Sân Lạch Tray, V.HP- Thanh Hóa: Thắng thủ tục

29/07/2012 07:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Do K.KH đã thắng HA.GL và bứt lên trên bảng xếp hạng, đẩy TĐCS.ĐT xuống thứ 12 nên V.HP dù có thắng 3 trận còn lại cũng không thể trụ hạng. Tuy nhiên, về trận thắng đầu tiên sau 6 thất bại liên tiếp của đội bóng đất Cảng, có thể nói, nhân tố xúc tác làm nên chiến thắng cho thầy, trò HLV Lê Thụy Hải chính là Thanh Hóa.

Trận đấu bắt đầu theo cách không thể đẹp hơn cho V.HP đồng thời là nỗi thất vọng lớn lao ở đội bóng đến từ xứ Thanh. Bằng chứng là bàn thắng trên chấm 11m mà Ansah mang về cho đội chủ nhà sau khi Đình Tùng bị thủ môn Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi trong vòng cấm địa.  Trước đó, pha bứt tốc của Đình Tùng đã bỏ hai trung vệ vốn là người cũ của Hải Phòng ở phía sau Anh Tuấn cùng Bật Hiếu. Tất nhiên, Thanh Hóa vẫn được đánh giá cao hơn V.HP về lực lượng và phong độ, ít nhất trong thời điểm này. Có lẽ cũng bởi tâm lý ấy mà sau khi bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Triệu Quang Hà đã đáp trả với khá nhiều những đợt phản công sắc nét. Đến phút 25, cơ hội gỡ hòa đến với đội bóng xứ Thanh trong tình huống Fikru đột phá loại bỏ hết hàng phòng ngự V.HP. Cú sút đi căng nhưng bóng lại đi chệch khung thành gang tấc. Với những cơ hội được tạo ra, hết Sunday, Firku hay Das Silva đều không một lần xuyên thủng được mành lưới khung thành thủ môn Đậu Ngọc Tân.


V.HP (áo đỏ) dù thắng nhưng vẫn chính thức phải xuống hạng. Ảnh: V.S.I

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên với lợi thế thuộc về đội chủ nhà V.HP, sang hiệp 2, HLV Triệu Quang Hà buộc phải điều chỉnh nhân sự với mong muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Tuy nhiên, chính V.HP mới là những người gây được nhiều áp lực bằng các cơ hội ghi bàn nguy hiểm được tạo ra. Phút 57, nhận đường chọc khe thông minh từ trung lộ của đồng đội, Kavin thoát xuống nhanh qua sự đeo bám của Bật Hiếu và Xuân Hợp trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành, nhân đôi cách biệt tỷ số cho V.HP. Khi đã dẫn với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ V.HP chủ động kiểm soát bóng nhiều ở khu vực giữa sân, bắt

người chặt nên đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm trong những đợt lên bóng của đội khách Thanh Hóa. Không những vậy, đội chủ nhà còn tạo thêm được một vài tình huống nguy hiểm khác. Phút 68, Đình Tùng có đường chuyền thuận lợi cho Kavin nhưng tiền đạo này lại sút bóng trúng chân hậu vệ Thanh Hóa bật ra dù trong tình huống đó, thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã bị đánh bại.

Dẫu sao, hai bàn thắng cũng là quá đủ để V.HP giành chiến thắng thứ ba trong mùa giải này, một kết quả không còn nhiều ý nghĩa với đội bóng đất Cảng nhưng ít nhất, các học trò của HLV Lê Thụy Hải còn cho thấy được tinh thần thi đấu máu lửa. Đối với Thanh Hóa, việc để thua trận thứ hai liên tiếp cho thấy, Thanh Hóa vẫn yếu ớt trên sân khách và dù không thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm với thất bại này nhưng nếu muốn đá để dân thương như từng tuyên bố, các cầu thủ Thanh Hóa cần thể hiện mình tốt hơn ở 3 vòng đấu còn lại với những cuộc đối đầu cùng các đối thủ đang cần điểm để trụ hạng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm