Đinh Thanh Trung: “Cô bác ơi, con đâu phải ngôi sao”

22/04/2013 15:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đinh Thanh Trung đã phải nhiều lần nói vậy, khi được những CĐV bóng đá ở đất Quảng Nam ưu ái gọi là “ngôi sao bóng đá Thanh Trung”. Đất Quảng có vẻ như rất hợp với cầu thủ quê gốc Hà Tĩnh này.

Thanh Trung vừa ghi bàn giúp QNK.QN lấy được một điểm trên sân Bình Dương sau trận hòa 1-1 với chủ nhà TDC.BD ở vòng 5 giải hạng Nhất QG 2013. Ảnh: TUV

Chút nữa đã có siêu phẩm trên sân Hàng Đẫy

Sau vòng 4 V-League 2013, rất nhiều người đã nhắc đến bàn thắng thực sự đáng được gọi là một “siêu phẩm”, khi Gonzalo của HN.T&T tung cú vô-lê chân trái đẹp mắt từ một góc rất hẹp tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh của SLNA.

Nhưng một ngày trước đó, suýt chút nữa thì cũng đã có một siêu phẩm, cũng bằng một cú vô-lê chân trái, ở trận đấu hạng Nhất giữa CLB Hà Nội và QNK.QN mà ít người chứng kiến hơn.

Những phút cuối hiệp 2, khi QNK.QN đang dẫn trước một bàn và đang giữ thế chủ động, từ một góc lệch bên cánh trái cách xa khung thành, nhận đường chuyền của đồng đội, Đinh Thanh Trung bắt vô-lê bóng sống rất nhanh, bóng đi vòng cung hiểm hóc, đập trúng xà ngang khung thành Đăng Bình, rất đáng tiếc cho tiền vệ mang áo số 7 của QNK.QN.

Sau trận, Thanh Trung chia sẻ: “Tiếc quá anh ạ, tôi thực sự rất muốn có được một bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này. Nhưng thôi, dù sao đội thắng cũng là vui rồi”.

Đinh Thanh Trung có lí do để nuối tiếc, khi cô bạn gái đồng hương đã đến sân, ngồi một mình một góc trên khán đài sân Hàng Đẫy để dõi theo bạn trai mình thi đấu. Lí do lớn hơn, Thanh Trung rất muốn ghi bàn trong cái ngày trở lại sân Hàng Đẫy từng ghi dấu biết bao kỉ niệm. Nơi đây, tiền vệ quê gốc Hà Tĩnh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi chuyển ra HP.HN thi đấu. Nơi đây, Thanh Trung từng ghi chục bàn để đưa HP.HN lên hạng, được gọi vào ĐT U22 rồi lên ĐT QG.

Cũng chính nơi này, tiền vệ từng mang băng đội trưởng HP.HN chứng kiến đội bóng của mình bị giải tán. Chuyển sang CLB BĐ Hà Nội hồi đầu mùa giải năm ngoái, giữa  Thanh Trung và bầu Kiên xảy ra vụ việc tranh chấp hợp đồng, rồi sau đó, khi vụ việc kết thúc, Thanh Trung chuyển vào Quảng Nam thi đấu.

“Sân Hàng Đẫy thực sự là nơi lưu dấu quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ với riêng bản thân tôi, với đủ buồn vui của những ngày đầu của nghiệp cầu thủ. Giờ đây anh em cầu thủ từng đá cho HP.HN và CLB BĐ Hà Nội mỗi người một nơi, vẫn liên lạc hỏi thăm nhau thường xuyên, có người chẳng có đội mà đá. Tôi thấy mình thực sự vẫn còn may mắn so với các đồng đội khác”, Thanh Trung tâm sự thật lòng.

Người Hà Tĩnh ở đất Quảng Nam

Thanh Trung có thể được xem là rất may mắn khi kịp kí được một hợp đồng 3 năm có giá trị gần 5 tỷ đồng với QNK.QN. Ngay sau đó, bóng đá Việt Nam rơi vào thời kì khó khăn khủng hoảng, và ngay như đồng đội thân thiết của Thanh Trung là Trọng Hoàng cũng chỉ có được một tỷ đồng cho một năm hợp đồng. Với một nửa tổng số tiền lót tay ban đầu, Thanh Trung dốc gần như toàn bộ làm ngay cái việc mình ấp ủ bao nhiêu năm chưa làm được: mua một căn nhà mới ở Hà Tĩnh cho mẹ. “Căn nhà cũ bao nhiêu năm chỉ mình mẹ tôi ở, đã xập xệ quá, sửa lại cũng chẳng sửa được, nên mua nhà mới cho mẹ ở”, bố mất đã lâu, từ ngày đi đá bóng là xa nhà thường xuyên và một trong những điều Thanh Trung luôn tâm nguyện là báo hiếu mẹ già.

Mùa giải năm ngoái, khi là cầu thủ nổi bật trong màu áo QNK.QN, Thanh Trung nhận được rất nhiều tình cảm của những người dân hiền lành nơi đây. Rất nhiều lần được gọi là “ngôi sao bóng đá Đinh Thanh Trung”, Thanh Trung lại phải cười thanh minh: “Bà con cô bác ơi, con đâu phải ngôi sao, chỉ cố gắng cùng cả đội đá tốt thôi”. Đáp lại những lời nhắn gửi rất chân thành “cố gắng đá để Quảng Nam lên hạng đá V-League, bà con coi chơi cho sướng Trung ơi”, tiền vệ này cũng đáp lại “dạ vâng, con và anh em đội bóng sẽ cố gắng hết sức mình”.

Quyết tâm phấn đấu cùng QNK.QN thăng hạng mùa này của Đinh Thanh Trung còn nằm ở một lí do cá nhân rất nhỏ: “Nói thật, tôi muốn đội bóng của mình lên hạng, còn là để mẹ tôi, những người thân nơi quê nhà được nhìn thấy tôi nhiều hơn trên truyền hình, vì các trận đấu V-League được tường thuật nhiều hơn các trận đấu giải hạng Nhất. Mẹ tôi cùng những người thân luôn dõi theo tôi mà”.

Từng được HLV Calisto triệu tập vào ĐTQG tham dự AFF Cup 2010, mục tiêu của Thanh Trung cũng là được trở lại ĐTQG. Dễ hiểu vì sao, trên sân Hàng Đẫy, Đinh Thanh Trung muốn có một bàn thắng cho riêng mình đến thế, khi đá ngay trước mặt HLV Hoàng Văn Phúc. Nếu cứ duy trì được phong độ tốt, cơ hội được góp mặt ở AFF Cup 2014 trên sân nhà sẽ đến với Đinh Thanh Trung.

“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say…”, đất Quảng có vẻ như rất hợp với cầu thủ quê gốc Hà Tĩnh, và với Đinh Thanh Trung, những gì tốt đẹp nhất vẫn còn đang ở phía trước.

Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm