TĐCS.ĐT: Thắng vẫn "đứt"

19/08/2012 15:50 GMT+7 | V-League

(TTVH Online)- Nỗ lực hoàn tất cú lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 nhưng chừng đó không đủ để TĐCS.ĐT trụ lại ở sân chơi V-League khi các đối thủ cạnh tranh cũng đồng loạt thắng.


LỊCH THI ĐẤU & THTT VÒNG 26 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012

NGÀY

GIỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

TRUYỀN HÌNH

CN 
19/8

16h10

Pleiku

176

HAGL

-

B.Bình Dương

        2-0

16h10

Đồng Tháp

177

TĐCS Đồng Tháp

-

Thanh Hóa

3-2

16h10

Ninh Bình

178

XM The Vissai NB

-

SHB Đà Nẵng

1-3

16h10

Nha Trang

179

K.Khánh Hòa

-

SLNA

2-1

16h10

Kiên Giang

180

K.Kiên Giang

-

Navibank SG

2-0

16h10

Hàng Đẫy

181

CLB Bóng đá HN

-

Vicem Hải Phòng

        5-0

16h10

Thống Nhất

182

Sài Gòn XT

-

Hà Nội T&T

          0-0

 

Trong cuộc đua trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng có 4 cái tên được "điểm danh" lần lượt là K.KH, K.KG, CLB BĐHN và TĐCS.ĐT. Đội nào sẽ theo chân V.HP về với hạng nhất, khi bóng chưa lăn, chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì.

Đành rằng với chỉ 27 điểm hiện có, ngay cả khi có thắng Thanh Hóa trên sân nhà, TĐCS.ĐT cũng không thể tự quyết định được số phận của mình. Nhưng đội bóng miền Tây vẫn hồi hộp ngóng tin từ Rạch Giá, nơi N.SG với nhiều yếu nhân gốc Đồng Tháp sẽ thi đấu với đội chủ nhà K.KG cũng đang cần ít nhất 1 điểm để trụ hạng.

Đặc biệt hơn, trên sân Hàng Đẫy, cho dù đã xuống hạng nhưng thầy trò HLV Lê Thụy Hải cũng muốn nghe theo CĐV nhà, đá một trận chết bỏ với CLB BĐHN, coi đây là món quà chia tay V-League.

Nếu quyết tâm của các cầu thủ V.HP được cụ thể hóa bằng kết quả cụ thể trên sân cỏ thì đội xuống hạng tiếp theo, rất có thể sẽ là CLB BĐHN.

Vậy thì HLV Hoa Mạnh Hưng và các cầu thủ CLB BĐHN sẽ làm như thế nào để biến nguy thành an. Hãy cùng theo dõi những diễn biến trực tiếp của trận đấu này được TT&VH Online cập nhật liên tục cũng như kết quả các trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng từ sân Cao Lãnh, Kiên Giang và Nha Trang.


TĐCS.ĐT (áo vàng)  theo chân V.HP xuống hạng. Ảnh: V.S.I

CLB BĐHN- V.HP: 5-0 (KT)

CLB.Hà Nội: Minh Phong, Xuân Luân, Thanh Vân, Timothy, Công Vinh, Thành Lương, Văn Vinh, Xuân Thành, Yves, Hữu Hoàng, Brewah.

V.Hải Phòng: Xuân Việt, Đình Tùng, Minh Châu, Bryan, Fagan, Anh Tuấn, Hữu Hùng, Xuân Phú, Tiến Thành, Thanh Tùng, Ansah.

Phút thứ 6, Xuân Luân không thể theo kèm Fagan để tiền đạo này vượt qua nhưng may mắn cho CLB BĐHN là pha dứt điểm của tiền đạo bên phía V.HP không đưa bóng đi vào khung thành.

Phút thứ 10, Kavin có bóng thoải mái nhưng lại dứt điểm quá cẩu thả.

Sau những phút đầu ngắn ngủi chơi hứng khởi, các cầu thủ CLB BĐHN đã không còn duy trì được thế trận chủ động cũng như áp lực thường xuyên lên phía khung thành V.HP.

Phút thứ 14, Timothy phá bẫy việt vị thoát xuống nhanh bên cánh phải rồi chuyền ngược trở ra nhưng Công Vinh băng vào không tiếp bóng được.

Phút 19, chỉ có hai cầu thủ V.HP nhưng đã khiến hàng phòng ngự CLB BĐHN chao đảo. Ở quả phạt góc sau đó, Fagan đánh đầu vọt xà ngang.

  Phút 21, Timothy phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn Xuân Việt và dễ dàng hạ gục thủ môn này mở tỷ số cho CLB BĐHN.

Sau bàn thắng của Timothy, một CĐV đội chủ nhà do quá hưng phấn đã lao từ khán đài A xuống sân và chạy vào trong. Lực lượng an ninh sau đó đã can thiệp kịp thời.

Quan sát thấy thủ môn Minh Phong lên cao, Ansah thực hiện cú sút xa nhưng không thể gỡ hòa cho V.HP.

Phút 32, pha kết thúc ở góc hẹp của Thành Lương bị thủ môn Xuân Việt cản phá.

Phút 36, Văn Vinh với cú đá phạt trực tiếp đã giúp CLB BĐHN nhân đôi cách biệt. Trong tình huống này thủ môn Xuân Việt bên phía V.HP đã không khép góc.

Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ, tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về phía CLB BĐHN. Với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ CLB BĐHN có lợi thế tâm lý lớn trước khi bước vào hiệp 2.

Đầu hiệp 2, V.HP có sự thay đổi người đầu tiên, Anh Tuấn ra nghỉ, nhường chỗ cho Văn Hiển.

Đội chủ nhà chủ động chơi chậm rãi, giảm sự hưng phấn của các cầu thủ V.HP.

Phút 57, bóng đã đưa vào lưới V.HP nhưng trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa không công nhận bàn thắng thứ ba cho CLB BĐHN do lỗi để bóng chạm tay của Timothy.

Phút 61, cơ hội rõ rệt nhất từ đầu trận của V.HP được đặt vào chân Đình Tùng nhưng thủ môn Minh Phong kịp phản xạ đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Sau đó, những phút mất tập trung của hàng phòng ngự CLB BĐHN mở ra cơ hội cho Kavin Bryan dứt điểm.

Phút 66, đường chuyền từ bên cánh phải của Timothy đã giúp Công Vinh dễ dàng ghi bàn thắng thứ ba cho CLB BĐHN.

Phút 83, Thành Lương chuyền bóng cho Timothy ghi bàn thắng thứ 4, đây cũng là bàn thắng thứ 17 của chân sút người Nigieria, hơn Gaston Merlo 1 bàn.

Thành Lương ấn định chiến thắng 5-0 cho CLB BĐHN.

Chí Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm