Việt Nam 2-2 Indonesia: Vỡ oà, để rồi... hoà

22/11/2014 22:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người tỏ ra tiếc nuối sau khi đội tuyển Việt Nam không thể giành 3 điểm trước đội tuyển Indonesia trong ngày ra ra quân tại AFF Cup 2014. Tiếc nuối là bởi thầy trò ông Toshiya Miura đã tạo được một thế trận tương đối sáng sủa và liên tục có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Nhưng, kết quả chỉ là một trận hoà.

Quế Ngọc Hải và Công Vinh, những cầu thủ người Nghệ An, đã một lần nữa ghi điểm, với 2 pha dứt điểm đầy cảm giác. Nhưng nó không thể “đỡ” được những sai lầm khác của người trẻ, một thuộc về Đinh Tiến Thành và một còn lại của Nguyên Mạnh, cũng là một cầu thủ người Nghệ An.

Nếu như các pha làm bàn của của Ngọc Hải và Công Vinh khiến khán đài Mỹ Đình như muốn nổ tung, thì những sai lầm để lại nhiều tiếc nuối hơn, thậm chí là đáng trách. Sự thật là bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG, trong quá khứ và hiện tại, luôn là sự tiếc nuối, ít những thăng hoa. Có lẽ đó là vấn đề đẳng cấp.


Bàn thắng của Ngọc Hải (15) không thể khởi đầu cho chiến thắng chung cuộc của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Ví dụ, Hải Anh đã không thể nắn nót hơn trong ít nhất 2 pha ra chân trong hiệp 1 để xuyên thủng mành lưới Indonesia, đấy là giới hạn năng lực chứ không phải thiếu may mắn (dù 1 lần bóng đã tìm đến cột dọc). Văn Quyết hay Minh Tuấn trong các pha hãm thành ở hiệp 2 cũng thế. Luôn thiếu độ chính xác cần thiết ở thời điểm quyết định...

Bóng đá Indonesia và các ĐTQG nước này chưa thể nói là đã ở một đẳng cấp khác so với Việt Nam. Nhưng hãy nhìn cách họ chơi bóng: Đơn giản và hiệu quả. Cả trận, số tình huống uy hiếp khung thành Việt Nam của Indonesia khá hiếm hoi, nhưng đã ít nhất 2 lần họ thành công. Đó là sự khác biệt: Kiểm soát bóng (tỷ lệ vượt trội) không có nghĩa là kiểm soát trận đấu.

Trong khi đội chủ nhà đặt chỉ tiêu một trận thắng thì Indonesia của người quen cũ Alfred Riedl lại chỉ cầu hoà. Hoà đội hạt giống bảng đấu đồng chủ nhà là một thành công với Indonesia, nhưng chưa chắc Philippines đã nghĩ thế. Họ vừa thắng đậm Lào 4-1 và sẽ gặp chúng ta ở lượt trận cuối cùng.

Ở 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất, chúng ta đều thua Philippines (đều ở vòng bảng), và điều đó không tự nhiên mà đến. Trong vài năm gần đây, Philippines đã trở thành một đối trọng thực sự với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Họ thậm chí không còn nghĩ đế SEA Games nữa mà đã đặt mục tiêu Asian Cup!

Sau trận hoà Indonesia, có thể cảm nhận thêm những khó khăn trước mắt với thầy trò ông Miura. Nếu ĐTQG chỉ có thể tính từng bước tại một giải đấu như AFF Cup như thế này thì việc tiến xa và đạt đến tầm vóc khác là một dấu hỏi.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm