Giải hạng Nhất 2013: Thời của bóng đá miền Tây?

14/01/2013 13:22 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Việc có đến 3 suất lên hạng V-League ở giải hạng Nhất 2013 thực sự là tin tức đáng mừng với các CLB miền Tây. Thế nên, không ngạc nhiên khi TĐCS.ĐT, XSKT.Cần Thơ, HV.An Giang sẽ dồn toàn lực để giành một suất cho mình.

HV.An Giang nếu không thăng hạng được ở V-League 2014 thì chỉ còn có thể tự trách mình.
Ảnh: Kim Ngọc

Trong số những “ông lớn” của bóng đá miền Tây ở giải hạng Nhất mùa này, đáng kể nhất chính là TĐCS.ĐT. Dù vẫn bị chảy máu chất xám như những mùa trước, nhưng trong tay HLV Trần Công Minh vẫn giữ được bộ khung nòng cốt gồm nhiều cầu thủ đã có nhiều thời gian từng trải ở V-League.

Ở mùa giải 2013, TĐCS.ĐT bổ sung thêm sức trẻ của các cầu thủ U21 và những công thần một thời như Duy Khanh và rất có thể là Được Em sẽ ký hợp đồng với đội trong những ngày tới. Nhờ thế, tinh thần máu lửa truyền thống của CLB sẽ vẫn được giữ nguyên.

Mới đây, TĐCS.ĐT coi như hoàn tất danh sách đăng ký cho mùa giải mới với việc chấm cùng lúc 2 ngoại binh. Đầu tiên là tiền đạo Michael Mensah. Cầu thủ này đã làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam trong màu áo CLB Thanh Hóa ở V-League 2012. Sở trường của cầu thủ này là tiền đạo, nhưng khi cần, Michael có thể đảm đương luôn vị trí tiền vệ công. Dù không thực sự nổi bật, bằng chứng là không được Thanh Hóa giữ lại nhưng ở giải hạng Nhất trình độ không cao như V-League, nên cầu thủ này vẫn được TĐCS.ĐT đặt niềm tin.

Hàng công vẫn là tuyến được đội bóng miền Tây ưu tiên hàng đầu cho 2 suất ngoại binh. Ngoài Michael, ngoại binh khác sẽ chính thức chinh chiến cùng TĐCS.ĐT mùa này là Silva. Cầu thủ gốc Uganda được HLV Trần Công Minh đánh giá cao bởi tốc độ và khả năng đánh đầu, điển hình của các chân sút gốc Phi. Dù mới sang Việt Nam chơi bóng, nhưng đội bóng miền Tây kỳ vọng cầu thủ này sẽ thay thế xứng đáng vị trí công thần Felix đã bỏ lại.

Danh sách đăng ký mùa giải 2013 coi như đã xong. TĐCS.ĐT cũng đã lên luôn kế hoạch rèn luyện trước khi vào giải đấu chính thức. Từ nay đến đầu tháng 3, đội bóng miền Tây sẽ có 5 trận giao hữu để lắp ráp đội hình trước K.KG, ĐT.LA, 2 trận đấu với XMXT.SG và HA.GL.

Vấn đề lớn nhất hiện tại của TĐCS.ĐT vẫn là kinh phí. Nhiều năm qua, nguồn lực để nuôi sống CLB này vẫn là sự kết hợp giữa UBND tỉnh và phía TĐCS Việt Nam. Mọi chuyện không thay đổi vào mùa giải này khi nhà tài trợ vẫn muốn gắn bó với xứ Tràm Chim. Và cũng có thể, số tiền tài trợ mà đơn vị này rót cho CLB năm nay vẫn là 12 tỷ đồng như mọi năm.

Không túng tiền như TĐCS.ĐT, 2 đội bóng láng giềng của họ là XSKT.Cần Thơ và HV.An Giang tương đối xông xênh hơn người anh cả. XSKT.Cần Thơ vẫn ung dung tự tại với nhà tài trợ là Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh. Để ý rằng, hầu như chưa ai nghe tai tiếng về chuyện tiền bạc ở CLB này.

Một trụ cột của CLB chia sẻ: “Nếu thứ Bảy đá tốt thì thứ Hai đã được lãnh tiền rồi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền nong mà là thực lực. XSKT.Cần Thơ vẫn cần thêm vài sự đầu tư về con người để có thêm lực cạnh tranh đường dài với các CLB khác”.

Trong 2 mùa giải gần nhất, XSKT.Cần Thơ vẫn là một đội bóng đáng nể ở giải hạng Nhất. Mùa này, họ vẫn giữ được bộ khung ổn định dưới tay HLV trưởng Huỳnh Ngọc San. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải năm ngoái là Diabate vẫn được giữ lại. XSKT.CT đang sở hữu rất nhiều điều kiện mà các CLB khác phải thèm thuồng. Mùa giải 2013 đã mở ra cho họ nhiều hơn một cơ hội. Vấn đề là bây giờ, họ làm cách nào để nắm chắc cơ hội đó.

HV.An Giang xem đây là mùa giải bước ngoặt để họ lần đầu tiên được “ngửi” mùi V-League “cho dân mừng”. HLV Nhan Thiện Nhân đã được lãnh đạo quán triệt chỉ tiêu “không lên hạng thì giải tán”. Trong hoàn cảnh khó khăn, nhà tài trợ và UBND tỉnh vẫn có thể đưa ra tiếng nói chung một cách nhanh nhất. CLB sẽ có không dưới 20 tỷ đồng để hoàn tất mục tiêu trong mùa giải này. Số tiền này đủ để HLV Nhan Thiện Nhân đem về những ngoại binh chất lượng. Người đầu tiên là tiền đạo Agostinho. Phong độ của cầu thủ này đã được thử nghiệm qua màu áo HA.GL và K.KH.

Nhiều năm qua, dưới tay HLV Nhan Thiện Nhân, HV.An Giang luôn là một đối thủ đáng gờm nhất giải đấu này. Mùa bóng nào, đội bóng này cũng ngấp nghé suất lên hạng, nhưng rồi, họ vẫn trật đường ray ngay thời điểm quyết định. Mùa này, với những mệnh lệnh đã được ban ra, HV.An Giang cũng khó có lý do để “từ chối” suất lên chuyên.

Nói vui, nếu cả 3 đội bóng miền Tây đều có suất lên hạng ở mùa giải tới thì có thể V-League 2014 sẽ đổi tên thành… giải bóng đá miền Tây mở rộng.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm