Quảng Nam: Cản địa, núp gió và bứt phá

17/10/2017 13:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đây là chiến thuật của môn xe đạp. Nhưng thực tế nhiều năm qua, chiến thuật này đã được đưa vào sử dụng và rất hiệu quả ở V-League, gần nhất là Quảng Nam.

Xứ Quảng mặc "hoàng bào"?

Chưa bao giờ Quảng Nam được đánh giá như một ứng viên vô địch thực sự. Nhưng tại sao và như thế nào, đội bóng của tướng Phúc lại nổi lên như một ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League mùa này, thậm chí là ứng viên số 1?

Vòng 19, V-League 2017, Quảng Nam đã từng bứt lên sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Nhưng chỉ 48 tiếng đồng hồ sau đó, xứ Thanh đã đòi lại ngôi đầu, khi giành 3 điểm tuyệt đối trên sân Cần Thơ bằng chiến thắng đậm 4-1. Người ta giải thích rằng, sở dĩ FLC Thanh Hoá bị đe doạ (và mất) ngôi đầu, bởi họ đã để thua chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quảng Nam trên sân nhà (vòng 18), nhưng nếu chiếu theo lịch thi đấu, thì dường như mọi chuyện đã được sắp xếp. Có cả một chiến thuật rất khoa học, như môn xe đạp, để Quảng Nam bứt lên.

Ngay sau khi bị Hà Nội chia điểm, đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Petrovic sẽ là Than Quảng Ninh. Trận đấu trên sân đối phương này được dự báo là còn khó khăn hơn nhiều so với lần tiếp đương kim vô địch Hà Nội. Sau V-League 2017, Than Quảng Ninh sẽ chia tay hàng chục công thần là người bản địa, trong đó có cả những biểu tượng như Minh Tuấn, Hải Huy, Tuấn Linh... Than Quảng Ninh không đặt tham vọng cao mùa này, nhưng cầu thủ của ông Hùng cũng muốn chứng tỏ giá trị, để PR bản thân trên sàn chuyển nhượng.

Trong khi đó, đối thủ kế tiếp của Quảng Nam chỉ là HAGL. Không khó để HLV Hoàng Văn Phúc giữ trọn 3 điểm tuyệt đối ở lại Tam Kỳ. Dự là sau vòng đấu thứ 22, Quảng Nam sẽ tách tốp và băng băng về đích nhận "áo vàng" chung cuộc, khi được "đồng đội" bảo vệ rất kín kẽ suốt chặng đua.

V-League chỉ còn tiếng thở dài

Thời gian dài vừa qua, các khán đài V-League trống vắng bất thường. Nhiều trận đấu chỉ có lèo tèo một đôi nghìn khán giả, thậm chí vài trăm khán giả, như những thước ảnh - thước phim đã "lột trần" một V-League đầy vấn đề. Khán giả không muốn đến sân để xem kịch, với những trận đấu mà kết quả gần như đã được dự báo từ trước. Đến ngay cả đội bóng được yêu thích bậc nhất là HAGL, cũng không thể lấp đầy khán đài, trong những trận đấu trên sân nhà. Và, người ta cũng bắt đầu đem so sánh hấp lực - sự lôi kéo khán giả, giữa những trận đấu ở các giải phong trào và V-League (V-League, chứ giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba quốc gia thì không tính).

Thực ra, so sánh như thế là rất khập khiễng. Bởi, để sản xuất một trận đấu ở V-League, đội chủ nhà sẽ phải bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng cho các vấn đề sân bãi, an ninh, y tế... Trong khi đó, một trận ở giải đấu phong trào, chỉ có giá một đôi chục triệu đồng tổ chức. Để nuôi một đội bóng ở V-League, phải mất mấy chục tỷ đồng/mùa, với CLB phong trào, thì một đôi trăm triệu đã là nhiều...

Cần "số hóa" tất tần tật, mới thấy sự khác biệt, chứ không nói suông được. Khán giả hay tốt hơn là CĐV đến với sân bóng phủi, bởi ở đó họ được tận hưởng thứ bóng đá trong trẻo của họ, được sát cánh cùng đội bóng của họ, được ý thức vai trò và được tôn trọng. 3 hay 5 hay hàng chục ngàn khán giả đến sân, từ HPL mùa 5 ở Hà Nội, hay giải Thiên Long lần 3 tại TP.HCM, là những con số biết nói.

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Quảng Nam chưa nghĩ đến chức vô địch'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Quảng Nam chưa nghĩ đến chức vô địch'

HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ rằng, sắp tới sẽ rất khó đá và Quảng Nam chưa thể nghĩ đến chức vô địch mà phải chú trọng từng trận đấu một.

Nhưng, chúng ta vẫn không thể so sánh với V-League. Phong trào là phong trào, còn chuyên nghiệp hay "nghiệp dư lĩnh lương cao" như lời chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói, vẫn là chuyên nghiệp.

Năm ngoái, mặc dù cuộc đua đến chức vô địch tưởng chừng nghẹt thở đến phút cuối, thì dư luận vẫn dự báo Hà Nội sẽ lần thứ 3 chiếm ngôi vương. Châu về hợp phố. Mùa này, chúng tôi lại mạnh dạn dự báo Quảng Nam sẽ đăng quang, sau trận đấu trên sân nhà tiếp TP.HCM ở vòng 26, như một phiên bản của Hà Nội T&T mùa giải 2010, năm mà Hà Nội kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Quả quyết luôn, sai số là rất nhỏ, chúng ta hãy chờ xem!

1. Với 38 điểm sau 21 lượt trận, Quảng Nam đang tạm chiếm ngôi đầu bảng.

2. Nếu Quảng Nam lên ngôi vô địch V-League 2017, họ sẽ là nhà quán quân sở hữu ít tuyển thủ quốc gia nhất trong lịch sử tuổi 17 năm của V-League - Chỉ 2 người là Đinh Thanh Trung và Nguyễn Huy Hùng.

3. Nếu Quảng Nam vô địch, rất có thể đây sẽ là đội bóng thứ 3 không thể thi đấu các trận đấu ở AFC Champions League hay AFC Cup trên sân nhà, bởi sân Tam Kỳ khó lòng đáp ứng các yêu cầu của AFC.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm