'Song sát' Công Phượng - Văn Toàn giúp U19 Việt Nam đại thắng

03/10/2013 18:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng lập hat-trick, cú đúp của Văn Toàn và thêm một bàn thắng của Lâm Ti Phông, U19 Việt Nam đã có 6 lần phá lưới U19 Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ trọn vẹn hơn nếu không có bàn thua ở phút cuối cùng.

Trước một đối thủ yếu hơn về trình độ, U19 Việt Nam đã đạt mục đích giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, một chiến thắng đậm đà, với tỷ số 6-1, bảo toàn được lực lượng. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chút đáng tiếc và lo lắng khi U19 Việt Nam không giữ nguyên được mành lưới, để thua ở những phút thi đấu cuối cùng.

Sau lượt trận thứ nhất bảng F, U19 Việt Nam tạm thời đứng thứ 2 bảng F.

Vào lúc 17h00 ngày 5/10, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai vòng đấu bảng gặp U19 Hồng Kông (Trung Quốc), đội vừa thua U19 Australia 0-7.



CĐV Việt Nam chia ăn mừng chiến thắng của U19 Việt Nam trên sân Cheras

Dưới đây là diễn biến của trận đấu

Hiệp 1

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Huy, Thanh Tùng, Duy Mạnh

U19 Đài Loan (Trung Quốc): Shuo Che, Shin Yuan, Jiang Cheng Yu, Yu Wei, Chin Hsuan, Chao An, Du Cheng Yu, Wang Li An, Kuan Ju, Meng Chen, Yung Fu

18h55, trọng tài bắt đầu cho các cầu thủ làm thủ tục trước trận đấu.

Sau cơn mưa to ở trận đấu thứ nhất, mặt sân Cheras khá xấu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu, lối chơi hai đội, nhất là U19 Việt Nam.

19h00 trận đấu bắt đầu.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, U19 Việt Nam chủ động giành quyền kiểm soát bóng. U19 Đài Loan (Trung Quốc) thể hình không nhỉnh hơn U19 Việt Nam nhưng cũng tổ chức đeo bám quyết liệt, bắt người sát.

5' tiền đạo Văn Toàn thực hiện cú sút căng nhưng bóng đập chân hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc).

Sức ép mà U19 Việt Nam dồn lên khung thành thủ môn Shuo Che ngày một lớn.

8' Thanh Tùng đi bóng bên cánh phải nhưng hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc) kịp băng ra phá bóng.

  12'. VÀO!!! Văn Toàn có đường chuyền chính xác cho Công Phượng băng xuống đệm bóng vào lưới.

Có bàn thắng mở tỷ số, U19 Việt Nam có lợi thế tinh thần lớn, tiếp tục thi đấu tự tin, lấn lướt đối thủ.

15', U19 Việt Nam đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát trận đấu.

U19 Việt Nam đang có thế trận trên cơ so với đối thủ

21'. VÀO!!! Vẫn là Công Phượng, Văn Toàn phối hợp ăn ý với nhau nhưng lần này, Công Phượng là người chuyền bóng cho Văn Toàn, cầu thủ gốc Hải Dương lập công.

 24', Công Phượng dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn U19 Đài Loan (Trung Quốc) đã kịp cản phá.

Lối chơi tấn công ăn ý của U19 Việt Nam khiến U19 Đài Loan (Trung Quốc) lúng túng trong việc cản phá.

  29', Du Cheng Yu phạm lỗi thô bạo với Văn Toàn.

32', Công Phượng đối mặt thủ môn Shuo Che nhưng không có bàn thắng thứ 3 cho U19 Việt Nam.

35', Văn Toàn đi bóng qua hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc) nhưng cú sút sau cùng bóng lại đi nhẹ, không gây được khó khăn cho thủ môn đối phương.

2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng thủ môn Văn Trường của U19 Việt Nam chưa phải làm việc với cường độ cao do U19 Đài Loan (Trung Quốc) không có đợt tấn công nguy hiểm nào.

37', Ko Wei Yu sút bóng nhưng trung vệ Đông Triều đã phán đoán tốt và cản phá thành công.

40'. Thế trận vẫn thuộc về U19 Việt Nam nhưng áp lực tấn công của U19 Đài Loan (Trung Quốc) trong những phút cuối hiệp 1 đã tăng lên.

45', bóng được đưa vào lưới U19 Đài Loan (Trung Quốc) nhưng bàn thắng không được công nhận cho U19 Việt Nam khi trọng tài thổi phạt việt vị Văn Toàn.



U19 Việt Nam có một trận đấu bùng nổ trước U19 Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Đăng Tuấn

Hiệp 2

Khác với hiệp 1, để ngăn chặn các tình huống phối hợp ăn ý, những pha xử lý kỹ thuật của U19 Việt Nam, U19 Đài Loan (Trung Quốc) thường xuyên phạm lỗi để ngăn cản.

46'. Trọng tài nổi còi cho hiệp 2 bắt đầu, U19 Việt Nam tiếp tục tấn công với mục đích ghi thêm các bàn thắng vào lưới U19 Đài Loan (Trung Quốc).

Wang Li An tận dụng sai sót hiếm hoi của hàng phòng ngự U19 Việt Nam, ghi bàn thắng danh dự cho U19 Đài Loan (Trung Quốc).

50', Công Phượng phải nằm sân sau khi bị hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc) phạm lỗi thô bạo từ phía sau, đó là Wei Yu và cầu thủ này phải nhận thẻ vàng.

52', hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc) ngăn không cho Văn Toàn dứt điểm.

  VÀO!!! 54' sau khi đột phá qua 2 hậu vệ U19 Đài Loan (Trung Quốc), Công Phượng dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U19 Việt Nam.

CĐV của U19 Việt Nam trên SVĐ Cheras đã cổ vũ hết mình cho các cầu thủ.

  VÀO!!! 58', bàn thắng thứ 4 cho U19 Việt Nam, người ghi bàn vẫn là tiền đạo Công Phượng.

  VÀO!!!  Hai phút sau, đến lượt Văn Toàn ghi bàn thứ 5 cho U19 Việt Nam. Dường như U19 Đài Loan (Trung Quốc) đã bị vỡ trận.

  64' Lâm Ti Phông vào thay Văn Toàn. Trước đó, tiền đạo mang áo số 9 của U19 Việt Nam còn bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick và ghi bàn thứ 6 cho U19 Việt Nam.

  67', Thanh Hậu vào thay Tuấn Anh.

70', áp lực tấn công của U19 Việt Nam vẫn rất lớn và U19 Đài Loan (Trung Quốc) đang phải gồng mình chống đỡ.

72', U19 Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng, Công Phượng ra nghỉ, nhường chỗ cho Minh Thái.

Mặc dù có sự thay đổi người trên hàng tấn công nhưng U19 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U19 Đài Loan (Trung Quốc).

U19 Đài Loan (Trung Quốc) giờ chỉ còn tập trung lo phòng ngự chứ không dâng cao tấn công để tìm bàn thắng danh dự.

77' Đức Huy bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U19 Việt Nam khi sút bóng vọt xà ngang trong tư thế trống trải.

79', Minh Thái bỏ lỡ một cơ hội khác. So với Công Phượng và Văn Toàn, rõ ràng Lâm Ti Phông cùng Minh Thái không nổi bật bằng.

83', làm chủ thế trận nhưng U19 Việt Nam không còn các pha phối hợp và kết thúc chính xác ở những tình huống cuối cùng.

Sau khi HLV Guillaume Graechen rút 3 cầu thủ trụ cột là Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng ra nghỉ vì lo ngại chấn thương bởi lối đá rắn của U19 Đài Loan (Trung Quốc), U19 Việt Nam đã không còn nhiều những pha phối hợp tấn công chính xác.

  VÀO!!!   87', U19 Việt Nam có bàn thắng thứ 6 vào lưới U19 Đài Loan (Trung Quốc). Cú sút của Đức Huy bị thủ môn U19 Đài Loan (Trung Quốc) phá ra nhưng Lâm Ti Phông có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới

89', U19 Đài Loan (Trung Quốc) có bàn thắng danh dự.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm