U16 Việt Nam: Thua có khi lại hay!

24/07/2016 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai dám tin vào mắt mình khi U16 Việt Nam đã để thua trận chung kết trước U16 Australia, đội bóng từng là bại quân của chúng ta ở vòng bảng, dù có thời điểm đã dẫn trước 2 – 0, rồi 3 – 1, thậm chí là 3 – 2 ở những phút đấu bù cuối cùng.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt những người trẻ Việt Nam, sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Mohamed Javiz vang lên trên SVĐ Olympic, thủ đô Phnom Penh. Tuy nhiên…

Hoan hô người trẻ

“Khác với trận đấu ở vòng bảng ngay cả khi chúng ta đã thắng họ 3 – 0, trận này các học trò của tôi chơi chủ động và tự tin hơn rất nhiều. Nhưng, thể lực và sự tập trung trong những thời khắc quan trọng thực sự là vấn đề với U16 Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải cải thiện điều này trong thời gian tới, trước khi đội bóng đến với VCK U16 châu Á tại Ấn Độ vào tháng 9/2016”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Bất kể phải chịu sức ép rất lớn, khi U16 Australia dồn lên vây hãm suốt 90 phút trận chung kết nhưng U16 Việt Nam thừa tự tin, tổ chức trận đấu theo cách của mình và lần lượt có 3 bàn thắng đẹp mắt. “Đội đá hay và cảm xúc quá, chỉ là thiếu chút may mắn thôi.

Tuy nhiên, bóng đá và đặc biệt là bóng đá trẻ là thế”, vừa đáp chuyến bay đến Phnom Penh, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, Hoàng Anh Tuấn nói.


Buồn vì thất bại nhưng các cầu thủ U16 Việt Nam đã rút được những bài học kinh nghiệm bổ ích. Ảnh: Phương Nam

Cũng đồng quan điểm với 2 vị tướng của bóng đá trẻ, Phó chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, chúng ta đã có một trận đấu rất đáng khen. “Đúng là có chút tiếc nuối, khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã chơi đầy nỗ lực và quả cảm để cống hiến một trận đấu hay, đẹp mắt. U16 Việt Nam có thể đã giành quyền tự quyết chiến thắng trong giờ thi đấu chính nhưng may mắn đã không mỉm cười”.

Không phải con hát mẹ khen hay, nhưng phần lớn những ai theo dõi trận đấu và với những phóng viên theo chân đội U16 Việt Nam suốt những ngày qua đều thừa nhận, những chiến binh trẻ đã có một trận đấu đầy cảm xúc và quả cảm. Cuộc chạm trán với Australia lần thứ 2 ở giải năm nay xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất VCK U16 Đông Nam Á 2016. Khi người trẻ tung hứng, chúng ta hãy tận hưởng.

Trận cầu mãn nhãn, nhưng chức vô địch chỉ có 1. Mặc dù vậy, kẻ chiến bại không hề mất tất cả, ngược lại, chúng ta được nhiều thứ hơn mình nghĩ, sau trận thua đầy tiếc nuối trước U16 Australia. Phải hay đến đâu, mới có thể thua họ theo cách này.

Cảm ơn vì thất bại

Đừng vội chê họ, những cầu thủ trẻ chỉ mới 15 – 16 tuổi, về việc họ không giữ được sự tỉnh táo hay khôn ngoan như… chúng ta, để thua 2 bàn ở những phút cuối trận, đặc biệt là bàn gỡ hoà 3 – 3 cho U16 Australia. Cũng đừng nghĩ HLV Đinh Thế Nam bị hút vào trận đấu mà quên chỉ đạo các học trò cần làm chậm nhịp độ khi có bóng trong chân. Chúng ta hay nhưng U16 Australia cũng đâu phải tay mơ?

HLV Phan Thanh Hùng: 'U16 Việt Nam thất bại vì thể lực kém hơn'

HLV Phan Thanh Hùng: 'U16 Việt Nam thất bại vì thể lực kém hơn'

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng, sự non kém về mặt kinh nghiệm và thua thiệt về mặt thể lực là những nguyên nhân chính dẫn tới việc U16 Việt Nam cầm vàng lại để vàng rơi.


Nhiều ý kiến cho rằng, U16 Việt Nam đã không gặp may, khi để vuột chức vô địch trong tích tắc. Nhưng HLV Tony Vidmar của đội bóng trẻ xứ chuột túi không nghĩ thế. Cựu ngôi sao giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Middlesbrough và Cardiff City cho rằng đội bóng chuẩn bị tốt hơn, chơi chủ động ở trận chung kết, đã giành chiến thắng. Ngược lại, ông còn nói, U16 Việt Nam đã may mắn khi thua trận này.

“Bóng đá trẻ vốn thiến ổn định và một chiến thắng có thể sẽ đưa họ lên tận mây xanh, điều đó rất tai hại. Sau trận thua U16 Việt Nam ở vòng bảng, tôi đã nói với học trò của mình rằng, các bạn phải nỗ lực hơn nữa, nếu không sẽ chỉ là kẻ chiến bại. Đã có một số sự điều chỉnh và rút kinh nghiệm, để chúng tôi có được thành quả như ngày hôm nay”, thuyền trưởng Tony Vidmar chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Như phát biểu của HLV Đinh Thế Nam, nghiệp cầm quân quả không nhiều lần có thể đứng cạnh bục vinh quang nên đã có chút tiếc nuối. Nhưng với cầu thủ trẻ, các học trò của ông, họ còn nhiều cơ hội. Không phải “AQ” nhưng đặt trường hợp đội tuyển U16 Việt Nam thắng Australia không thật thuyết phục để lên ngôi dễ khiến người trẻ chủ quan, khó giữ được đôi chân trên mặt đất, để rồi đánh mất mình thì sao?

Thất bại là mẹ thành công và những thất bại đầy tiếc nuối như trận thua U16 Australia hôm nay thực sự rất bổ ích. Ai thành công mà không từng thất bại? Vậy, hãy cảm ơn vì thất bại này, để hướng tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn, với trước mắt là VCK U16 châu Á 2016.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm