Giao hữu cựu cầu thủ Đồng Tháp-CATP.HCM: Sống lại ký ức 1996

11/01/2013 09:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất phát từ ý tưởng của cựu tuyển thủ Đồng Tháp và ĐT Việt Nam, Đoàn Hoàng Sơn, chiều mai (12/1), trên SVĐ Cao Lãnh (Đồng Tháp) trận thư hùng giữa chủ nhà và CA TP.HCM năm nào sẽ được tái hiện.

Điều đáng nói, đây không đơn thuần là kỷ niệm 17 năm, kể từ trận chung kết trong mơ giữa 2 “ông lớn” của bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó, mà nó còn là dịp may hiếm có để những cựu danh thủ làm việc thiện: giúp đỡ các cựu cầu thủ Lê Văn Cang, Nguyễn Văn Nở và Trang Chí Thành (mỗi người 10 triệu đồng), vượt qua khó khăn. Đó là lý do khiến cả VFF, giới truyền thông, văn nghệ sỹ và rất nhiều các Mạnh Thường Quân hưởng ứng nhiệt tình.

Huỳnh Đức, Liêm Thanh gặp lại Công Minh, Quốc Cường…

Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa quên được cú quét trụ rùng mình của Liêm Thanh nhằm vào Trần Công Minh, đồng nghiệp và là đồng đội trên ĐT Việt Nam khi ấy. Tất nhiên, Thanh đã phải nhận thẻ đỏ rời sân sau đó và đấy cũng là mấu chốt đẩy trận đấu ra ngoài tầm kiểm soát.



Huỳnh Đức (trái) sẽ được sống lại không khí bóng đá sôi sục khi còn là cầu thủ. Ảnh: V.S.I

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng, một số cầu thủ CAP.HCM, trong đó có Chu Văn Mùi, Lê Huỳnh Đức… đã đuổi đánh ông Hùng, tạo nên một vết đen khó quên trong lịch sử bóng đá Việt Nam cấp CLB.

“Giờ nhắc lại, chúng tôi thậm chí vẫn còn nhớ từng tình tiết của trận đấu. Đơn giản, bởi nó quá nóng, quá kịch tính và thực sự là trận chung kết trong mơ. Nhân đây, chúng tôi phải nói lời cảm ơn những người đã đưa ra ý tưởng tái hiện trận chung kết và chung tay làm việc nghĩa.

Gặp lại những đồng đội, những đồng nghiệp và cả những đối thủ một thời, hẳn sẽ rất vui rồi. Nhưng tôi vui hơn, vì mình còn có thể góp công sức nhỏ bé vào tiêu chí lớn mà tất cả hướng tới. Một dịp đặc biệt đấy”, Liêm Thanh chia sẻ.

Thực tế, trận đấu đã bắt đầu nóng lên ngay sau bàn thắng của Lê Huỳnh Đức (với Liêm Thanh là người chuyền bóng), giúp CATP.HCM sớm tạo lợi dẫn. Chủ nhà Đồng Tháp sau đó có bàn gỡ hòa, nhưng tuyển thủ QG Trịnh Tấn Thành cũng bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng ác ý.

Nếu xem lại pha phạm lỗi của Liêm Thanh với Công Minh (như đã nhắc ở trên), rõ ràng trọng tài Tuấn Hùng không hề có ý bắt bù. Nhưng, trước khi 45 phút đầu tiên của trận chung kết khép lại, mỗi bên đều chỉ còn 10 người trên sân.

Thiếu “nhân chứng sống” Nguyễn Tuấn Hùng

Như đã thông tin, cách đây không lâu (chính xác là ngày 8/11/2012), trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng đã qua đời vì trọng bệnh. Ông Hùng chính là trọng tài cấp FIFA đầu tiên của bóng đá Việt Nam và đó là lý do ông Hùng được điều xuống Cao Lãnh để điều khiển trận chung kết mùa giải 1996 giữa Đồng Tháp và CATP.HCM.

Trong đội hình của cả 2 đội vào thời điểm đó, tập hợp rất nhiều các tuyển thủ QG. Phía Đồng Tháp là Công Minh, Quốc Cường, Thanh Nhạc, Tấn Thành..., còn CATP.HCM thì đã nhắc.

Nếu còn sống, chắc chắn ông Hùng sẽ được mời bắt trận đấu đặc biệt này hay ít nhất cũng là dự khán. Và tất nhiên, sẽ không có chuyện đánh nhau và đuổi đánh trọng tài như quá khứ, vì đây là dịp các cựu cầu thủ gặp nhau cho mục đích từ thiện.

Trước “trận chung kết” này cũng sẽ diễn ra cuộc đối đầu giữa CLB PV Thể thao TP.HCM và Nghệ sỹ TP.HCM (Chân Tình FC, với sự bổ sung của những cầu thủ như Thanh Bình, Việt Cường, Minh Triết, Tấn Trường và Hoàng Sơn) để phục vụ khán giả xứ bưng biền.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm