Khi Đà Nẵng đá Tiqui- Taca

11/07/2012 08:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH)-  Lần đầu tiên trong lịch sử, SHB.ĐN có chiến thắng, thậm chí thắng đậm, ngay ở chảo lửa thành Vinh. Điều đặc biệt nhất ở đây là đội khách chơi lối bóng nhỏ - nhuyễn, thay vì dốc bóng xuống biên rồi tạt vào vòng cấm như thường lệ. Chiến thắng của SHB.ĐN cũng là câu chuyện đáng suy ngẫm, không chỉ với riêng họ.

HLV Lê Huỳnh Đức là người may mắn, khi sở hữu những tiền vệ trung tâm sáng tạo bậc nhất V-League là Minh Phương và Thanh Hưng. Đây là 2 cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, đặc biệt nhãn quan chiến thuật hàng đầu trong giới cầu thủ nội nên triết lý bóng đá tấn công theo “kiểu Tây Ban Nha” có đất dụng võ. Nhưng lâu nay, SHB.ĐN trung thành với lối đá tấn công biên, dựa vào ''pháo đài bay'' Merlo để ghi bàn.

Đến khi Merlo gặp chấn thương đến hết mùa, đội chủ sân Chi Lăng buộc phải tìm giải pháp thay thế. Nhất là khi Nikolche, Nicolas không phải dạng ''sát thủ'' trong vòng cấm với khả năng không chiến như Merlo. SHB.ĐN quyết định học hỏi lối chơi tiqui-taca giúp ĐT Tây Ban Nha thống trị EURO 2012. Đó quyết định đúng đắn khi SHB.ĐN sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng phân phối bóng tốt. Khi đội nhà thiếu vắng mũi nhọn săn bàn, họ phải dùng sức mạnh hàng tiền vệ để bù đắp lại thiếu hụt ấy.

Thật trùng hợp trước trận đấu bù V-League với SLNA, SHB.ĐN mất luôn chân sút ngoại, Nikolche, do án treo giò. Nếu đội bóng sông Hàn vẫn giữ lối chơi tạt cánh, đánh đầu sẽ là thất sách trước SLNA nổi tiếng kỵ giơ.


SHB Đà Nẵng (trái) tự tin hướng đến chức VĐ V-League lần thứ hai sau 4 năm. Ảnh: V.S.I

Để rồi SHB.ĐN tung đội hình lạ lẫm 4-6-0, khi cất cả tiền đạo Ngọc Thanh trên ghế dự bị. Trong sơ đồ không trung phong cắm ấy, Minh Phương - Thanh Hưng - Nguyên Sa xuất hiện vai trò vừa phòng ngự từ xa, vừa làm bàn đạp cho các pha phản công của đội khách. Còn phía trên, Nicolas chơi cao hơn một chút so với 2 cầu thủ chạy cánh Quốc Anh - Hùng Sơn, mỗi khi có bóng áp sát cầu môn của thủ thành Viết Nam.

Điều gây bất ngờ nhất SHB.ĐN thực hiện những pha phối hợp bật tường đoạn ngắn. Các cầu thủ vừa di chuyển, vừa phối hợp tam giác khiến đối thủ bất ngờ. Bàn thắng mở tỷ số phút 11 của SHB.ĐN như được lập trình sẵn. Kể từ khi SHB.ĐN tổ chức phản công đến khi bóng lăn vào lưới SLNA chưa mất đến 10 giây. Khi nhìn băng quay chậm mới thấy sự di chuyển hợp lý và tính chính xác, không động tác thừa của các cầu thủ SHB.ĐN. Đó có thể xem tuyệt tác, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Bất ngờ chưa dừng lại khi SHB.ĐN càng chơi tỉnh táo, trái hẳn sự e dè mỗi khi hành quân đến sân Vinh. Hàng tiền vệ 6 người di chuyển liên tục để tranh cướp bóng và hỗ trợ hàng phòng ngự. Sau thời gian nghiên cứu, HLV Huỳnh Đức có sự bố trí hợp lý giúp Minh Phương - Thanh Hưng - Nguyên Sa không dẫm chân nhau. Cả 3 chơi ăn ý, nhịp nhàng giảm bớt khoảng trống trước vòng cấm, rồi tung ra những đường chuyền quyết định.

Nicolas thực tế có đôi chân rất “ngoan”, chỉ có điều lối chơi tạt bóng bổng từ 2 biên đã phần nào triệt tiêu năng lực chơi bóng kỹ thuật của tiền vệ này, nên đã có thời gian khá dài anh bị đẩy xuống hạng Nhất. Cú đúp tuyệt vời vào lưới thủ môn SLNA của Nicolas thật ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi Nicolas chơi hay và có duyên ghi bàn đến vậy, dù cầu thủ này chỉ là một tiền vệ cánh đơn thuần.

Ngoài tài năng của thủ môn Thanh Bình, bộ đôi trung vệ Timar-ao Cường ghi điểm trọn vẹn, khi  phối hợp nhịp nhàng khiến cho các chân sút SLNA như Dickson, Abbass, Hector rồi Bebbe đều bất lực. Riêng trung vệ Timar còn ghi dấu ấn với pha vôlê thần sầu để ấn định tỷ số 4-0 cho SHB.ĐN ở giữa hiệp 2.

Với trận thắng đầy cảm xúc ở xứ Nghệ, SHB.ĐN xóa đi kỷ niệm đáng buồn mỗi lần đối đầu SLNA. Dường như chấn thương Merlo không phải quá đen đủi, khi sự thay đổi nhận thức, lối chơi mang lại diện mạo mới cho SHB.ĐN. Cái hay SHB.ĐN họ học hỏi được tinh hoa từ lối đá tiqui-taca, để tạo nên sức sống mới cho hàng công đội nhà.

Cách biệt giữa SHB.ĐN và đội đầu bảng HN.T&T chỉ còn là một điểm, SHB.ĐN lại tự tin hướng đến chức vô địch thứ 2 sau 4 năm. Điều đáng nói SHB.ĐN từ bỏ lối chơi tưởng ăn vào máu, để chơi bóng nhỏ, nhuyễn kiểu tiqui-taca như cách họ hạ gục SLNA với 4 bàn trắng. Bởi thế, 6 đối thủ còn lại sẽ mất ăn mất ngủ tìm cách khắc trị lối chơi mà SHB.ĐN đã mất công mài dũa suốt thời gian vừa qua.

MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm