Charlie và Jonny: Anh, em và phim trường và võ đường

02/04/2012 08:38 GMT+7 | Phim

7 năm với Johnny và 5 năm với Charlie, họ đã truyền cảm hứng cho một loạt đạo diễn Việt kiều khác trở về để thực hiện giấc mơ trên đất Việt...

Khoảng 7 năm về trước, Johnny Trí Nguyễn về Việt Nam, lúc đó được biết đến chủ yếu nhờ làm diễn viên đóng thế trong bộ phim bom tấn của Hollywood - “Spider-man 2”. Anh là gương mặt trang bìa “mở hàng” cho TTVH & Đàn Ông số đầu tiên (tháng 10/2005). Charlie Nguyễn nổi danh muộn hơn một chút, sau khi bộ phim “Dòng máu anh hùng” chinh phục hầu hết khán giả điện ảnh nước nhà vào mùa hè năm 2007. Cả hai đều từng lọt vào danh sách “Men of the Year” của TTVH & Đàn Ông. Và sự xuất hiện của hai anh em trên trang bìa số này, họ có thêm nhiều câu chuyện để kể: Một bộ phim lãng mạn hài sắp ra mắt, một bộ phim hành động sắp khởi quay và một võ đường - ước mơ tiếp nối truyền thống của dòng họ chuẩn bị đi vào hoạt động…



Kể từ khi quyết định về Việt Nam với giấc mơ làm điện ảnh trên quê nhà cho đến bây giờ, có thể nói hiện thực còn đẹp hơn cả… giấc mơ ban đầu của họ. Không những thế, họ đã truyền cảm hứng cho một loạt đạo diễn Việt kiều khác trở về để thực hiện giấc mơ trên đất Việt. 7 năm với Johnny và 5 năm với Charlie, họ đã làm được nhiều chuyện mà bản thân họ không thể ngờ tới. Johnny vẫn tiếp tục là một gương mặt nam tính sáng giá nhất của những bộ phim hành động, phim hài. Không chỉ thế, anh còn tham gia vào nhiều khâu quan trọng khác, như viết kịch bản (ý tưởng) với anh trai, chỉ đạo võ thuật cho bộ phim “bom tấn” Việt “Thiên mệnh anh hùng”, thậm chí xuất ngoại để đóng một vài bộ phim hành động của Thái Lan, Ấn Độ (bộ phim “Giác quan thứ 7” mới ra mắt rất thành công về doanh thu và anh có lượng fan đáng kể ở Ấn Độ).

Charlie Nguyễn thì trước sau theo đuổi đam mê từ nhỏ: làm đạo diễn. Và với thành công doanh thu kỷ lục của “Để Mai tính”, “Long ruồi” và sắp tới là “Cưới ngay kẻo lỡ”, có thể tạm gọi anh là “ông vua phòng vé” của điện ảnh Việt hiện nay. Bộ phim làm nên tên tuổi và là bộ phim xuất sắc nhất của anh “Dòng máu anh hùng”, sau gần 5 năm ra mắt, vẫn tiếp tục đem về những giải thưởng quốc tế quan trọng, như giải “Best Fiction” (Phim truyện hay nhất) và “People’s Choice” (Khán giả bình chọn) tại một LHP tại Pháp.

Johnny nói, giấc mơ phim ảnh của hai anh em có lẽ bắt đầu từ ông chú Chánh Tín - điệp viên tình báo trong loạt phim “Ván bài lật ngửa” và họ âm thầm thực hiện giấc mơ của mình trên đất Mỹ, lúc còn là học sinh trung học. Charlie nói thêm: “Tôi theo đuổi sở thích của mình ngay từ lúc sắm được chiếc máy quay phim 8mm đầu tiên. Lúc đó Trí lo về phần ánh sáng và kỹ thuật. Chúng tôi bắt đầu quay những đoạn phim ngắn. Mãi sau này, Trí mới định hướng con đường nghệ thuật của mình. Khi trưởng thành và bắt đầu chọn phim ảnh làm nghề nghiệp chính, cô em gái của tôi muốn giúp chúng tôi làm nên chuyện nên mới quyết định trở thành nhà sản xuất”.

Thời điểm đang ở Mỹ, Charlie hợp tác với Vân Sơn để làm một số clip ca nhạc hoặc phim hài ngắn. Johnny Trí Nguyễn thì nhờ tập luyện võ thuật từ nhỏ nên quyết định thử sức với nghề diễn viên đóng thế cho một số bộ phim lớn của Hollywood. Nhưng ngay cả vậy, mẹ của họ vẫn không yên tâm với nghề nghiệp có vẻ không ổn định của hai anh em. Johnny kể: “Sau khi hoàn thành bộ phim ‘Spider-man’ tôi về thăm nhà ở Los Angeles, mẹ tôi còn khuyên là ‘hay con đi học… đánh máy vi tính kiếm cái nghề gì ổn định mà sống, chứ làm cái nghề diễn viên đóng thế nguy hiểm quá”. Tôi cười lớn: “Trời, con mới tham gia cái phim 250 triệu đôla mà mẹ bắt con đi học đánh máy là sao”.

Dù vậy, gia đình luôn ủng hộ con đường mà hai anh em lựa chọn. Trong dòng họ, bên ngoại cũng khác hẳn bên nội. “Mẹ và các dì chọn con đường học vấn và rất thành công về sự nghiệp khoa học hay luật sư. Còn bên nội thì theo con đường nghệ thuật hoặc võ thuật”. Johnny nói, “Trong gia đình Charlie giống mẹ nhiều hơn, thâm trầm, sâu sắc, nhiều hoài bão và đam mê. Còn bản thân tôi thì giống bố, thích võ thuật, hoạt động chân tay, nhưng cũng sống thiên về nội tâm”. Charlie nói thêm, “Tính tôi giống mẹ như Trí nói, nhưng người ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn phải là ba tôi. Bởi vì mẹ hay chiều tôi. Không bao giờ tôi cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì khi có mẹ bên cạnh. Còn ba là người ân cần dạy dỗ và rèn luyện cho chúng tôi”.

Bộ phim truyện đầu tiên họ thực hiện chung trên đất Mỹ là “Thời Hùng Vương thứ 18”, trong đó, ba của họ - ông Nguyễn Chánh Sử tham gia đóng vai chính vua Hùng, được Johnny nhận xét là “rất oách”. Bộ phim này cũng mở đường cho cảm hứng làm phim dã sử và võ thuật Việt Nam cho hai anh em mà “Dòng máu anh hùng” được thực hiện sau đó tại Việt Nam là một cú đánh cược, không chỉ cả tài sản gia đình mang thế chấp mà còn là đo tay nghề, lường thị hiếu khán giả Việt Nam. Bộ phim gây choáng váng cho khán giả Việt ở thời điểm đó và giới thiệu 3 gương mặt đều trở thành ngôi sao sáng giá sau này: Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân và Dustin Nguyễn.

Nhưng quá trình thực hiện quá vất vả, do sự cầu toàn của Charlie và kinh phí bị đội lên quá cao, trong khi doanh thu không được như mong muốn khiến Charlie… chùn bước. Và lựa chọn sau đó của anh là 2 bộ phim hài lãng mạn liên tiếp, kinh phí thấp hơn, thực hiện dễ dàng hơn trong khi doanh thu lại cao hơn rất nhiều. Giai đoạn này, hai anh em tạm thời không làm việc với nhau. Johnny tìm cộng sự khác để tiếp tục thực hiện đam mê làm phim võ thuật của mình. Nếu Charlie có hai bộ phim hài bội thu “Để Mai tính” và “Long ruồi” thì Johnny cũng tạo được dấu ấn đáng kể với “Bẫy rồng” cộng tác với đạo diễn Lê Thanh Sơn, ra nước ngoài đóng phim hành động hay gần đây tham gia chỉ đạo võ thuật cho “Thiên mệnh Anh hùng” của Victor Vũ.
 

* Khi hai anh em làm chung trên phim trường thì có lợi thế và bất lợi gì? Hai anh có hay xảy ra bất đồng về quan điểm?

- Johnny: Thi thoảng xảy ra bất đồng trong công việc. Hồi đóng “Dòng máu anh hùng” chúng tôi cũng hay cãi nhau, do Charlie quá cầu toàn mà điều kiện sản xuất ở Việt Nam không đạt yêu cầu như mong muốn. Nhưng hai anh em vẫn thương nhau lắm (cười). Các bộ phim sau thì chúng tôi hiểu nhau hơn trong tất cả mọi khâu. Lúc đầu chúng tôi chia nhau ra viết kịch bản nhưng hai anh em đi theo hai hướng khác nhau. Sau đó chúng tôi thống nhất, tôi viết kịch bản ý tưởng ban đầu, anh Charlie triển khai kịch bản phân cảnh. Trong quá trình dựng phim, sau khi anh Charlie dựng xong, tôi xem lại và góp ý để hoàn thiện. Nói thật là bản dựng ban đầu của anh Charlie xem xong không ai hiểu gì luôn (cười). Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của hai anh em là quá hiểu nhau do sống và làm việc với nhau từ nhỏ, và hỗ trợ nhau trong mọi khâu nên ít xảy ra chủ quan hoặc sai sót.

- Charlie: Về cách làm việc thì cũng không có khác biệt gì so với những diễn viên khác. Chúng tôi giữ đúng vai trò và trách nhiệm của mình trên hiện trường. Nếu có lợi thế thì là chúng tôi hiểu nhau nên không cần phải giải thích dài dòng. Còn điều bất lợi thì tôi không nghĩ ra. Trong điện ảnh tôi khó tính hơn Trí. Ít khi nào tôi cảm thấy hài lòng và muốn có thêm thời gian để đầu tư và suy ngẫm. Vì vậy nên mỗi lần phải quyết định điều gì tôi hay đắn đo. Còn Trí thì dễ tính và quyết đoán vấn đề thật nhanh. Có khi đó là điều tốt vì thì giờ rất hiếm khi quay phim. Tiết kiệm được vài phút thôi là rất quan trọng khi mình không có thời gian. Nhưng có khi nó cũng làm mình sơ sót. Tôi thích những gì nặng nề và chiều sâu tâm lý. Còn Trí có vẻ thích những gì đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

* Hai anh là người tạo nền móng cho dòng phim võ thuật Việt Nam, công không thể phủ nhận. Tại sao anh Charlie không tiếp tục thế mạnh này mà quay sang dòng phim hài? Đây có phải là nguyên do hai anh em không cộng tác chung với các dự án sau đó?

- Charlie: Hồi trẻ tôi rất thích dòng phim võ thuật và hành động. Nhưng sau này tôi thích nhiều thể loại khác nhau. Mỗi thể loại đều có những thử thách khác nhau mà tôi muốn được trải nghiệm với nó. Tôi muốn chinh phục bản thân với thể loại phim hài. Vì lần nào làm cũng thấy mình còn nhiều khuyết điểm và muốn làm tiếp để khắc phục những lỗi đó. Đồng thời đóng phim hài dễ sản xuất hơn và tôi không phải ngồi chờ cơ hội. Năm nay tôi sẽ quay trở lại với thể loại hành động. Hiện tại chúng tôi mới bước vào giai đoạn tiền kỳ.

- Johnny: Sau “Dòng máu anh hùng”, anh Charlie không muốn làm phim hành động nữa. Lúc đó Charlie còn có ý định làm phim nghệ thuật. Nhưng tình huống đẩy đưa thế nào lại làm phim hài và thành công. Phim hài có một lợi thế là làm dễ, doanh thu cao, kinh phí thấp. Nhà đầu tư thi nhau bỏ vốn. Trong khi phim hành động thì đòi hỏi vốn lớn và phải đi tìm nhà đầu tư rất mệt.

Còn việc tôi không xuất hiện trong hai dự án sau đó của anh Charlie chỉ là do tôi không hợp vai thôi, hơn nữa lúc đó tôi cũng có một vài dự án cá nhân.

* 7 năm từ thời điểm quay trở về Việt Nam và đã thực hiện 4 bộ phim (tính cả “Cưới ngay kẻo lỡ” sắp trình chiếu), quan niệm và tình yêu về điện ảnh trong các anh có thay đổi? Điều gì nằm ngoài dự tính ban đầu của anh và điều gì làm cho anh ngạc nhiên nhất về thị trường cũng như khán giả Việt Nam?

- Charlie: Quan niệm về điện ảnh thì luôn thay đổi theo thời gian, nhưng tình yêu và đam mê thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Đúng hơn càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Tôi thấy mình dành nhiều thời gian hơn cho điện ảnh hơn lúc nào hết. Điều tôi không ngờ là mình làm phim liên tục. Chưa làm xong bộ phim này tôi đã được mời làm một bộ phim khác. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với điều này. Về mặt thị trường, với mức tăng doanh thu phòng vé 30% mỗi năm thì đó là dấu hiệu tuyệt vời và tràn đầy hy vọng cho một nền điện ảnh đang vùng lên và phát triển. Nghĩ đến chuyện này tôi thấy rất hưng phấn.

- Johnny: Tôi nghĩ lợi thế của điện ảnh Việt Nam là nhiều đề tài hay chưa khai thác. Ngoài phim hành động, dã sử, võ thuật và phim hài, chúng tôi còn nghĩ đến một bộ phim thể thao trong tương lai. Thêm vào đó là thị trường phát hành còn rất nhiều tiềm năng.

* Trong 2 bộ phim lãng mạn hài của anh Charlie, hình như chủ đích ban đầu là lăng xê các gương mặt nữ (Kathy Uyên trong “Để Mai tính”, Tina Tình trong “Long ruồi” và sắp tới đây là Đinh Ngọc Diệp trong “Cưới ngay kẻo lỡ”), nhưng có lẽ thành công bất ngờ nhất là Thái Hòa, người trở thành ngôi sao của phòng vé sau 2 bộ phim của anh. Anh đánh giá như thế nào về Thái Hòa và sức hút của nam diễn viên không hề có vẻ bề ngoài của một ngôi sao này?

- Charlie: Tôi thì không bất ngờ như bạn. Lúc mới quen Thái Hòa tôi đã lập tức nhận ra đây là một nhân tài của nghệ thuật Việt Nam. Ở Hòa không chỉ là một diễn viên mà còn là một người biên kịch và đạo diễn sân khấu. Sự thành công của Hòa không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi có những điểm mạnh riêng và sự cộng hưởng của chúng tôi là kết quả mà bạn đã nhìn thấy.

Làm việc với nhau chúng tôi nâng tay nghề cho nhau. Ngoài sự thông minh và nhạy bén ra, Hòa luôn luôn khai thác nhân vật của mình một cách triệt để, đào sâu tận cùng của tâm lý và cảm xúc bên trong. Diễn xuất là một công việc nghiêm túc và trân trọng đối với Hòa chứ không phải cái hào quang của điện ảnh bên ngoài. Đó mới là chất của một người diễn viên thực thụ, vượt lên trên cái từ “ngôi sao” mà Hòa đang làm.

Bộ phim chúng tôi mới quay xong, nhân vật của Hòa lần này không màu sắc như chị Hội, cũng không khù khờ như Tèo hay ngông cuồng như Long ruồi nhưng đây là một vai diễn nặng nề nhất trong 3 phim. Nếu bạn thích chị Hội và anh Tèo thì bạn sẽ yêu anh Hùng trong “Cưới ngay kẻo lỡ”.

Trong “Để Mai tính”, diễn xuất của Thái Hòa khiến tôi liên tưởng đến Dustin Hoffman trong “Tootsie”, nhưng đến “Long ruồi” thì tôi nghĩ đến Eddie Murphy với các bộ phim “hài nhảm” nhiều hơn. Trong “Cưới ngay kẻo lỡ”, nhân vật của Thái Hòa có gì giống và khác với 2 phim trước?

- Charlie: Khác hoàn toàn với hai phim trước. Mỗi nhân vật đối với Hòa là một con người hoàn toàn riêng biệt về những ước mơ, phong cách, cá tính, cuộc sống và tâm lý.

* Sau vai diễn “khách mời” khá ngọt trong “Để Mai tính”, anh sắp xuất hiện với một vai chính trong “Cưới ngay kẻo lỡ”. Anh có nghĩ mình bị Thái Hòa “át vía” không?

- Johnny: Thực ra bộ phim đầu tiên tôi về nước đóng là “Hồn Trương Ba da Hàng thịt”, một bộ phim hài nhảm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thế mạnh của tôi vẫn là phim hành động, võ hiệp nhưng tôi cũng rất thích đóng phim hài. Hồi còn đi học diễn xuất, tôi hay được thầy giáo bắt diễn hài và lần nào cũng làm cho cả lớp cười. Cái quan trọng nhất của phim hài là sự nhạy bén trong diễn xuất. Một câu thoại, một cử chỉ nếu rơi trúng thời điểm thì sẽ gây “ép phê” rất nhiều, và ngược lại rất dễ bị “đơ, vô duyên”. Cách diễn của tôi và anh Thái Hòa khác nhau nên tất nhiên cũng không “át vía” nhau rồi.

* Vậy còn Đinh Ngọc Diệp thì sao? Bóng hồng mới sẽ sát cánh bên anh sau Ngô Thanh Vân chăng?

Johnny: Thực ra tôi mới cộng tác với Ngô Thanh Vân có hai phim thôi, nhưng do chúng tôi xuất hiện cùng nhau quá nhiều nên hay nảy sinh hiểu lầm.

Với Đinh Ngọc Diệp, tôi nghĩ cô ấy rất hợp với nghề diễn. Phong cách diễn của Diệp thoải mái và không bị gò bó, khả năng bộc phát cao, không bị gồng. Diệp hợp với phim lãng mạn hài bởi sự tự nhiên và nhẹ nhàng của cô ấy. Còn Ngô Thanh Vân thì có năng khiếu với dòng phim võ thuật. Cô ấy tiếp thu nhanh và bản năng rất mạnh.

* Sau bộ ba phim hài liên tiếp, dự định sắp tới của hai anh là gì?

- Charlie: Như tôi đã chia sẻ ở trên, bộ phim sắp tới sẽ thuộc thể loại hành động mang tên “Chuộc tội”. Hiện tại Trí vào vai chính diện và Khương Ngọc vào vai phản diện. Những vai còn lại chúng tôi đang casting.

* Sao phim trong nước thì anh toàn đóng vai anh hùng nghĩa hiệp hoặc vai chính diện, nhưng ra nước ngoài đóng phim thì toàn đóng vai phản diện vậy?

- Johnny: Đơn giản thôi. Thường ra nước ngoài đóng phim, tôi không nói được ngôn ngữ bản địa nên đóng vai phản diện là… hợp nhất. Vì vai phản diện không cần phải nói nhiều, chỉ cần đánh võ và thể hiện qua ngoại hình là chủ yếu. Lý Liên Kiệt ở Trung Quốc toàn đóng vai anh hùng nghĩa hiệp mà sang Hollywood thường được giao vai xã hội đen đấy thôi (cười).

* Ba của anh cũng từng đóng một vai trong “Đời vua Hùng thứ 18” và con gái anh cũng có nhiều tố chất võ thuật, điện ảnh (gen di truyền), anh có nghĩ tới một “gia đình điện ảnh”. Anh có hướng con gái của anh theo nghiệp của anh không?

- Charlie: Tôi sẽ không hướng con gái mình theo điện ảnh. Lý do đơn giản là tôi muốn cho con mình chọn một hướng đi mà chính nó yêu thích. Nếu nó chọn điện ảnh thì tôi sẽ hết lòng ủng hộ và giúp đỡ với tất cả khả năng của mình.

* Vậy còn võ đường Liên Phong mà ba cha con anh vừa mới mở ở quận 7 thì sao? Đây có phải là một giấc mơ của gia đình anh sau phim ảnh?

- Johnny: Đúng vậy. Đây là một giấc mơ của gia đình tôi, đặc biệt là ba tôi và tôi. Và giờ đây, thêm một giấc mơ nữa sắp được trở thành hiện thực. Sau những giờ căng thẳng trên phim trường là những giờ thư giãn trên võ đường. Đó là hai niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời tôi.


Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm