HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi không hiểu Tahiti ở đâu mà sinh ra trọng tài như thế'

25/05/2017 18:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã không có bất ngờ xảy ra ở lượt trận thứ 2 vòng bảng của U20 Việt Nam. Đội tuyển U20 Việt Nam đã để thua tâm phục khẩu phục 0-4 trước U20 Pháp.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đơn giản là U20 Pháp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ vượt trội so với U20 Việt Nam cả về kỹ, chiến thuật, sức mạnh cũng như tinh thần. Họ kiểm soát cuộc chơi và các bàn thua đến là kết quả tất yếu.

Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không giấu nổi bức xúc với vị trọng tài người Tahiti, ông Norbert Hauata. Theo ông Tuấn chính những quyết định của trọng tài này là nguyên nhân khiến các học trò của ông càng bị tâm lý: “Có những tác động tâm lý từ trọng tài. Vốn bản thân các em tâm lý cũng chưa ổn định, và các quyết định của trọng tài càng là trở ngại tác động.

Tôi cảm thấy trọng tài sử dụng thẻ quá nhiều. Những thẻ không đáng có. Ví dụ như chiếc thẻ thứ 2 của Đình Trọng không phải là tình huống đáng thẻ. Hay như thẻ đầu quả 11m, theo luật mới thì không thể thẻ vàng được”.

“Có những thứ yếu kém mà thật ra mình nói ra sẽ bị cho là để đổ lỗi. Nhưng tôi chẳng hiểu Tahiti nằm ở đâu mà sinh ra trọng tài như thế, không đủ khả năng để thổi 1 trận World Cup như thế này”. Chiến lược gia họ Hoàng chia sẻ.

Chú thích ảnh
U20 Pháp có chiến thắng dễ dàng

Bên cạnh việc bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài, HLV của U20 Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận đội tuyển gặp nhiều sai lầm ở trận đấu này. Ví dụ như bàn thua thứ 2, bàn thua thứ 3. Các học trò của ông đã bị tâm lý trước một đối thủ có trình độ cao hơn hẳn, và đã không thể triển khai theo đúng kế hoạch chuẩn bị trước trận đấu. Dù vậy, ông Tuấn cho biết ông không muốn công khai phân tích lỗi của từng cầu thủ cụ thể. Điểm duy nhất, ông Tuấn hài lòng ở các học trò ở trận đấu này là tinh thần thi đấu.

“Bạn có thể thấy đến tận phút cuối cùng họ vẫn chiến đấu. Trong bóng đá, thường chỉ sau 2,3 bàn thua là một đội bóng đã buông xuôi, chán nản. Nhưng các học trò của tôi thì không như vậy. Đến phút cuối cùng họ vẫn rất quyết tâm và cố gắng”.

Bất chấp việc vừa bị thua đậm, nhưng ông Tuấn vẫn tỏ ra rất tự tin vào cơ hội giành vé vào vòng knock-out của U20 Việt Nam: “Chúng ta vẫn còn 100% cơ hội đi tiếp”, ông Tuấn khẳng định.

Nhắn nhủ đến các học trò, vị HLV họ Hoàng cho biết: “Chúng ta cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Chúng ta có cơ hội tự quyết định có đi tiếp hay không. Nếu chúng ta giải quyết trận đấu sắp tới thì không phải vị trí thứ 3 mà thậm chí còn là vị trí thứ nhì và 1 suất chính thức.

Thế nên không có gì phải lo âu. Trước một đối thủ chênh lệch trình độ thì chúng ta thua là đương nhiên. Nhưng thông qua trận đấu này, chúng ta trải nghiệm, những kinh nghiệm và điêu quan trọng nhất là tập trung cho trận đấu sắp tới”.

'U20 Việt Nam thua U20 Pháp 0-4 không phải là thảm họa'

'U20 Việt Nam thua U20 Pháp 0-4 không phải là thảm họa'

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, khoảng cách về mặt trình độ và đẳng cấp giữa U20 Pháp và U20 Việt Nam quá lớn. Vì thế, thất bại 0-4 của U20 Việt Nam trước U20 Pháp là điều không hề bất ngờ.

Theo ông Tuấn, đây hoàn toàn có thể là cơ hội đổi đời của các tuyển thủ U20 Việt Nam: “Các học trò của tôi cần biết đây là cơ hội cuộc đời của họ. Nếu chúng tôi có 1 kết quả tốt ở trận cuối nó sẽ thay đổi hành trình của chúng tôi ở World Cup và có thể là thay đổi sự nghiệp của chính các cầu thủ. Tôi muốn các cầu thủ nhớ điều quan trọng ấy”.

FIFA U-20 World Cup diễn ra tại Hàn Quốc từ 20/5 đến 11/6/2017. Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ giải tại FPT Play hoặc Truyền hình FPT.

Đức Lộc - Hữu Tuyên (từ Cheonan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm