Việt Nam 3-1 Philippines: Hoàng Thịnh, Thành Lương, Minh Tuấn 'kéo' tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng

28/11/2014 14:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các bàn thắng từ sút xa của Hoàng Thịnh và Thành Lương, cùng pha xử lý chớp nhoáng của Minh Tuấn giúp Việt Nam hạ Philippines 3-1. Thắng trận, tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng A.

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Indonesia đè bẹp Lào 5-1. Tuy nhiên, kết quả này chỉ có tính chất an ủi.


Bảng xếp hạng chung cuộc của bảng A, AFF Cup 2014.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành - Minh Tuấn (Thanh Hiền 90'), Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương (Văn Biển 79') - Công Vinh (Hồng Quân 81'), Văn Quyết.

Ghi bàn: Hoàng Thịnh (7'); Minh Tuấn (50), Thành Lương (58').

Thẻ vàng: Công Vinh, Minh Tuấn

Thống kê Việt Nam - Philippines:
Tỉ số: 3-1
Kiểm soát bóng: 39% - 61%.
Dứt điểm trúng đích: 4-2
Thẻ vàng: 2-2

Hết giờ! Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

81': Trên sân Hàng Đẫy, tuyển Indonesia đã nâng tỉ số trong trận gặp Lào lên 5-1.

58': Ngay sau khi Thành Lương ghi bàn bằng cú sút tuyệt vời, Mulders đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Philippines.


Bàn thắng 1-3.


Bàn thắng 3-0 của Thành Lương.

50': VÀO!!! 2-0 cho tuyển Việt Nam. Vũ Minh Tuấn!


Bàn 2-0 của Vũ Minh Tuấn.

46': Tại Hàng Đẫy, Indonesia đã nâng tỉ số lên 3-1.

Hiệp 2 bắt đầu!
----------------------------------------------

Ngô Hoàng Thịnh trong hiệp 1: Ghi bàn: 1; Kiến tạo: 0; Tạo cơ hội: 0; Đi bóng qua người: 0; chuyền bóng: 13; Cự ly đường chuyền trung bình: 8,58 mét; Tỉ lệ chuyền chính xác: 84,62%.


Thống kê hiệp 1 Việt Nam - Philippines:
Tỉ số: 1-0 (Hoàng Thịnh)
Kiểm soát bóng: 40% - 60%.
Dứt điểm trúng đích: 1-0
Thẻ vàng: 1-1

45': Hiệp 1 kết thúc. Việt Nam 1 - 0 Philippines; Indonesia 2 - 1 Lào.

40': KHÔNG ĐƯỢC! Công Vinh có bóng rất thoáng bên cánh trái nhưng anh chuyền ngang quá vội. Không có cầu thủ Việt Nam nào ập vào, cơ hội bị bỏ lỡ.


Công Vinh đi bóng bên cánh trái, ở vị trí thuận lợi nhưng lại chuyền quá đơn giản. Ảnh: Thanh Hà.

28': Công Vinh lại ngã trong vòng cấm. HLV Miura cho rằng phải có phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng trọng tài bỏ qua.

26': Đội tuyển Lào đã gỡ 1-2 trong trận gặp Indonesia. Indonesia hiện chỉ còn thi đấu với 10 người.

18': Ở trận gặp Lào, đội tuyển Indonesia đã nâng tỉ số lên 2-0.

17': Pha bóng nguy hiểm! Thủ môn Deyto đã bị đau sau khi liên tiếp các cầu thủ Việt Nam uy hiếp bằng các cú dứt điểm. Đội tuyển Việt Nam sau đó phá bóng ra ngoài để bác sĩ chăm sóc thủ môn đối phương.

9': Lúc này, tuyển Indonesia cũng đã dẫn đội Lào 1-0. 

8': VÀO!!! 1-0 cho tuyển Việt Nam! Cú sút xa tuyệt vời của Ngô Hoàng Thịnh. Thủ môn đội Philippines đã mắc sai lầm.




Đội Việt Nam tranh bóng rất quyết tâm. Ảnh: Thanh Hà.


Bàn 1-0 của Hoàng Thịnh.

1': NGUY HIỂM! Ngay những giây đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có cơ hội. Công Vinh băng xuống đón đường phất dài của đồng đội. Tiếc là anh không thắng được thủ môn đối phương. Công Vinh ngã trong vòng cấm, trọng tài cho rằng anh ăn vạ và phạt Công Vinh thẻ vàng.

Trận đấu bắt đầu!

----------------------------------------------

18h50: Trận đấu chuẩn bị bắt đầu!




CĐV Việt Nam đã sẵn sàng truyền lửa cho đội tuyển. Ảnh: Thanh Hà.

18h40: Hai đội đã ra sân khởi động. 


Văn Quyết sút bóng, làm nóng. Ảnh: Thanh Hà.

18h35: Đã có đội hình xuất phát của trận Indonesia - Lào:


Đội hình xuất phát trận Indonesia - Lào.

18h20: Đã có đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Manh - Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành - Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương - Công Vinh, Văn Quyết. 


Đội hình xuất phát theo website của AFF Cup.


18h00: Một tiếng trước trận, chúng tôi đã thấy rất đông CĐV chuẩn bị đến cổ vũ cho trận đấu. Rất nhiều CĐV đã đến sân Mỹ Đình từ sớm vì có lẽ sợ tắc đường. Tất cả đã sẵn sàng cho một bữa tiệc bóng đá, và sẵn sàng cỗ vũ đội tuyển Việt Nam.







Quang cảnh bên ngoài sân vận động 1 tiếng trước trận. Ảnh: Thanh Hà.

17h45: Sân Mỹ Đình chuẩn bị cho trận đấu:


Quang cảnh sân Mỹ Đình trước trận.


17h30: Đội tuyển Việt Nam chưa quên bài học 2 năm trước. Ở AFF Cup 2012, chúng ta thua Philippines với tỉ số 0-1 ở vòng bảng rồi bị loại.

17h00: Báo Inquirer của Philippines bình luận sau trận thắng 4-0 của đội tuyển nước này trước Indonesia tại AFF Suzuki Cup: "Thật đáng kinh ngạc, nhưng là sự thật. Phải đấu lại đối thủ giàu truyền thống trong quá khứ, đội tuyển Philippines chứng minh sự tàn nhẫn bằng thắng lợi 4-0 trước Indonesia vào tối thứ Ba, trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup trên sân Mỹ Đình".

"Phil Younghusband, Manny Ott, Martin Steuble và Rob Gier ghi 4 bàn trong đêm kì diệu, giúp chúng ta thành đội đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của Philippines trước Indonesia trong 80 năm từ khi Philippines đánh bại Indonesia, khi đó là thuộc địa của Hà Lan, với tỉ số 3-2, ở Far East Games tại Manila vào năm 1934".

16h45: Đây là bảng xếp hạng FIFA tháng 11: Việt Nam và Philippines chính là hai đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trận đấu vào 19h00 tối nay vì thế càng đáng xem.


16h30: Đội tuyển Lào đã chắc chắn bị loại, nhưng họ không có tâm lý buông xuôi. HLV David Booth của đội Lào nói trong buổi họp báo trước trận rằng ông không muốn Lào rời giải với hai bàn tay trắng. Lào đá càng hay, đội Việt Nam càng được hưởng lợi, vì chúng ta cạnh tranh vé đi tiếp với Indonesia, đối thủ của Lào.


HLV David Booth.

15h00: Tổng quan trước trận.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không bước vào trận đấu gặp Philippines hôm nay với tâm lý thả lỏng. Mọi khả năng đều có thể xảy ra với đội bóng của chúng ta.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Thomas Dooley của đội tuyển Philippines đã không còn khẳng định sẽ sử dụng đội hình hai tiếp đón đội tuyển Việt Nam như ba ngày trước. Philippines đã chắc chắn lọt vào bán kết nhưng nếu thất bại, khả năng lớn họ sẽ phải gặp Thái Lan.

Gặp đội đang có phong độ đáng sợ nhất giải ở bán kết, trong khi hoàn toàn có khả năng tránh phải nguy cơ ấy, là lựa chọn thiếu khôn ngoan. Philippines vì thế sẽ quyết thắng.

Về phần đội tuyển Việt Nam: Cơ hội lọt vào bán kết của thầy trò ông Miura là rất sáng sủa. Bản thân HLV người Nhật Bản khẳng định chắc nịch rằng ông không muốn đội tuyển phải đụng độ Thái Lan.

Vì lẽ đó, đội tuyển sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất và quyết thắng ở Mỹ Đình. Đây cũng là một cơ hội tốt để tuyển Việt Nam đánh giá lại sức mạnh thật sự của bản thân, sau trận đấu thắng Lào dễ dàng nhưng chưa “đã”, vì đối thủ quá yếu.

Bên cạnh đó, nếu không đá quyết tâm thì đội tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Chúng ta đang hơn đội tuyển Indonesia 3 điểm, có hiệu số bàn thắng bại là +3 so với -3 của đối thủ.

Nếu đội tuyển Việt Nam thua Philippines 0-3, còn Indonesia hạ Lào 4-0, chúng ta sẽ cùng có hiệu số bàn thắng bại là 0 với đối thủ. Khi ấy, số bàn thắng của tuyển Việt Nam chỉ là 5, kém hơn 6 bàn mà Indonesia ghi được. Tuyển Việt Nam bị loại.

Nếu tệ hơn, đội tuyển Việt Nam thua Philippines 0-4 còn Indonesia thắng Lào 3-0, chúng ta sẽ phải bốc thăm với Indonesia để tìm ra đội bước tiếp vào bán kết. Đây cũng là khả năng mà không CĐV Việt Nam nào muốn chứng kiến.

Tóm lại, trong khi Indonesia sẽ quyết thắng Lào đậm nhất có thể, thì chúng ta phải quyết thắng Philippines. Một chiến thắng lúc này có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm.

Đội hình dự kiến:


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm