06h10 ngày 8/9, Argentina - Paraguay: Phù điêu Messi trong nỗi hồ nghi

07/09/2012 16:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Messi đang chơi hay ở ĐTQG, nhưng đội bóng của anh vẫn không mang lại cảm giác họ có thể chinh phục những cái đích lớn lao. Vì thế, Messi như đang chạy đua với thời gian để tự “tạo hình” hoàn thiện hơn nữa nhằm bù đắp cho những khiếm khuyết của toàn đội. Sabella cũng muốn “phù điêu” anh, để tạo ra một tượng đài thực sự cho Argentina, sau khi chứng kiến Pep nhào nặn nên Messi, một tác phẩm điêu khắc vĩ đại ở Barca. Nhưng...

Cho một Messi hay nhất

Ở cấp độ ĐTQG, có thể khẳng định đang có một phiên bản Messi “chạy” tốt nhất, ảnh hưởng tích cực nhất tới toàn đội, từ mọi góc độ, kể cả khía cạnh tinh thần dù yếu tố này không quá rõ rệt. Anh ghi bàn, chơi bóng, đem tới cảm hứng và từng bước một, là chỗ dựa cho các đồng đội. Rằng nếu phải cáng đáng vai trò thủ lĩnh, Leo vẫn sẽ nỗ lực đảm trách, vì bây giờ không ai xứng đáng hơn anh, cả trong chuyên môn lẫn hình ảnh. Và nếu Argentina có thất bại, anh sẽ là người gánh chịu mọi chỉ trích, dù có bất công hay không, với Messi, đấy là định mệnh. Nhưng gượm đã, anh đang thăng hoa thực sự, và cả đội cũng đang chơi tốt dần lên. Khi sự tự tin được dung dưỡng dần qua từng trận thắng, tập thể Argentina ấy bắt đầu phát huy được sự nhuần nhuyễn và trình độ kĩ thuật vượt trội trong chặng marathon vòng loại không Brazil.


Messi đang chơi hay ở ĐTQG - Ảnh Getty

Khi cái “chế độ” Argentina sống dựa dẫm hẳn vào Messi như thời Maradona hay Batista đang dần được Sabella xóa bỏ, đội bóng này đã biết cách phát huy vai trò các cá nhân khác, trách nhiệm và mạnh mẽ hơn. Đã có một Di Maria, nhân vật then chốt, san sẻ cùng Messi trong việc tạo ra lối chơi sinh động hơn cho đội bóng, một Mascherano không chỉ chuyên tâm vào phòng thủ mà còn có thể tham gia tấn công hiệu quả bằng khả năng phân phối bóng với nhãn quan chiến thuật sắc nét. Garay cũng đang khẳng định vị trí lá chắn của mình. Argentina luôn phản công có nét, khi áp đặt được thế trận, sức sáng tạo lúc hãm thành cũng tốt khi các tiền đạo ngày càng hiểu nhau hơn. Trên cái nền ấy, Messi được “phục vụ”, và ngược lại. Dù không phải lúc nào cũng đạt công suất tối đa, cỗ máy Argentina cho thấy tiềm năng hoàn thiện vẫn còn rất lớn. Messi cũng vậy, anh chưa bộc lộ đâu là điểm dừng, nếu cứ nhìn mạch 4 trận thắng khá thuyết phục liên tiếp gần đây mà Leo là trung tâm của mọi diễn biến.

Và nếu cứ tiếp tục thế, thì Messi của Argentina rõ ràng là chẳng kém cạnh gì Messi bên Barca, nếu không muốn nói là còn hay hơn, nổi trội hơn trong sứ mệnh thủ lĩnh lối chơi.

Tác phẩm dở dang

Messi tỏa sáng, cả đội sẽ được hưởng lợi, nhưng anh chơi tốt không đồng nghĩa với thắng lợi sau cùng. Bản chất của nghệ thuật chiến thắng trong bóng đá luôn bao hàm nhiều điều, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tính tổ chức của cả tập thể, tài năng của HLV, và tất nhiên, chất lượng đội ngũ, những yếu tố vẫn còn là dấu hỏi hiện tại với Argentina. Sự mong manh của cái “nền” mà Messi “được” hưởng ở ĐTQG sẽ là trở ngại cho việc Leo thăng hoa có tính liên tục, hoặc anh phải phi thường hơn nữa để bất chấp mọi hoàn cảnh. Argentina đã thắng 4 trận liên tiếp, thực ra là 5, nhưng trận thắng Colombia tháng 11 năm ngoái có phần may mắn. Trong 4 trận đấy, có tới 3 trận giao hữu! Chiến thắng sẽ tích lũy niềm tin cho Messi và toàn đội, nhưng hạ Brazil, Đức một cách vô thưởng vô phạt không phải là thước đo cho sự tiến bộ của Argentina.

Tuyến tiền vệ, xương sống của đội bóng và là nền tảng phát triển lối chơi là nơi La Albiceleste yếu nhất. Không ai đồng đẳng với Mascherano được Sabella gọi. Argentina đã không còn những đạo diễn giỏi, nhưng không đến mức Brana, Guinazu, những người không tên tuổi và đã quá già cho World Cup 2 năm nữa luôn được hiện diện. Cũng như Maradona, việc chưa bao giờ huấn luyện ở Châu Âu dường như khiến Sabella có xu hướng gọi những cầu thủ nội, già cỗi và “quen biết” lên tuyển. Những cựu binh đấy thuộc tầng lớp “an phận” và điều này làm giảm tính cạnh tranh về vị trí trong đội và làm giảm hẳn chất lượng tổng thể của cả đội. Thiếu những ý tưởng từ tuyến giữa, Messi sẽ vất vả hơn nhiều khi gặp những đối thủ mạnh, anh sẽ thiếu bóng và chuyện cũ sẽ được lặp lại: Đâu là vai trò của Leo?

Hàng thủ vẫn đem tới sự bất an, luôn gặp vấn đề trước các đối thủ tấn công vỗ mặt với tốc độ cao. Không hẳn là năng lực cá nhân các hậu vệ kém, Sabella chưa xây dựng được một tuyến sau biết cách tổ chức phòng ngự. Liệu Messi có kiệt xuất đủ để luôn dẫn dắt hàng công ghi được nhiều hơn số bàn thua?

Tìm vé đến World Cup không là chuyện khó với Argentina, nhưng ở Brazil 2 năm sau là chuyện khác. Rất ít HLV sử dụng các cầu thủ trong vòng loại, định hình cơ chế rồi lại thay máu khi vào giải, mà Sabella đang có xu hướng “đóng khung” đội ngũ và gọi bổ sung những gương mặt rất khó chấp nhận, tương tự như Maradona đã làm. Đấy mới là điều đáng lo nhất vì nếu cứ cho rằng ông sẽ tổ chức Argentina tốt hơn, thì vấn đề tiến xa ở World Cup lại đòi hỏi những nhân tố đặc biệt sáng tạo, mà “nguồn cung” thường trực chỉ có Messi, Di Maria!

Vậy thì Messi phải tự “phù điêu” mình thế nào để đáp ứng kỳ vọng của Argentina?

Dự đoán 3-1

Lực lượng

Argentina: Aguero bị treo giò. Coloccini chấn thương. Khả năng ra sân của Zabaleta còn bỏ ngỏ. Hernan Barcos và Desabato mới được gọi bổ sung.

Paraguay: Đầy đủ.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romeo – Campagnaro, Garay, Fernandez, Rojo – Brana, Gago, Mascherano- Di Maria, Messi- Higuain.

Paraguay: Villar - Alcaraz, D.Veron, Paulo da Silva – R.Ortiz, Riveros, Caceres, Estigarribia, J.Santos – Santa Cruz, Benitez.


Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm