Sân Thống Nhất, N.SG – SL.NA: Hòa cả làng

29/07/2012 08:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Sự nhiệt tình của khoảng 2.000 CĐV SLNA khi đội mưa cổ vũ cho đội nhà cũng không giúp thầy trò Hữu Thắng chơi khởi sắc hơn. Tỷ số hòa 1-1 sẽ hoàn hảo hơn nếu không có chiếc thẻ đỏ đến từ sự nhiệt tình đáng tiếc của Trọng Hoàng.

Đó là những điểm nhấn đáng kể nhất của trận đấu được đánh giá là vô thưởng vô phạt nhất ở vòng đấu thứ 23 . CĐV xứ Nghệ xưa nay “máu mê” bóng đá thì ai cũng biết, thế nên dù có lệnh cấm đến sân nhưng cũng không ngăn được họ phủ gần kín một khán đài SVĐ Thống Nhất. CĐV xứ Nghệ vừa đội mưa vừa khuấy động khán đài nên dưới sân, cầu thủ SLNA có không muốn đá thì cũng không được. 

Được chơi như trên sân nhà nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nhanh chóng dồn ép N.SG ngay từ  đầu. Khi mà chủ nhà còn đang lúng túng trước sức ép của các CĐV đội khách thì đó cũng là lúc thủ thành Santos như bị bỏ bùa. Có lẽ những tiếng hò hét của CĐV SLNA sau lưng Santos đã khiến thủ thành này lóng ngóng để bóng tuột tay. Ngay lập tức, Trọng Hoàng dễ dàng đưa bóng vào lưới trống (8’).



Tỷ số hòa 1-1 làm hài lòng cả N.SG lẫn SLNA. Ảnh: Kim Ngọc

Dường như bị cái “vía” quá lớn của người Nghệ An lại bị dẫn bàn trước nên N.SG hầu như chỉ biết giơ mặt chịu báng trong phần lớn thời gian hiệp đầu. May cho họ là sự vô duyên của các chân sút xứ Nghệ khiến khung thành Santos chỉ chao đảo mà không có bàn thắng nào được ghi thêm. Nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ. Khi mà CĐV SLNA đang hoan hỷ nghĩ về một trận thắng nhàn của đội nhà thì cú phản đòn hiếm hoi của N.SG đã đưa họ về mặt đất. Phút 42, Long Giang là người xuất phát đường bóng bên biên phải trước khi chuyền vào trong cho Duy Khanh. Và Tài Em tiếp tục là cứu tinh cho N.SG từ cú duỗi mu hoàn hảo sau đường nhả bóng ra của đồng đội. Hai bàn thắng sau hai trận đấu, cựu cầu thủ ĐT.LA chắc chắn là một trong những công thần giúp N.SG hạ cánh an toàn mùa này.

Nếu không có cái duyên của Tài Em, chắc chắn HLV Phạm Công Lộc sẽ khó giải thích lý do N.SG thất bại. Bàn thắng của “Cu Mười” là cơ sở để N.SG và SLNA duy trì thế trận ru ngủ người xem trong nửa hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà liên tục lấn lướt nhưng hết Quang Hải rồi Deon chỉ khiến số ít CĐV Sài Gòn có mặt ở Thống Nhất chiều qua tiếc rẻ với những cơ hội bị bỏ lỡ. Thời điểm SLNA bị dồn ép dữ dội nhất cũng là lúc đội trưởng Trọng Hoàng không giữ được sự bình tĩnh. Cú chuồi bóng bằng hai chân của số 9  khiến SLNA mất người trong khoảng 20 phút cuối trận. Sau tình huống này, HLV Phạm Công Lộc đã tung hết cách hòng tìm kiếm luôn cho đội mình một chiến thắng như tung cả tiền đạo Edison vào sân thay cho tiền vệ Aniekan nhưng khung thành Nguyên Mạnh vẫn vững như bàn thạch trước hàng loạt tình huống vây hãm của N.SG.

Trong phòng họp báo, HLV Hữu Thắng không hài lòng vì một số quyết định của trọng tài Nguyễn Đức Vũ gây bất lợi cho SLNA, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ cho Trọng Hoàng. Thế nhưng, cả hai HLV đều không phủ nhận tỷ số hòa 1-1 là vừa đẹp. Chỉ tiếc cho chừng 2.000 CĐV SLNA đội mưa đến sân cổ vũ cho thầy trò Hữu Thắng nhưng kết cục lại không được như ý.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm