Tuấn Anh: ‘Tôi không tự gọi mình là Ronaldinho, tôi thích Zidane’

01/12/2015 14:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã có buổi tập đầu tiên cùng Yokohama FC vào sáng nay. Chấn thương ở giải U21 quốc tế có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều tới Tuấn Anh khi anh hoàn thành trọn giáo án tập của Yokohama.

Trong thời tiết 11 độ C, Tuấn Anh và đồng đội mới khởi động, tập chuyền bóng trước khi bước vào phần chính là các bài tập đột phá 7 đấu 7 và 8 đấu 8. Buổi tập kết thúc với bài tập đối kháng 8 đánh 8 có thủ môn.


Tuấn Anh (ngoài cùng bên phải) tươi cười trong buổi tập đầu cùng Yokohama FC. Ảnh: Yusuke Sasaki

Buổi tập hôm nay của Tuấn Anh không có sự hiện diện của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura. Dù vậy, Tuấn Anh cũng đã cảm thấy những khó khăn trước trình độ của Yokohama. Trao đổi với báo chí sau buổi tập đầu tiên, Tuấn Anh tiết lộ: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản. Lần đầu tôi tới đây đã cách 2 năm về trước (thực ra là năm 2014). Tôi đến tập huấn cùng U19 Việt Nam tại Osaka (trung tâm J-Green Sakai)”.

Tuấn Anh cũng tiết lộ anh rất thích sushi và cho rằng chiều cao là sự khác biệt giữa cầu thủ Việt và đồng nghiệp Nhật Bản. Tiền vệ 20 tuổi cũng tỏ ra không thoải mái khi được gọi là “Ronaldinho Việt Nam”: “Tôi không hề nói điều này. Chỉ báo giới nói như vậy. Thần tượng của tôi là Zidane”.

Đại diện của Yokohama cũng tiết lộ họ khá hài lòng với trình độ của Tuấn Anh: “Trình độ kỹ thuật cao của cậu ấy đã được khẳng định một lần nữa. Chúng tôi muốn kiểm tra tiếp sức mạnh thể chất của cậu ấy vào ngày mai”.

Tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ có thêm các buổi tập vào ngày mai và ngày kia trước khi cùng Yokohama dự một trận giao hữu hôm 4/12 tới.

Bạch Dương (Theo VietNam Football Digest)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm