Bồ Đào Nha đã sẵn sàng lên ngôi?

20/06/2012 13:56 GMT+7

(TT&VH)- Với màn trình diễn xuất sắc của cả tập thể lẫn từng cá nhân, đặc biệt là đầu tàu Cristiano Ronaldo, trong trận đấu với Hà Lan, Bồ Đào Nha cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc đua tới chức vô địch EURO 2012.

Bồ Đào Nha đã thi đấu không thật sự ấn tượng trong hai trận đầu nhưng trong lượt trận cuối cùng với Hà Lan, đoàn quân của HLV Paulo Bento đã lột xác hoàn toàn và từ chỗ có thể xách vali về nước, bỗng trở thành một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tờ O Jogo đã giật tít “Đây là hoàng gia” để ám chỉ rằng Bồ Đào Nha xứng đáng trở thành Vua với màn trình diễn tại Kharkiv. Simao Sabrosa, không có tên trong đợt tập trung lần này, cũng ủng hộ đồng đội trên Twitter: “Ai cũng xứng đáng là Cầu thủ của trận đấu bởi tất cả đã thi đấu ở mức cao nhất”.

Dĩ nhiên Sabrosa có phần tâng bốc đội nhà nhưng không thể phủ nhận gần như mọi vị trí trên cả ba tuyến của Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với những màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Ở trung tâm hàng thủ, bộ đôi trung vệ Pepe và Bruno Alves đã khiến Robin van Persie và Klaas Jan Huntelaar, Vua phá lưới Premier League và Bundesliga, trở thành những gã khờ. Bàn thắng của Rafael van der Vaart đến từ một khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ này chứ không phải sai lầm của hàng thủ Bồ Đào Nha. Phía trên, cặp Miguel Veloso và Joao Moutinho cũng hoàn toàn kiểm soát được khu trung tuyến. 



Sự hồi sinh của Ronaldo đã giúp BĐN quay trở lại cuộc đua tới chức vô địch- Ảnh Getty

Sức tấn công từ hai cánh của Bồ Đào Nha cũng vô cùng khủng khiếp với bộ đôi Fabio Coentrao và Joao Pereira lên công về thủ nhịp nhàng. Trong khi đó, Nani vừa xuất sắc với những pha tăng tốc như một chiếc F1 vừa khiến hàng thủ đối phương điên đảo với những đường chuyền sắc như dao lam. Trong trận ra quân với Đức, tiền vệ này đã có một pha bóng chạm xà ngang còn ở trận gặp Đan Mạch, đã có pha dọn cỗ cho Helder Postiga nâng tỷ số lên 2-0. Ở trận đấu với Hà Lan, Nani lại cho thấy khả năng kiến tạo của mình khi hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo lập cú đúp.

Sự hồi sinh của Ronaldo

Sự trở lại của Ronaldo thực sự là một bước ngoặt để tuyên bố Bồ Đào Nha đã quay trở lại đường đua vô địch. Theo cựu HLV của Bồ Đào Nha, Carlos Queiroz, “A Seleccao” trước đây còn có nhiều thủ lĩnh ở mọi tuyến như Luis Figo, Rui Costa, Paulo Sousa hay Fernando Couto còn đội bóng hiện nay có thể gọi là Ronaldo và những người bạn. Do cái bóng của Ronaldo quá lớn nên các đồng đội thường có xu hướng chuyền bóng cho tiền vệ này thay vì tìm phương án khác. HLV Bento cũng không muốn nội bộ lục đục nên vẫn giữ ngôi sao của Real Madrid tới cuối trận dù cầu thủ này thi đấu vô cùng tệ hại.

Thế nên, khi Ronaldo đã thông nòng, người Bồ có thể thở phào nhẹ nhõm bởi những đợt tấn công của họ từ nay sẽ không bị phung phí như trước, thậm chí sẽ trở nên nguy hiểm hơn gấp bội nhờ sức sáng tạo vô biên cũng như kỹ thuật siêu việt của tiền đạo này. Những pha xử lý của Ronaldo ở trận gặp Hà Lan cho thấy khi đã được giải phóng khỏi những sức ép vô hình, chân sút này luôn biết cách chọc thủng mành đối phương ở mọi tình huống. Bàn đầu tiên là một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan còn ở bàn thứ hai là một pha xử lý rất bình tĩnh trước khi tung ra một pha dứt điểm sấm sét.

Sau trận đấu với Hà Lan, Ronaldo lại tỏ ra rất khiêm tốn khi tôn vinh cả đội thay vì nhận hết công lao về mình như cách cư xử kiêu ngạo thường thấy: “Nếu không có cả đội, chúng tôi đã không thể giành chiến thắng”. Dĩ nhiên, còn cần thêm thời gian để khẳng định Ronaldo đã thực sự trưởng thành hay chưa nhưng việc ngôi sao này đã biết kiềm chế cảm xúc khi không ăn mừng quá đà ở bàn đầu tiên, lại biết đánh giá cao công sức của các đồng đội cũng cho thấy một sự tiến bộ rõ rệt. Khi nhạc trưởng Ronaldo đã sẵn sàng, cả dàn nhạc Bồ Đào Nha sẽ cất cao tiếng hát để chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên sau quá nhiều lần lỡ hẹn?

Thanh Xuân

Con số

5 Trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo đã ghi bàn trong năm giải đấu lớn gần đây, từ EURO 2004 tới EURO 2012.

5 Với hai bàn tại EURO 2004, một tại EURO 2008 và một cú đúp vào lưới Hà Lan vừa qua, Ronaldo đã có tổng cộng năm bàn tại giải vô địch châu Âu, chỉ kém thành tích của đàn anh Nuno Gomez đúng một bàn.

34 Ronaldo đã có tổng cộng 34 bàn cho ĐTQG, xếp sau hai bậc tiền bối là Eusebio (41) và Pauleta (47). Không chỉ thua về số bàn, hiệu suất của Ronaldo (0,37 bàn/trận) cũng không ấn tượng như các đàn anh, lần lượt là 0,64 và 0,53.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm