May là đội bóng bầu Đức vào bán kết

25/11/2015 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tâm thế không mấy dễ chịu và phải đối đầu với các đàn em Myanmar không hề dễ chơi, đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết, tất nhiên khiến BTC giải mừng rơn bởi có U21 HAGL giải mới xôm tụ. Trận bán kết giữa U21 HAGL với U21 Việt Nam chắc chắn “tóe lửa”.

Đã rất lâu, các CĐV yêu thích HAGL mới thấy bộ tứ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường thể hiện đẳng cấp vốn có ở sân chơi trẻ. Bốn cái tên này là tác nhân dẫn đến 2 bàn gỡ mang tính bước ngoặt trận đấu khiến đội khách sụp đổ.

U21 Myanmar với độ tuổi trung bình chưa đến 19, kém đội chủ nhà 1 tuổi và lần đầu tiên được tập hợp để thi đấu ở giải năm nay. Nhưng không vì thế mà các đối thủ xem nhẹ họ. Sau U19 Hàn Quốc, U21 HAGL hôm qua đã nhiều phen lạnh sống lưng. Có điều, đội bóng trẻ Myanmar vẫn thể hiện sự non kém trận mạc của một tập thể vừa được hình thành. HLV Eric Williams đã thành công hơn cả mong đợi khi các học trò của ông 2 lần vươn lên dẫn trước. Nhưng ông cũng không thể kìm hãm được sự hưng phấn của các học trò.

Chơi trên sân khách trước sức ép của hàng vạn CĐV chủ nhà, có bàn dẫn trước song ngay lập tức phải nhận bàn thua, U21 Myanmar trả giá vì đội hình dâng lên quá cao. Họ chơi bóng vô tư, lao lên phía trước thay vì phải bảo vệ thành quả để có vé vào bán kết. U21 Myanmar dừng bước vì lối đá “ngây ngô” và HLV Eric Williams cũng thông cảm cho sự bồng bột của các học trò. Với thuyền trưởng đội khách, U21 Myanmar mới được chơi cùng nhau ở giải đấu quốc tế cấp giao hữu. Và ở độ tuổi trung bình chưa đến 19 của các học trò, họ sẽ còn tiến xa hơn nữa theo thời gian.

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

HLV Phạm Minh Đức đã giữ lời hứa khi thay đổi 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát của U21 Việt Nam và chỉ giữ lại 3 vị trí của đội trưởng Thành Tín, hậu vệ Ngọc Hào và tiền vệ cánh Xuân Mạnh.


2 bàn thua mà thủ môn Thitsar Min phải bất lực nhìn Công Phượng và Văn Toàn loại bỏ mình để đưa bóng vào khung thành trống đều từ 2 cú phất bóng dài, lần lượt của Xuân Trường và Tuấn Anh. 2 cầu thủ có lối chơi nghệ sĩ nhất của HAGL dễ dàng thực hiện 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội bằng kỹ năng cơ bản nhất. Có thể nó không hoa mỹ, phải thêu hoa dệt gấm trước khi tìm đến khung thành đối thủ như trước đây nhưng tính hiệu quả thì không phải bàn cãi. Nhiều CĐV có thể thất vọng với lối đá không còn trơn tru của HAGL như trước đây. Nhưng trước các đối thủ “xương xẩu” và bài học trầy trật ở V-League năm qua, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhiều khi phải thay đổi theo hướng thực dụng hơn để thích nghi với thời cuộc.

4 bàn thắng của HAGL tối qua đều đến từ khuôn mẫu như thế. Nếu không chuyền dài thì cũng nhờ may mắn và bóng chết. Pha tạt bóng của Kim Hùng đập người hậu vệ Aung Htike đổi hướng và cú đá phạt tinh quái của Minh Vương không theo khuôn mẫu, lập trình soạn sẵn nào. Nhưng trong bóng đá, bàn thắng nhiều khi là thước đo chuẩn xác cho cái đẹp, sự hiệu quả và đặc biệt mang về niềm vui cho các CĐV.

Ở một khía cạnh nào đó, một trận thắng của HAGL ít nhiều phản ánh “thương hiệu” của họ. Công Phượng và các đồng đội đã khỏa lấp tất thảy sai lầm ở hàng phòng ngự lâu nay rất non kém bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ. Người khổng lồ khó đứng vững trên đôi chân đất sét nhưng với các CĐV, đã rất lâu họ mới chung cảm giác chiến thắng của đội bóng mình yêu mến. “Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế”. HAGL phải thay đổi theo hướng thích nghi với thời cuộc. Không đứa trẻ nào mãi không chịu lớn như trong truyện hư cấu Peter Pan. Những CĐV chân chính của “Gỗ” có thể sẽ cùng chia sẻ cảm giác này.

Trên khán đài sân Thống Nhất tối qua, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng đến sân xem “những đứa trẻ” của ông thi đấu. Nhiều CĐV nói vui rằng ông Đức thường không đem lại vận may cho đội nhà vì các đứa con tinh thần của ông thường “cúm” khi nhìn thấy ông bầu của mình. Nhưng hôm qua, HAGL đã có chiến thắng quan trọng để nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch giải này. HAGL có bầu Đức đã “đổi vận” và có thể sắp tới, ông bầu này sẽ mạnh dạn đến sân hơn thay vì xem bóng đá qua tivi.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm