Sự nghiệp của HLV Lê Thụy Hải: Phú quý giật lùi

30/07/2012 10:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Bắt đầu nghiệp cầm quân từ năm 1998 nhưng phải 7 năm sau, HLV Lê Thụy Hải mới bắt đầu để lại dấu ấn trong làng bóng đá Việt Nam với ngôi á quân V-League 2005 giành được cùng Đà Nẵng. Thế nhưng, có vẻ như sau giai đoạn thăng hoa 2005-2008, ông thầy họ Lê đang trải qua giai đoạn “phú quý giật lùi” trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Tiếp đà thành công ở mùa giải 2005, năm 2006 HLV Lê Thụy Hải được ban lãnh đạo B.BD “trải thảm đỏ” mời về dẫn dắt đội bóng đất Thủ. Kể từ đó, HLV họ Lê như cá gặp nước và liên tục gặt hái được thành công. Với một dàn hảo thủ lừng danh, được dẫn dắt bởi một HLV tài năng và giàu cá tính, B.BD trở thành đội bóng số một Việt Nam trong giai đoạn 2006-2008 với bản thành tích chói lọi: 2 chức vô địch V-League (2007, 2008), một chức á quân V-League (2006), một chức á quân Cúp QG (2008), 2 Siêu Cúp QG (2007 và 2008). Vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi ông Hải được thừa nhận là HLV hàng đầu bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó.



HLV Lê Thụy Hải nhiều tuổi nhất V-League và đội bóng do ông dẫn dắt V.HP cũng về hạng nhất

Sau khi chia tay đội bóng đất Thủ vào cuối năm 2008, sự nghiệp cầm quân của HLV Lê Thụy Hải có vẻ như rẽ sang một trang mới, không còn thành công như trước

Được bổ nhiệm thay thế HLV Vương Tiến Dũng để dẫn dắt Thể Công vào đầu tháng 5/2009 nhưng HLV họ Lê đã không duy trì được mạch thành công như hồi ông cầm quân ở B.BD. Kết thúc mùa giải, đội bóng mặc áo lính do ông dẫn dắt chỉ đứng hạng 9 chung cuộc tại V-League 2009 với thành tích khiêm tốn: 10 trận thắng, 5 trận hòa và 11 trận thua

Ngày 17/3/2010, HLV Lê Thụy Hải được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” của “anh nhà giàu mới nổi” V.NB thay thế “cò” Trần Tiến Đại (tạm quyền một vòng đấu). Tuy nhiên, thành tích của đội bóng cố đô Hoa Lư kể từ khi ông dẫn dắt vẫn tiếp tục đi xuống: từ vị trí thứ 6 khi ông Hải “nhậm chức” tụt xuống hạng 11 chung cuộc tại V-League 2010. Và đó chính là lý do khiến V.NB và HLV họ Lê “đường ai nấy đi” sau chưa đầy một mùa giải gắn bó.

Đến tháng 10/2010, HLV quê gốc Hà Tây này lại được vời về dẫn dắt LS.Thanh Hóa. Dù đã rất cố gắng nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng không thể giúp đội bóng xứ Thanh bay cao tại V-League 2011 và đành phải hài lòng với một vị trí ở giữa bảng xếp hạng (thứ 7)

Cuối tháng 9 năm ngoái, B.Bình Dương chấp nhận bỏ ra một khoản lót tay kha khá, cùng mức lương cao hàng đầu Việt Nam để đưa HLV Lê Thụy Hải trở lại sân Gò đậu. Bản hợp đồng của ông Hải “lơ” có thời hạn một năm với nhiệm vụ giúp đội bóng đất Thủ giành chức vô địch V-League 2012.

HLV họ Lê đã khởi đầu không tệ khi B.BD chơi khá tốt và giành ngôi á quân tại BTV Cup. Thế nhưng khi mà V-League 2012 còn chưa khai cuộc thì đội bóng đất Thủ đã bất ngờ quyết định thanh lý hợp đồng với ông Hải mà nguyên nhân là do HLV lão làng này làm mất lòng các cầu thủ và lãnh đạo đội bóng.

Còn ở mùa giải năm nay, sau khi được mời về cầm quân ở V.HP thế chỗ HLV Nguyễn Đình Hưng, ông Hải cũng đã không thể thay đổi được số phận của đội bóng đất Cảng. Để rồi giờ đây khi V-League 2012 vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng đội bóng do HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau - thành tích tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông thầy họ Lê.

Không có chỗ cho người già?

Từng có thời điểm là HLV được săn đón bậc nhất của bóng đá Việt Nam, điển hình là việc Thể Công ở mùa giải 2009 dù đang có HLV Vương Tiến Dũng ở vị trí HLV trưởng nhưng vẫn ký hợp đồng với HLV Lê Thuỵ Hải như “của để dành”, song bây giờ có lẽ giá trị thương hiệu của ông Hải “lơ” đã bị giảm sút ghê gớm. Thành tích khá tốt cùng lối chơi ấn tượng của Thanh Hoá ở mùa bóng 2011 đã khiến “thương hiệu” Lê Thuỵ Hải tưởng như lên giá trở lại, mà bằng chứng là việc B.BD chấp nhận gạt bỏ những khúc mắc trong quá khứ để một lần nữa mời ông Hải “lơ” quay lại đất Thủ, nhưng cuối cùng thì đời lại không được như mơ.

HLV Lê Thuỵ Hải bất ngờ bị mất chức ngay khi V-League 2012 thậm chí còn chưa bắt đầu, và Thanh Hoá ở mùa bóng năm nay dù đã mất gần như già nửa đội hình chính nhưng vẫn chơi cực kỳ ấn tượng, gần như sẽ cầm chắc vé trụ hạng. Nhìn từ trường hợp của Thanh Hoá mới thấy hoá ra HLV Triệu Quang Hà còn mát tay hơn cả HLV Lê Thuỵ Hải, vì tình hình nhân sự của Thanh Hoá năm nay khó khăn hơn rất nhiều so với khi HLV Lê Thuỵ Hải còn cầm quân ở mùa bóng 2011, nhưng trên thực tế đội bóng xứ Thanh lại chơi tốt hơn nhiều so với V.Hải Phòng của HLV Lê Thuỵ Hải.

Cách đây hơn 8 năm, HLV Lê Thuỵ Hải bắt đầu xác lập dấu ấn của mình bằng thành tích giúp HN.ACB cán đích ở nửa trên của bảng xếp hạng tại V-League 2004, và đấy là bệ phóng giúp HLV Lê Thuỵ Hải được Đà Nẵng trải thảm đỏ mời về sau một thời gian dài chỉ làm việc ở các đội bóng nhỏ hoặc thậm chí là cả bóng đá nữ. Sau chưa đầy một thập kỷ “ăn cơm” V-League, có vẻ như HLV Lê Thuỵ Hải không còn sự sắc sảo và tinh quái như thời kỳ đỉnh cao cùng B.BD giai đoạn 2006-2008.

Trước ông Hải “lơ”, V-League đã chứng kiến sự ra đi của khá nhiều HLV cựu trào như Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng, Mai Đức Chung, để rồi giải VĐQG hiện tại đang chứng kiến ưu thế tuyệt đối của các HLV trẻ, khi đa số họ đều nằm ở độ tuổi 7x hoặc 6x, và HLV Lê Thuỵ Hải là người lớn tuổi nhất, song cũng là HLV của đội bóng đầu tiên phải nhận vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm sau.

Phải chăng đã đến lúc V-League không còn là mảnh đất lành cho các ông thầy già?

Xuân Thông


Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm