Không phải ai cũng may mắn như Anh Khoa

18/10/2017 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 24 tuổi đã phải giải nghệ vì cú tắc bóng kinh hoàng của đồng nghiệp, tưởng chừng như cuộc sống với bóng đá của Trần Anh Khoa cũng từ đó mà hiu hắt. Nhưng trong cái rủi lại có điềm may. Đó là cái may không hề mong muốn.

Giai đoạn cuối V-League 2015, SHB Đà Nẵng làm khách trên sân của SLNA. Trong một tích tắc, Quế Ngọc Hải thực hiện phá tắc bóng kinh hoàng khiến tiền vệ gốc Đà Nẵng đổ gục xuống sân. Sau đó, Anh Khoa bị xác định tổn thương đầu gối quá nặng. Cầu thủ này cũng đành nói lời chia tay sân cỏ khi còn quá sớm, ở độ tuổi 24.

Sau biến cố đó, Khoa trầm tính lại càng trầm tính hơn. Ánh mắt của Khoa như lạc lối mỗi khi bắt gặp một ai đó. Khoa bần thần và chỉ biết quay mặt vào trong tường. Ngồi một góc, nhớ bóng đá đến cuồng điên, Khoa chỉ biết làm bạn với trò chơi bóng đá điện tử.

Tình yêu bóng đá và sự ám ảnh với chấn thương. Có lúc, Khoa cảm thấy giật mình, không dám xem lại khi vô tình chứng kiến tình huống chính Quế Ngọc Hải vào bóng khiến cầu thủ của Avispa Fukuoka chấn thương trong trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2016.

Thế nhưng, nỗi ám ảnh về chấn thương kinh hoàng đó chỉ khiến Khoa chột dạ trong giây phút. Và rồi, niềm đam mê trái bóng thôi thúc Khoa. Hằng ngày, cậu vẫn đều đặn tập luyện. Cứ sáng tập gym, chiều tập chạy ở biển. Mỗi ngày trôi qua, Khoa là người biết rõ thể trạng của mình. Dẫu yêu bóng đá, yêu trái bóng tròn đến quay cuồng nhưng Khoa vẫn tự ý thức tương lai của bản thân.

Khoa vạch ra nhiều hướng đi mà ở đó, trái bóng tròn không có trong kế hoạch. Khoa cũng tính kinh doanh quán nhậu và xác định đó là tương lai. Và rồi, những dự tính đó dang dở khi với Khoa, anh vẫn còn nợ với bóng đá.

Khoa gác giày lại, trầm ngâm và ngẫm về bóng đá nhiều hơn. Ở đô thị nhộn nhịp, Khoa chọn cho mình quán cafe nằm lọt thỏm trong hẻm. Cái quán mà nếu không phải khách quen, chạy xe ngang qua, không ai ngỡ đó là quán cafe. Khoa ngồi đó, suy nghĩ và chờ ngày trở lại với đam mê. Anh nói, mình muốn tĩnh lặng.

Anh Khoa rớt nước mắt trong ngày phát động giải Fair Play 2017

Anh Khoa rớt nước mắt trong ngày phát động giải Fair Play 2017

Trong ngày phát động mùa giải thứ 6 sáng 4/8 tại trụ sở Báo Pháp luật TP.HCM, rất nhiều người đã cảm thấy nghẹn ngào trước những lời “gan ruột” của Trần Anh Khoa, cầu thủ SHB Đà Nẵng đã giải nghệ sau cú vào bóng rợn người của Quế Ngọc Hải.

Cũng ở quán cafe đó, Khoa chờ đợi đến ngày được cắp sách đi học HLV khi có tên trong danh sách học bằng C HLV do AFC tổ chức vào năm 2017. Có bằng trong tay, Khoa được SHB Đà Nẵng tạo điều kiện trở thành HLV đội trẻ.

Thế nhưng, đó là ngã rẽ không hề mong muốn của một cầu thủ đang chuẩn bị bước vào độ chín của sự nghiệp. Với Khoa, đó là sự may mắn nhưng may mắn đó là điều không hề mong muốn. Bạo lực và số phận của nạn nhân bạo lực, vẫn là nỗi nhức nhối và cái giá cho những cú ra chân, dù vô tình hay cố ý, đều rất đắt. Như Khoa vẫn còn gắn nghiệp với bóng đá còn thủ thành Choirul Huda người Indonesia đã tử vong sau một cú va chạm kinh hoàng.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm