'HLV Hữu Thắng, Calisto và bầu Hiển đã thay đổi cuộc đời tôi'

20/07/2017 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Dương Hồng Sơn đã có những chia sẻ trong chương trình Góc khuất trên kênh Bóng đá TV. Anh khẳng định, HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Calisto và bầu Hiển là 3 người giúp thay đổi cuộc đời mình.

HLV Nguyễn Hữu Thắng, người “nhặt” lại một tài năng

“Nhắc lại chuyện buồn ở SLNA, thực chất năm ấy SLNA trật đường ray. Chú Nguyễn Hồng Thanh chuyển ra Hà Nội, chú Thọ lên làm Giám đốc và đưa con thuyền SLNA đi trật hướng. Khi đó mình ra sân, bị nghi ngờ, bị quy chụp thì sao chơi được bóng đá. Đó là giết bóng đá. Nếu cầu thủ bán độ, mua bán tỷ số thì có công an điều tra.

Mình nghĩ trong đầu luôn sợ bị mắc lỗi, chơi trong tâm trạng sợ sai. Mình không chơi hết mình được. Mình có ý định nghỉ bóng đá rồi. Sau đó, mình dính án bị kỷ luật 10 tháng sau trận với Đồng Tháp, trả bóng về rồi bị ói ra. Lỗi đấy rất bình thường nhưng ở CLB SLNA cứ quy chụp là chống đối, coi là cá độ bán độ. Mình chơi cùng lứa với mình như Huy Hoàng, Công Vinh, Văn Quyến đều có chung cảm xúc”, thủ môn Dương Hồng Sơn chia sẻ về thời khắc khó khăn ở đội bóng quê hương.

Màn trình diễn xuất thần của Dương Hồng Sơn trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 trên đất Thái Lan. Nguồn: VTV.

Hồng Sơn sau đó bỏ bóng đá đi làm lái xe khi không chịu nổi điều tiếng, rất may, đàn anh Hữu Thắng lên nắm quyền HLV SLNA và trao cho anh cơ hội sống lại cùng bóng đá. “Mình nghỉ là không bao giờ đi đá bóng nữa. Sau đó, mình đi lái xa, nghĩ không bao giờ động chạm đến bóng đá nữa thì anh Nguyễn Hữu Thắng gọi điện.

Anh ấy chỉ nói hai câu xã giao thôi. “Thằng miền núi mai xách quần áo vào đội tập trung. Mình hỏi tập trung gì thế anh? Anh Thắng bảo anh làm HLV trưởng rồi, em vào tập trung”. Mình giống như kiểu được nhặt vào SLNA lần thứ hai. Lúc ấy, mình trả lời ngày mai em vào luôn”, Hồng Sơn nhớ lại.

HLV Henrique Calisto, người biến Hồng Sơn trở thành số 1

Quãng thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008 là hành trình không thắng 11 trận liên tiếp của đội tuyển Việt Nam. Hồng Sơn giãi bày: “Để hiểu đội tuyển, hiểu ông Calisto khi 11 trận không thắng. Báo chí, truyền thông nói rất nhiều và gần như không có chút niềm tin nào vào HLV và đội tuyển.

Ông Calisto chỉ nói rằng các bạn phải tin tưởng vào chính mình, không tin tưởng tôi thì phải tin tưởng vào việc các bạn sẽ làm được. Thua đi, hòa đi ngày mai các bạn sẽ thắng”.

Dương Hồng Sơn nhớ như in những lần HLV Calisto mặt đối mặt với mình trong phòng thay đồ: “Ông Calisto làm rất tốt về tinh thần cho cầu thủ. Trước trận đấu nào cũng thế, ông nhìn mặt từng người nói “mày nhìn tao. Mày có tin tưởng tao không? Tao thì tin tưởng mày”. Đấy là cách ông truyền lửa cho cầu thủ.

Chú thích ảnh
Dương Hồng Sơn (thứ hai từ phải sang) và HLV Calisto đã có những khoảng thời gian rất đẹp tại AFF Suzuki Cup 2008.

Hay đá trên sân Thái Lan ông bảo “ngày mai đội thắng, mày tin không? Tao tin mày làm được”. Người thầy gần gũi và ăn ngủ cùng VĐV dù có xe riêng, khách sạn riêng, nhưng ông vẫn ở chung khách sạn với cầu thủ, tối đến tâm sự. Phải thừa nhận ông là một người thầy sở hữu ý chí chiến đấu rất cao”.

Sau giải đấu, đội tuyển Việt Nam có chức vô địch lần đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Dương Hồng Sơn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải và giành luôn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008.

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn: 'Tôi thấy hình bóng mình nơi Nguyên Mạnh'

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn: 'Tôi thấy hình bóng mình nơi Nguyên Mạnh'

Cựu thủ môn ĐTQG Dương Hồng Sơn đánh giá, Nguyên Mạnh là câu thủ chơi tốt nhất của ĐTVN trong trận đấu với Iraq và thủ thành SLNA xứng đáng với vị trí số 1 hiện tại.

Bầu Hiển, người đem đến tiền tài và danh vọng

“Lần đầu tiên, tôi ký hợp đồng 3 năm với Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC – PV) là 1,6 tỷ đồng, lương 30 triệu/tháng. Năm đó, tôi giúp đội lên chơi V-League. Số tiền lót tay và tiền thưởng mà bầu Hiển tặng mình sau đó bằng số tiền ký hợp đồng luôn”, Hồng Sơn nhớ lại những ngày đầu chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội.

Chú thích ảnh
Bầu Hiển và thủ môn Dương Hồng Sơn sau trận đấu tri ân những cầu thủ có nhiều đóng góp cho Hà Nội T&T.

Anh nói tiếp: “Chú Hiển từng nói với mình một câu “con cứ chơi hết mình, khi nào hết sức thì dừng. Còn chơi được cứ cống hiến”. Thâm tâm mình khi hết hợp đồng với Hà Nội T&T thì nhiều CLB mời mình nhưng cái tâm của mình đặt trọn niềm tin vào Hà Nội T&T. Mình nói với chú Hiển “các CLB khác cho con bao tiền con không biết, nhưng quan trọng, con được ở Hà Nội T&T và mang màu cờ sắc áo của đội, và sẽ giải nghệ ở đây”.

Sau đó, anh hai lần ký thêm hợp đồng với Hà Nội T&T với tổng số tiền lót tay, hợp đồng và lương là khoảng 20 tỷ đồng. Hồng Sơn thi đấu 8 năm cho Hà Nội T&T và giải nghệ vào năm 2016. Hiện tại anh đang làm công tác huấn luyện cho U19 Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
Từ SLNA chuyển sang Hà Nội T&T, Dương Hồng Sơn có hai chức vô địch V-League 2011 và 2013.

Thủ môn Dương Hồng Sơn

Ngày sinh: 20/11/1982

Quê quán: Nghệ An

Sự nghiệp cầu thủ:

- CLB: SLNA (2001 – 2008), Hà Nội T&T (2008 – 2016)

- Đội tuyển: U23 Việt Nam (2000 – 2003), đội tuyển quốc gia Việt Nam (2003 – 2012).

Thành tích:

- Vô địch AFF Suzuki Cup 2008

- Vô địch V-League 2011 và 2013

- Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008

- Quả bóng vàng Việt Nam 2008.

Hiếu Lương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm