Tuyển Việt Nam: 'Thời cơ của Đinh Thanh Trung'

22/10/2016 11:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi danh từ ngày là đầu lĩnh ở đội bóng thủ đô Hòa Phát Hà Nội, cũng lên bờ xuống ruộng với mảnh đất này, chàng trai gốc Hà Tĩnh phải tha phương để tìm lại bản ngã. Và Đinh Thanh Trung không sai khi Tam Kỳ là bệ phóng cho chàng trai gốc Hà Tĩnh thăng hoa trên tuyển.

Bệ phóng xứ Quảng

Giữ băng đội trưởng ở đội bóng thủ đô dưới thời HLV Nguyễn Thành Vinh khi còn rất trẻ, đó là lời khẳng định cho tài năng của Thanh Trung. Nhưng sân Hàng Đẫy không lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp trong đời chàng trai sinh năm 1988 này. Sau khi Hòa Phát Hà Nội giải thể, Thanh Trung điêu đứng dưới tay bầu Kiên khi đội bóng được chuyển giao sang cho CLB Hà Nội.

Phải chờ đến cuối mùa giải 2012, Thanh Trung mới được “cởi trói” về đầu quân cho bầu Hiển trong màu áo QNK Quảng Nam. Chàng trai 8x cũng không thể ngờ rằng, mảnh đất Tam Kỳ buồn tẻ những ngày đầu đặt chân đến và cảm nhận lại là nơi giúp tài năng của mình cất cánh. Mất 1 mùa giải, Thanh Trung trở thành vua phá lưới giải hạng Nhất 2013, đưa QNK Quảng Nam lên hạng với chiếc Cúp vô địch hạng Nhất. Từ đó trở đi, nhắc đến đội bóng xứ Quảng là người ta nhớ đến ngay chàng đội trưởng có vóc người thấp đậm và cái chân trái cực dị Đinh Thanh Trung.

3 mùa giải gần nhất, Thanh Trung là một trong những nội binh sáng giá nhất sân cỏ Việt. 33 bàn thắng qua 3 mùa giải V-League (31 bàn) và Cúp QG (2 bàn), Thanh Trung là ngôi sao nội hiếm hoi có phong độ làm bàn đều đặn dù sở trường của cầu thủ gốc Hà Tĩnh chỉ là tiền vệ cánh. Được đồng đội từ đội trẻ gọi thân mật Trung “Beck” vì khả năng đá phạt thần sầu như thần tượng Beckham, Thanh Trung không ít lần khiến các CĐV vỡ òa với những tình huống cố định khiến thủ môn đối thủ phát hờn.


Thanh Trung không ngờ mình lại cất cánh sự nghiệp ở QNK Quảng Nam

Chưa kể với sự trung thành, lối chơi đầy đồng đội, tinh quái và kiêm luôn thủ lĩnh tinh thần ở QNK Quảng Nam, người dân nơi đây đặt cho Thanh Trung biệt danh “Ngôi sao xứ Quảng” để ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của chàng trai này. Họ yêu quý người đội trưởng ở CLB còn bởi sự cần mẫn, hiền lành, chân chất và luôn gần gũi như chia sẻ của Trung: “Tôi chưa bao giờ xem mình là một ngôi sao”. Bản thân Trung chia sẻ mình nặng nợ với xứ Quảng khi nơi đây đã cưu mang mình trong thời khắc khó khăn nhất của sự nghiệp.

Không dễ tìm được sự ghi nhận của người dân xứ Quảng khi gốc gác Trung “Beck” không phải dân địa phương. Đi sâu một chút về đời sống tình cảm, các CĐV sẽ cảm thấy sự đáng tin ở Thanh Trung khi chàng trai này chỉ trung thành với một mối tình với cô vợ quen biết hơn 5 năm trời. Trải qua nhiều sóng gió, Thanh Trung đã rước nàng về dinh vào năm ngoái. Giờ đây, ước muốn quay trở lại thủ đô chơi bóng như trước đã không còn với Trung.

Lật lại những con số thống kê mới thấy được thể lực vào loại “khủng” của Thanh Trung khi HLV Hoàng Văn Phúc không để Trung ngồi ngoài một trận nào mùa này, tương tự mùa giải V-League đầu tiên năm 2014 của đội bóng xứ Quảng. Năm ngoái, Trung chỉ không đá 1 trận. Nỗ lực của Thanh Trung là minh chứng cho câu nói mà cha ông đúc kết: “Trời không phụ người có tâm”. Sân Tam Kỳ đã quá quen với hình ảnh tiền vệ cánh có vóc người thấp đậm, xử lý bóng bằng chân trái “ma mị” người xem.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung: 'Hà Lan dù khó nhưng sẽ thắng'

Tiền vệ Đinh Thanh Trung: 'Hà Lan dù khó nhưng sẽ thắng'

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải thì Hà Lan đang được đánh giá cao về việc có thể tiến xa, nhưng trước mắt Hà Lan sẽ là vật cản không dễ chịu, khi đụng độ cùng Mexico ở vòng 16 đội.

Nếu không ghi bàn, đôi chân của Thanh Trung là trạm luân chuyển cho những bàn thắng. Không phải ngẫu nhiên mà với đội bóng bị xem làng nhàng như QNK Quảng Nam có thể sống khỏe từ ngày lên chơi V-League. Hạng 8 hai mùa giải 2014 và 2015 và top 5 mùa này chắc chắn công đầu thuộc về người đội trưởng mang áo số 7, chiếc áo Trung “Beck” chọn theo thương hiệu của thần tượng Beckham.

Chứng tỏ đi, Trung “Beck” !

Phong độ “khủng” nhưng dưới thời HLV Miura, tương tự số phận các cầu thủ trẻ có lối chơi khéo léo của HAGL, Thanh Trung phải chịu kiếp lận đận. Thuyền trưởng người Nhật Bản đề cao lối chơi thể lực thay vì những cầu thủ có tố chất kỹ thuật. Thanh Trung lên tuyển tập chay rồi chịu quen với băng ghế dự bị. Chỉ đến thời HLV Hữu Thắng, Thanh Trung mới được cất nhắc sử dụng. HLV người đồng hương sử dụng triết lý bóng ngắn, ưu tiên các cầu thủ khỏe, khéo và dĩ nhiên, Thanh Trung liên tục được gọi tên trong đội hình xuất phát dưới thời ông.

2 trận giao hữu gần nhất với CHDCND Triều Tiên và Indonesia, Thanh Trung luôn được HLV Hữu Thắng tin dùng ở vị trí tiền vệ cánh. Trong phòng họp báo trước giờ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, thuyền trưởng gốc Hà Tĩnh thậm chí đã tuyên bố cùng với những đàn anh trụ cột của đội tuyển như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết thì Thanh Trung cũng là một cái tên dày dạn kinh nghiệm.

Để ghi dấu ấn đậm nét trong số 30 cầu thủ được Hữu Thắng lựa chọn đợt này không phải chuyện giản đơn. Và càng khó khăn hơn để tìm cho mình một suất chính thức. Nhưng với Trung “Beck” (biệt danh), đây đã là thời cơ chín muồi để chàng trai Hà Tĩnh chiếm trọn niềm tin của người thầy đồng hương. HLV Hữu Thắng cũng chia sẻ ông hài lòng khi Trung có thể chơi tốt ở cánh và cả khi đưa vào sắm vai tiền vệ trung tâm.

Số áo 28 hiện tại mà Thanh Trung chọn ở ĐTQG là lời nhắc nhở của Trung với chính bản thân mình rằng đây là số tuổi mình đạt độ chín nhất trong sự nghiệp. Và giờ là lúc Hữu Thắng cần Thanh Trung chứng tỏ mình xứng đáng với sự kỳ vọng, xứng với danh xưng “Ngôi sao xứ Quảng” mà người Quảng Nam ưu ái khi nhắc về mình.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm