Nhân vật: Nhìn Hoàng Thịnh, nhớ Quốc Vượng

28/11/2014 21:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ lâu rồi, bóng đá Việt Nam rất cần một tiền vệ trung tâm như Ngô Hoàng Thịnh: mạnh mẽ, xông xáo, đánh chặn giỏi và cũng không ngần ngại tung ra những cú sút xa búa bổ.

Nhìn Hoàng Thịnh, nhớ Quốc Vượng

Công bằng mà nói, bàn mở tỷ số của Hoàng Thịnh vào lưới Philippines tối qua có công không nhỏ từ khả năng phán đoán và phản xạ khá kém của thủ thành Patrick Deyto. Nhưng rõ ràng, phải thừa nhận rằng tiền vệ của SLNA đã tỏ ra hết sức quyết đoán, từ pha khống chế bóng cho đến cú sút xa từ khoảng cách 30 mét. Đó được xem là một điểm cộng đối với các tiền vệ trung tâm của Việt Nam, vốn không thực sự mạnh dạn trong các quyết định dứt điểm ở một phần ba phần sân đối phương.

Bàn thắng của Thịnh thực sự đã khiến trận đấu bước sang một ngã rẽ khác ngay từ phút thứ 9. Trong một thế trận mà ông Toshiya Miura đã rất tỉnh táo trong việc khép chặt các miếng đánh biên để hạn chế tối đa lối chơi bóng bổng, việc đội tuyển Việt Nam mở tỷ số sớm càng khiến cho các cầu thủ thoải mái hơn trong việc thực hiện đấu pháp. Dù trong cả trận đấu, Philippines cầm bóng nhiều hơn, nhưng thực sự, Việt Nam đã lái đối phương theo cách của mình. Áp lực từ khu trung tuyến, với những cú đấm như của Hoàng Thịnh và sau đó là Thành Lương chính là thành quả từ lối chơi đó. Cú sút xa của Hoàng Thịnh khiến không ít người liên tưởng đến Lê Quốc Vượng ở thời kỳ đỉnh cao và chưa dính vào vòng lao lý. Bản thân Thịnh cũng thừa nhận rằng hồi trẻ anh từng xem Quốc Vượng là một tấm gương để mình học hỏi về mặt chuyên môn.


Ngô Hoàng Thịnh trong hiệp 1: Ghi bàn: 1; Kiến tạo: 0; Tạo cơ hội: 0; Đi bóng qua người: 0; chuyền bóng: 13; Cự ly đường chuyền trung bình: 8,58 mét; Tỉ lệ chuyền chính xác: 84,62%.

Thật ra, cái tên Hoàng Thịnh không còn lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây. 19 tuổi, anh được đôn lên đội một SLNA và sớm khẳng định được vị trí của mình, và việc chơi đủ 26 trận ở V-League 2011 là một minh chứng. Thể hình lý tưởng (1m77), lối chơi xông xáo, không ngại va chạm, anh đã trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ở giải đấu năm đó.

Người hùng thầm lặng

Mặc dù có vai trò rất quan trọng, nhưng Hoàng Thịnh cũng khá vô duyên với các giải thưởng. Lý do: vị trí thi đấu biến anh thành một người hùng thầm lặng. Nhiều người còn nhớ ở cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012, Hoàng Thịnh đã lọt vào top 3 cùng với Phi Sơn và Thanh Hào. Xét về sự cống hiến trong cả mùa giải, Hoàng Thịnh xứng đáng được ghi nhận. Nhưng Phi Sơn, người có biệt danh là Cristiano Ronaldo Nghệ An, lại nhận được nhiều cảm tình hơn nhờ những pha rê dắt lắt léo qua các hàng thủ nên đã đoạt giải.

Trong màu áo các đội tuyển quốc gia, Hoàng Thịnh cũng khá vô duyên. Năm 2011, Anh tham dự SEA Games 26, nhưng lại ít được HLV Falko Goetz  sử dụng. Sau đó, khi U23 Việt Nam chỉ xếp thứ 4, nhiều người cho rằng chiến lược gia người Đức không biết sử dụng Hoàng Thịnh. Còn năm ngoái, thật đen đủi, anh lại bị chấn thương vào phút chót và lỡ hẹn với sân chơi này.

Nhưng cuộc sống quả thật không lấy đi của ai tất cả. AFF Cup lần này là một minh chứng cho sự công bằng ấy. Chấn thương của đàn anh Minh Châu vô tình đã trở thành một cơ hội quá tốt cho Hoàng Thịnh. Anh đã chớp được thời cơ để trở thành một con bài chủ chốt trong kế hoạch của HLV Toshiya Miura, và bàn thắng tối nay là một khoảnh khắc rất khó quên với tiền vệ này.

Bóng đá Việt Nam cần những tiền vệ trung tâm như Hoàng Thịnh. Và xin nhắc lại, anh mới 22 tuổi mà thôi.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm