V-League giữa muôn trùng vây

21/08/2014 16:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc khủng hoảng kinh tế trên diện rộng dẫn đến phản ứng dây chuyền là các ông bầu lũ lượt rủ nhau bỏ cuộc chơi, chuyện này cũ rồi. Chưa hết, nhà tài trợ Eximbank cũng đã đáo hạn hợp đồng khi V-League 2014 khép lại, rồi các khán đài SVĐ cũng trở nên vắng vẻ hơn so với mùa giải 2013, đặc biệt sau liên tiếp các sự cố tiêu cực bị phanh phui…,Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khuyến cáo rằng, nền bóng đá và các giải đấu quốc nội đang đứng giữa muôn trùng vây.

Quả thật là kể cả khi đại án tiêu cực 2005 nổ ra ở đủ các bộ phận, từ cầu thủ bán độ SEA Games 23, đến quan chức đội bóng và trọng tài, cũng chưa từng khiến nền bóng đá mong manh như hiện nay.

“Bóng đá không khán giả sẽ chết”

Theo thống kê của BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), lượng khán giả trung bình đến sân/trận đấu ở cả V-League và giải hạng Nhất QG cũng như Cúp QG, mùa giải 2014 đều giảm đáng kể. Cụ thể V-League 2014 “chỉ có” 7.046 khán giả/trận, so với 9.231 (mùa 2013) và 7.882 (2012, mùa giải đầu tiên VPF đứng ra đăng cai). Hạng Nhất và đặc biệt là mặt trận Cúp QG thậm chí còn thê thảm hơn, khi chỉ có 2.800 và 3.210 khán giả đến theo dõi các trận đấu (so với mùa trước là 3.645 khán giả ở hạng Nhất và 4.647 người ở Cúp QG)…

Trả lời thắc mắc của giới truyền thông, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng khẳng định, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp đã tìm được đối tác tài trợ từ rất lâu rồi, nhưng vì lý do tế nhị nên chưa tiện công bố. Cùng với đó, ông Thắng cũng đảm bảo luôn rằng, mùa giải 2015 chắc chắn sẽ tốt hơn 2014?!
Tất nhiên, đây chỉ là con số ước lệ của BTC và chúng ta đã đều biết, con số cũng chỉ là… con số mà thôi. Nó có thấp hay cao hơn một trận đấu ở giải cấp phong trào như Hà Nội Premier League mùa thứ 2 đang diễn ra, cũng để tham khảo cho vui vậy. “Bóng đá mà không có khán giả thì sẽ chết”, ông Lê Hùng Dũng nói. Tại sao khán giả (chứ chưa nói người hâm mộ hay CĐV) lại quay lưng với các khán đài, mà có đôi khi, họ chỉ cần vài bước chân là có thể tìm tới cánh cổng soát vé?! Tại sao người Việt lại thờ ơ với sản phẩm (bóng đá) Việt?!

Bởi, chúng ta chỉ có một sản phẩm không bắt mắt (bạo lực), chất lượng kém (nạn bán độ, dàn xếp tỷ số…) và ngoài ra, còn chưa thạo cách quảng bá. Bóng đá nội vẫn còn ở quá xa người tiêu dùng. Một yếu tố cốt lõi khác là, bóng đá và bản thân các CLB không thuộc về cộng đồng, mà nó vẫn là cuộc chơi riêng của các ông bầu, quan chức…

“Đưa cầu thủ bán độ lên ĐTQG chết ngay”

“Tôi biết anh là ai rồi, từng người một, chỉ là tạm thời chưa sờ tới thôi?! Sẽ không bao giờ có chuyện triệu tập những cầu thủ bán độ lên ĐTQG, bởi sẽ chết ngay. Họ bán độ ở CLB, thì lên ĐTQG cũng có thể bán độ. Tôi đã và sẽ nhắc nhở chỗ anh Tuấn (Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, người đã không có mặt tại buổi tổng kết mùa giải 2014 – PV) về chuyện này. Xã hội, nhân dân, chẳng ai lại đem tiền đưa cho mấy ông bán độ cả”, người đứng đầu VFF tiếp tục đưa những khuyến cáo và cho biết nền bóng đá đang đối đầu với hiểm nguy.

“Suốt 9 năm qua, kể từ sau vụ tiêu cực ở Bacolod 2005, chúng tôi (VFF) không nhận được một xu từ các cấp lãnh đạo chính quyền, đến nhân dân. Điều đó đủ hiểu sự thất vọng đến cỡ nào rồi”, vẫn lời Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Theo ông Dũng, việc cần làm ngay lúc này là tìm kiếm nhà tài trợ cho mùa giải 2015, sau khi Eximbank rút lui, đồng thời, BTC các giải đấu phải phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra một sản phẩm bóng đá chất lượng hơn mới hy vọng “trụ” được. Các ĐTQG cũng phải được sàng lọc kỹ càng, để “con sâu không làm rầu nồi canh”.

Trước và sau Hội nghị tổng kết mùa giải 2014, lần lượt các ĐTQG từ Olympic Việt Nam, đến ĐT bóng đá nữ U19 QG, futsal và ĐT Việt Nam, đều đã tập trung (hoặc có lịch tập trung), cho các giải đấu quan trọng trong năm 2014.

Cuộc cách mạng nhân sự ở trên đỉnh (ĐTQG vẫn được xem là đầu ra của nền bóng đá, cũng như các giải đấu – PV), theo khuyến cáo của Chủ tịch Lê Hùng Dũng tất nhiên đã được thực hiện. Song, chưa có gì đảm bảo, các ĐTQG đều “sạch” 100%, nếu đâu đó vẫn còn vài nhân tố bí ẩn, những người cũng từng bị “khoanh vùng”.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm