Sân Bình Dương, B.BD – V.HP: Mưa bàn thắng

05/08/2012 07:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-Bình Dương chẳng còn mục tiêu tranh chấp chức VĐ, V.HP cũng đã an bài với một suất ở hạng Nhất mùa sau.

Đội bóng đất Cảng chơi không tồi và có ngay bàn thắng trên chấm 11m của Fargan, nó đến sau cú đánh đầu bật khung gỗ của tiền đạo Samson. Nhưng may cho đội chủ nhà, là đó không phải tín hiệu báo điềm xui cho họ. Hàng thủ như mơ ngủ của V.HP sau đó chơi bạc nhược.



B.BD (áo đỏ) giành chiến thắng đậm trước đối thủ đã xuống hạng V.HP. Ảnh: bongdaplus

Nhân vật chính khoét sâu vào nỗi đau đó của đội khách chính là tiền vệ Vũ Phong. Chỉ sau bàn thắng mở tỉ số đúng 2 phút cho đến trước khi hiệp 1 kết thúc 5 phút, Vũ Phong ghi liền một hattrick đưa B.BD dẫn lại 3-1. Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Vĩnh Long chưa dừng lại ở đó. Trong hiệp 2, Vũ Phong với tình huống lao lên đệm bóng loại thủ môn Ngọc Tân từ đường chuyền của Trọng Giáp đã ghi bàn thứ 5 cho đội nhà, trước đó Samson Kpennosen nâng tỉ số lên 4-2 phút 50.

Chiến thắng của B.BD là điều hiển nhiên nhưng cái cách họ để thủng lưới đến 3 bàn trong trận đấu này cũng đáng phải bận tâm cho dù trận đấu chỉ mang tính thủ tục. Trong cả hai bàn gỡ của V.HP do công Kavin phút 45’ và 53, có đến 2, 3 chiếc bóng áo đỏ vây quanh nhưng không thể ngăn chặn được pha đi bóng của tiền đạo người Jamaica.

Và trong một trận đấu như mang ý nghĩa thủ tục thì hai cầu thủ B.BD là Chí Công và Samson Kpenonen lãnh thẻ đỏ trong những tình huống không đáng có. Đã không biết bao nhiêu lần từ ngày góp mặt ở V-League, Công “Tây” phải lãnh thẻ đỏ rời sân. Hai trận đấu trước đó, Chí Công đã đóng vai người hùng cho B.BD, giúp đội bóng đất Thủ lấy trọn 6 điểm trong cả hai trận trước. Còn lần trở về sân nhà hôm qua, Chí Công lại rời sân trong ngậm ngùi.

Sân Gò Đậu chiều qua đón chào HLV Lê Thụy Hải bằng cơn mưa bàn thắng đầy buồn tủi. Một kết cục ai cũng biết trước nhưng chẳng ai muốn và ngờ được nó lại bết bát như thế. Sau trận đấu, ông Hải không còn đứng ở đường piste chào hỏi người quen cũ như tư thế “hiên ngang” mọi lần. Rất nhanh, sau những cái bắt tay với các đồng nghiệp cũ, ông Hải đi vào đường hầm. Thoáng thấy cảm giác bẽ bàng trong ngày về mảnh đất làm nên sự nghiệp HLV Lê Thụy Hải bây giờ.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm