Nhiều cầu thủ U19 Việt Nam chấn thương sau trận thắng Thái Lan

21/08/2014 05:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan đã đưa U19 Việt Nam vào chơi trận chung kết Hassanl Bolkiah nhưng đổi lại, các cầu thủ đã phải trả giá đắt với hàng loạt chấn thương của nhiều vị trí chủ chốt.

Đầu tiên là Quang Hải sau pha phạm lỗi của Chendrop phải rời sân và sau trận không tự đi được mà phải nhờ thủ môn Minh Toàn cõng ra xe. 

Hồng Duy, Văn Sơn, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cũng thường xuyên phải nhận những pha vào bóng thô bạo của đối thủ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Guillaume Graechen của U19 Việt Nam bức xúc: "Các cầu thủ Thái Lan đã chơi rất thô bạo. Nhưng đó chỉ là một phần, vấn đề còn lại là các trọng tài phải làm sao để bảo vệ được các cầu thủ trước lối chơi xấu ấy. Nếu trọng tài cứng rắn hơn và phạt thẻ cầu thủ chơi xấu thì chắc chắn họ sẽ bình tĩnh hơn”.

Trước đó, không phải Xuân Hưng mà Ksor Úc mới là người được HLV Guillaume Graechen chọn để đá thay Đông Triều ở vị trí trung vệ. Sự thiếu ăn ý của 2 trung vệ cộng thêm khoảng trống mà Văn Sơn dâng lên tấn công không kịp lui về đã tạo thành sơ hở ở hàng thủ U19 Việt Nam để U19 Thái Lan liên tục khoét vào trong những phút đầu hiệp 1. Pha dứt điểm của Chendrop Samphaodi (6’) khiến những người yêu mến đội tuyển U19 Việt Nam phải giật mình.

Thế nhưng, U19 Việt Nam đã nhanh chóng gây bất ngờ cho đối thủ bằng lối đá nhanh và những đường chuyền dài xuống cho Công Phượng, Tuấn Tài hay Quang Hải xâm nhập vòng cấm địa. Đầu tiên là tình huống dứt điểm của Văn Sơn từ cự ly gần nhưng lại trúng người thủ môn Peerapong Ruennin. Tiếp đó là pha volley nhanh của Quang Hải hay các cú dứt điểm của Công Phượng rồi Tuấn Tài nhưng tất cả đều không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Nếu nhìn về thế trận, đoàn quân của HLV Guillaume  Graechen đã có một hiệp đấu chơi trên cơ đối thủ, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điều này khiến không ít người lo ngại cho U19 Việt Nam ở hiệp 2, nhất là khi thể lực bị coi là nhược điểm của các cầu thủ.

Trung thành với lối đá áp sát, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản các pha phối hợp của U19 Việt Nam nhưng U19 Thái Lan đã phải trả giá khi đội trưởng Chendrop Samphaodi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Quang Hải. Bất lợi về quân số, U19 Thái Lan càng thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự. Trong khi đó, U19 Việt Nam không còn tạo được nhiều cơ hội ghi bàn như trong hiệp 1.

Trong bàn thắng mở tỷ số của Văn Sơn (71’) có sự trợ giúp khá nhiều của yếu tố may mắn bởi bóng đã đập trúng người thủ môn U19 Thái Lan trước khi bay vào lưới, nhưng công bằng mà nói, U19 Việt Nam xứng đáng với kết quả này. Còn với U19 Thái Lan, sau khi để thủng lưới, các học trò của HLV Sasom Pobpasert tỏ ra nôn nóng và liên tục phạm lỗi.

Hơn người và có bàn thắng dẫn trước, trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U19 Việt Nam trong những phút thi đấu sau đó của hiệp 2. Nhưng giống như các trận đấu trước đó, dứt điểm vẫn là một vấn đề với U19 Việt Nam. Ngay cả khi Văn Toàn đưa được bóng vào lưới U19 Thái Lan ở phút bù giờ thì bàn thắng thứ 2 cũng không được công nhận cho U19 Việt Nam vì lỗi việt vị.

Đối với U19 Thái Lan, do mất người nên nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa đã không mang lại thành công, đành chấp nhận thua 0-1 và nhường suất chơi trận chung kết cho U19 Việt Nam.

Không hài lòng với cung cách điều khiển của trọng tài, sau khi trận đấu kết thúc, Kittikai Juntakarsa có đã hành động phản ứng và bị trọng tài Xaypaseuth rút thẻ đỏ.

Như vậy, trận chung kết Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra lúc 19h30 ngày 23/8 sẽ là cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U21 Myanmar.

Nhận diện U21 Myanmar

* U21 Myanmar đã toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-2 trước U19 Thái Lan

* Ở trận bán kết với U21 Malaysia, đối thủ từng thắng U19 Việt Nam với tỷ số 2-0 ở vòng bảng, U21 Myanmar chỉ mất 45 phút để ghi 3 bàn vào lưới U21 Malaysia và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 tuyệt đối.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm