã gợi được niềm yêu mến khó tả. Giọng hát nam tính, trầm ấm, đầy tin cậy của anh đã lay động tình cảm của người nghe. Đây có thể coi là một chiến lược khôn ngoan của đội Trần Lập sau bao ngày để Kiên Giang loay hoay với rock và bán cổ điển. Ca khúc Unbreak my heart Kiên Giang hát sau đó với phong cách bán cổ điển dù suôn sẻ nhưng cũng không được đón nhận bằng Nơi đảo xa.


Hình ảnh đẹp nhất của Kiên Giang tại Giọng hát Việt

Live show 9 khép lại với sự ra đi của Xuân Sơn và Thùy Linh, nhưng đã đọng lại trong khán giả ấn tượng của một đêm diễn thú vị.

Kết quả live show thứ 9 Giọng hát Việt

Đội Thu Minh
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Hương Tràm (62,96%)
Thí sinh được HLV chọn: Trúc Nhân (29,84)
Thí sinh phải ra đi: Xuân Sơn (7,21%)

Đội Trần Lập
Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Kiên Giang (46,01%)
Thí sinh được HLV chọn: Kim Loan (40,5 %)
Thí sinh bị loại: Thùy Linh (13,50%)

Linh Lan

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm