Huy Hoàng - Một biểu tượng đã sụp đổ!

10/09/2012 06:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Từ một cầu thủ không thể thay thế trên sân cỏ và cả trong phòng thay đồ, bỗng dưng Huy Hoàng lại dính “phốt”. Dù kết luận của cơ quan chức năng có như thế nào thì chắc chắn đã có một bản án lương tâm cho Huy Hoàng, khi trung vệ này tự tay xóa đi hình ảnh một “biểu tượng” đã dày công gây dựng trong lòng khán giả, còn SLNA cũng lao đao với nhiệm vụ phải xây dựng lại một “biểu tượng” mới trong sáng và sạch sẽ hơn.

Kiếm củi 3 năm thiêu cháy một giờ

Để có được sự nghiệp như hiện nay, Huy Hoàng đã phải trải qua biết bao khổ ải, và đôi lúc phải đổ cả máu. Năm 13 tuổi, cầu thủ nhí Huy Hoàng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên “lò” đào tạo trẻ SLNA thông qua một giải đấu phong trào.

Đầu tiên, HLV các đội trẻ đã chấm Huy Hoàng vào vị trí..  thủ môn, nhưng do hạn chế về thể hình (khá nhỏ con so với cầu thủ cùng trang lứa) và ở thời điểm đó SLNA lại đang “khủng hoảng thừa” thủ môn nên Hoàng có nguy cơ bị loại rất cao. Vì thế, có nhiều buổi tập Hoàng được các HLV cho lên tập ở vị trí hậu vệ cho đỡ lãng phí, nhưng không ngờ quyết định đó đã tạo nên sự ra đời của một trung vệ được đánh giá xuất sắc bậc nhất trong lứa cầu thủ 8x.


Từ chỗ là biểu tượng của người hâm mộ bóng đá Nghệ An, Huy Hoàng (trái) đã đánh mất tất cả chỉ sau một buổi chiều. Ảnh: VSI

Lâu nay SLNA vẫn nổi tiếng về lối chơi rắn, thậm chí tới mức chặt chém, và sau khi trung vệ Nguyễn Hữu Thắng treo giày thì Huy Hoàng đã vươn lên thành một biểu tượng mới của đội bóng nhờ cái uy gây dựng được ở phòng thay đồ cùng với phong cách chơi bóng y hệt người đàn anh, người thầy Hữu Thắng.

Với những có được trong màu áo SLNA (có thời điểm Huy Hoàng được kiêm luôn chức vụ HLV phó), Huy Hoàng trở thành hình mẫu cầu thủ đáng mơ ước của bao lớp cầu thủ trẻ trong lò SLNA. “Học theo anh Hoàng” là câu cửa miệng của rất nhiều cầu thủ nhí ở các lớp bóng đá trẻ xứ Nghệ từ nhiều năm lại đây. Không ngoa khi nói rằng Huy Hoàng đã trở thành thần tượng của biết bao trẻ em đam mê bóng đá ở Nghệ An.

Song tất cả đã sụp đổ sau sự cố ngày 7/9 vừa qua của Huy Hoàng ở Thanh Hoá kèm clip minh hoạ vô cùng rõ ràng. Cho dù kết luận của cơ quan chức năng như thế nào đi nữa (có thể chỉ là say rượu), thì Huy Hoàng đã tự tay xóa đi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt các cầu thủ trẻ, các đồng nghiệp và khán giả đã yêu mến anh lâu nay.

Liệu có thể bình an?

Những ngày qua, không chỉ Huy Hoàng mà cả SLNA đều không thể có cuộc sống yên ả. Việc đầu tiên mà họ làm là tránh nhận những cuộc gọi từ số lạ và gần như không tiếp bất kỳ ai. Đã có những người bạn chí cốt đến động viên chia sẻ cùng người mẹ già của Huy Hoàng nhưng hầu như đều ra về tay không vì không gặp được ai.

Gia đình Huy Hoàng đã quá mệt mỏi trong những ngày vừa qua, khi mỗi thông tin về Huy Hoàng đều khiến cho họ thêm phần lo âu. Tất nhiên các phóng viên cũng rơi vào cảnh việt vị nếu có ý định tiếp xúc với gia đình Huy Hoàng.

Trong khi đó SLNA cũng phải lao đao với sự việc này. Mặc dù chưa có cơ quan chức năng nào kết luận thực sự Huy Hoàng đã say rượu hay “phê thuốc” ở Thanh Hoá ngày 7/9 vừa qua, nhưng giả sử Huy Hoàng thật sự có sử dụng chất bị cấm thì cũng là thông tin mà không mấy người cảm thấy bất ngờ, bởi nhiều năm qua bóng đá xứ Nghệ đã có quá nhiều trường hợp sử dụng và tàng trữ chất cấm bị phát hiện.

Và kể cả có không ít tấm gương cầu thủ từng sa ngã nhưng nay đã hoàn lương để quay trở lại với bóng đá thì cũng không phủ nhận được một sự thật rằng, bóng đá xứ Nghệ có lẽ không phải là một môi trường an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ.

Ngay sau khi sự việc của Huy Hoàng xảy ra, SLNA đã nhanh chóng thực hiẹn nhiều biện pháp, từ việc cử cán bộ ra làm việc với công an Thanh Hóa hay họp khẩn cấp và ban lệnh “giới nghiêm” với cầu thủ trẻ. Song như cách nói của lãnh đạo SLNA là họ không thể kiểm soát được các cầu thủ ở ngoài xã hội khi đây là thời điểm cầu thủ được nghỉ về với gia đình.

SLNA đang kêu khổ khi phải hứng chịu sự phẫn nộ và chỉ trích của dư luận nhưng họ cũng không thể làm khác. Biện pháp tốt nhất hiện này là khi có cơ quan chức năng kết luận bằng văn bản thì họ mới triệu tập họp  đểxử lý kỷ luật.

Dù bản án từ CLB dành cho Huy Hoàng có như thế nào thì đó cũng chỉ là cách xử lý theo kiểu “chữa cháy”, còn điều cần làm với SLNA lúc này là phương pháp giáo dục ý thức hệ cho các thế hệ cầu thủ trẻ.

Có lẽ SLNA đã hoặc sẽ sản sinh ra một thế hệ trẻ tài năng, trong đó có một vài cái tên đạt tới tầm biểu tượng, nhưng Huy Hoàng vẫn có một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử SLNA. Thế nên, vụ việc mới đây của Huy Hoàng chính là bài học xương máu cực kỳ đắt giá với bóng đá xứ Nghệ.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm