Chàng trai chơi piano bằng chân xuất bản tự truyện

03/01/2012 18:17 GMT+7 | Đọc - Xem

Quán quân với màn biểu diễn piano bằng chân tại 'China’s Got Talent' 2010 - Lưu Vĩ - vừa hoàn thành cuốn tự truyện kể lại đời mình từ sau vụ tai nạn khiến anh mất đi đôi tay.

Cuốn tự truyện của Lưu Vĩ (Liu Wei) mang tên Hãy chúc mừng vì ta đã được sống, do Nhà xuất bản Phượng Hoàng, Trung Quốc ấn hành. Trong đó, anh thuật lại những gì đã trải qua kể từ khi mất đi đôi tay đến lúc giành được chức quán quân tại China Got’s Talent. Điều đặc biệt là, toàn bộ bản thảo cuốn sách đều do chính Lưu Vĩ dùng chân đánh từng chữ trên máy tính. Anh phải mất đến ba tháng để hoàn thành.

Bìa cuốn tự truyện của Lưu Vĩ. Ảnh: Sina.

Trong thời gian viết cuốn tự truyện, Lưu Vĩ cũng tham gia quay bộ phim truyền hình mang tên Cuộc đời tươi đẹp của tôi, cùng với ca sĩ nổi tiếng Đài Loan - Ngôn Thừa Húc (Yan Cheng Xu). Anh coi cuốn sách như một quyển nhật kí ghi lại rất nhiều câu chuyện đời thường của mình. Chàng trai này hy vọng cuốn sách sẽ là lời gợi ý tham khảo cho những người có cùng cảnh ngộ. Rất nhiều nghệ sĩ như Châu Lập Phát, Y Năng Tịnh, Cao Hiểu Tùng, Nghê Bình... cũng đứng ra ủng hộ cuốn sách của chàng trai giàu nghị lực này.

Rất nhiều câu chuyện cảm động đã xảy ra ngay tại lễ ra mắt cuốn sách hồi tháng 11/2011. Một người giáo viên về hưu 73 tuổi đã mua liền 30 cuốn sách và ôm chặt lấy Lưu Vĩ nói rằng: “Cậu có một người mẹ rất vĩ đại. Và cậu cũng là một cậu con trai vĩ đại. Tôi phải cho thế hệ thanh niên biết thế nào là tinh thần bất khuất họ cần có”.

Hình ảnh của Lưu Vĩ hiện nay. Ảnh: Yahoo.

Cậu thanh niên giàu nghị lực này còn khiến cả bạn diễn trong phim Cuộc đời tươi đẹp của tôi - diễn viên Nghê Bình (Ni Ping) - cảm động rơi nước mắt. Nghê Bình tiết lộ: “Lần đó cậu ấy làm tôi rất cảm động, các bạn có biết tôi đã khóc nhiều thế nào không. Tôi đảm nhận vai mẹ Lưu Vĩ, trong một cảnh quay bị đập đầu vào chân đàn piano, tôi phải quay đi quay lại 13 lần, đầu đập 13 lần nên rất đau. Khi đấy, tôi tủi thân rơm rớm nước mắt, cậu ấy liền dùng đôi chân để an ủi, cho tôi một cái 'ôm' ấm áp" và nói: 'Mẹ không sao chứ?'.

Lưu Vĩ mất đi đôi tay trong tai nạn điện giật năm 10 tuổi. Mẹ anh vẫn luôn ở bên, tiếp thêm sự kiên cường cho anh. Nhờ sự cố gắng không ngừng, dùng đôi chân thay đôi tay làm mọi việc, Lưu Vĩ đã làm nên những kỷ lục đáng nể phục.

Năm 14 tuổi, anh giành được hai huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội dành cho người tàn tật toàn quốc. 16 tuổi học đánh máy vi tính, 19 tuổi học đánh piano, một năm sau đã vượt qua được cuộc thi đàn piano cấp 7, 22 tuổi lập kỷ lục Guiness cho Người đánh máy vi tính bằng chân nhanh nhất thế giới với 233 ký tự một phút.

Hình ảnh Lưu Vĩ dùng đôi chân để chơi những bản nhạc tuyệt vời. Ảnh: Sina.

Năm 23 tuổi, tại một cuộc thi tài năng khác của Trung Quốc, Lưu Vĩ bị "kỳ thị" vì khiếm khuyết của mình và bị loại. Nhưng anh vẫn dũng cảm tiếp tục tham gia cuộc thi China’s Got Talent và đã đăng quang ngôi cao nhất. Thậm chí, anh còn vinh dự được mời tham gia Nhạc hội của Phòng hòa nhạc Vienna - phòng hòa nhạc lâu đời nhất ở kinh đô âm nhạc Vienna, nước Áo.

Sau khi đoạt giải, tuy đã tham gia đóng một vài bộ phim như Cuộc đời tươi đẹp của tôi, Cái ôm lâu nhất... nhưng Lưu Vĩ vẫn bày tỏ nguyện vọng muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc lớn, tiếp tục niềm đam mê âm nhạc của mình.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm