Đọc sách: Sành điệu, kịch tính lẫn đau thương

30/09/2012 14:02 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Đọc Tiểu thời đại 1.0, tiểu thuyết của Quách Kính Minh, người dịch Đông Hoài, Nhã Nam, Alpha books & NXB Văn Học, 2012. Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang giới thiệu.

Đây được coi là cuốn tiểu thuyết “Sành điệu, kịch tính, đau thương đáng mong đợi nhất của Quách Kính Minh”. Với 2,5 triệu bản in được tiêu thụ, Tiểu thời đại 1.0 cùng các sáng tác khác của Quách Kính Minh vẫn là sự hấp dẫn không thể cưỡng.

1. Câu chuyện xoay quanh thành phố Thượng Hải - “một thành phố đang phát triển với tốc độ ánh sáng” (T8) giữa “một thời đại lạnh lùng bén sắc như dao găm” (T8) với bốn nữ nhân vật chính: Lâm Tiêu mơ màng, Cố Ly tiểu thư, Đường Uyển Như đơn giản và Nam Tương bí ẩn. Bốn nhân vật loay hoay tìm kiếm chính bản thân để hiểu rõ hơn số phận mình trong “những trắng trợn xé linh hồn con người làm hai nửa” (T8).

Tiểu thời đại 1.0, gồm những gạch đầu dòng, như những lát cắt ngang đầy hình ảnh, tái tạo lại bằng giọng điệu báo chí, muôn hình ảnh đời sống của người dân Thượng Hải, bao gồm cả thói quen lẫn tính cách của họ, lắm khi, nghèo hèn trong xa xỉ, và xa xỉ khi vẫn còn nghèo hèn.

Hỏi vì sao mà giới trẻ Trung Quốc say mê tiểu thuyết của Quách Kính Minh? Cụ thể hơn, trong cuốn Tiểu thời đại 1.0 này? Ngoài vẻ đẹp trai hào hoa, lắm khi, nam nhà văn không ngần ngại cởi trần khoe ngực rám nắng nở nang, Quách Kính Minh còn sở hữu giọng văn ngang tàng, lạnh lùng đầy vẻ nam tính bất cần, không chỉ có thế, câu chuyện được kể hết sức thành thục về cái cách người trẻ cư xử như thế nào với bố mẹ, người thân, bạn bè của mình. Tàn nhẫn, độc địa, vô vị, nhạt nhẽo… lắm khi, cũng trở thành mốt của người trẻ mất phương hướng, thiếu nhận biết về chính mình, và dĩ nhiên, mù tịt về người lẫn thời đại đang hiện hữu.

2. Quách Kính Minh được Thời báo New York, Mỹ đánh giá là “Nhà văn thành công nhất Trung Quốc”.

Quách Kính Minh sinh năm 1983, là thần tượng văn chương của giới trẻ Trung Quốc sau 2 lần đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn khái niệm mới toàn quốc vào năm 2001 và 2002. Từ năm 2003 đến năm 2005, với hai cuốn tiểu thuyết bán chạy Ảo thành Trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu, Quách Kính Minh được ghi tên vào bảng xếp hạng danh nhân Forbes Trung Quốc.

Và với Tiểu thời đại 1.0, bản dịch tiếng Việt hơn 400 trang in khổ 15x24 cm, đã thể hiện một nhịp làm việc cần mẫn chưa muốn ngừng của nhà văn trẻ này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm