Thắng dễ Timor Leste, U19 Việt Nam giành hạng ba giải vô địch Đông Nam Á

24/09/2016 19:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ xảy ra ở trận tranh hạng 3 giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam không gặp một trở ngại nào và giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Timor Leste.

Ở vòng bảng, U19 Việt Nam cũng đã có chiến thắng dễ 4-1 trước Timor Leste và ở cuộc tái đấu tại trận tranh hạng 3 của giải, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn làm nên chiến thắng đậm đà hơn thế.

Sau thảm bại trước U19 Australia, U19 Việt Nam vốn đã không nhận được nhiều sự tin tưởng lại nhận thêm những chỉ trích. HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng đội đã chơi không tốt từ đầu giải đến giờ nhưng trận tranh hạng 3 vẫn là cuộc đấu vì danh dự, vẫn là một trận đấu để U19 Việt Nam tập dượt trước ngày lên đường sang Bahrain dự giải U19 châu Á 2016.

HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên quan điểm trong chiến thuật và trận thứ 6 liên tiếp ông thay đổi đội hình. Trước U19 Timor Leste, một đối thủ không cùng đẳng cấp với U19 Australia, U19 Việt Nam gần như không bộc lộ điểm yếu và công việc chính của các cầu thủ trẻ là rèn các miếng tấn công.

U19 Việt Nam dễ dàng hạ gục U19 Timor Leste để giành HCĐ tại giải U19 Đông Nam Á 2016.Ảnh: Thanh Hà

U19 Việt Nam và những thông điệp từ bóng đá trẻ

U19 Việt Nam và những thông điệp từ bóng đá trẻ

Sự trỗi dậy của hệ thống các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mới như Hoàng Anh Gia Lai JMG, PVF, Viettel cùng các đội tuyển quốc gia trẻ đang thổi một luồng sinh khí mới vào các đội tuyển Việt Nam.


U19 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ sớm khi ghi đến 3 bàn thắng trong hiệp 1. Lần lượt Trần Thành mở tỉ số ở phút 24, Đức Chinh nhân đôi tỉ số sau đó 4 phút trong một tình huống thoát xuống, loại một hậu vệ và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc gần đánh bại thủ thành Timor Leste. Đến những phút cuối hiệp 1, Thanh Hậu bình tĩnh dứt điểm chân trái giúp U19 Việt Nam thoải mái bước vào giờ nghỉ với cách biệt 3 bàn.

Trận đấu bị gián đoạn hơn 1 tiếng bởi cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội nhưng điều đó dường như cũng không quá quan trọng bởi thế trận đã an bài. Trời mưa, sân ngập nước khiến cầu thủ hai đội rất khó khăn trong việc xử lý bóng. U19 Việt Nam không quá vội vàng trong khi đó Timor Leste cũng không thể hiện được sự nguy hiểm trước sự thua thiệt về đẳng cấp.

Tống Anh Tỷ chốt hạ trận đấu bằng pha đi bóng thoải mái đến sát vòng 16m50 trước khi tung cú sút trái phá ấn định chiến thắng 4 sao cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chung cuộc, U19 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải U19 Đông Nam Á. Dù vậy, đây vẫn là một giải đấu không thành công của U19 Việt Nam.

Kết quả: U19 Việt Nam 4-0 U19 Timor Leste

Ghi bàn:Trần Thành (24’), Đức Chinh (28’), Thanh Hậu (45’), Anh Tỷ (89’).

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Sinh, Tiến Dụng, Văn Hậu, Thái Quý (Anh Tỷ 84'), Hoàng Nam (Việt Anh 61'), Minh Dĩ (Tiến Anh 53'), Thanh Hậu, Trần Thành, Đức Chinh.

U19 Đông Timor: Raul, Monteiro, Correia, Sarmento, Guternes, Maria, Goncalves, Walter, Kefi (Gelvanio 79'), G.Monteiro (Jose Dias 46'), Belo.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm